1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 04/09/2014, Bài cũ từ: 04/09/2014 ---
    Cứ từ từ giống em nói quá. Giục tốc thì bắt đạt mà. Hihi nhưng giống như em nói vậy cứ nhớ là lại giửi hình cho xem rồi lại buồn và nghi ngờ ghen tuông. Ta nói khó hiểu lắm.hic
  2. nhimty36

    nhimty36 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    34
    Dạ chị ơi, em cũng biết là sẽ phải chuyển đạo 100%, em có nghiên cứu kĩ về Hồi giáo, em biết 1 khi đã chuyển rồi thì sẽ không từ bỏ được nữa, như kiểu đó là tôn giáo cuối cùng rồi. Tính em, em không biết có phải vì em hay nghiêm trọng hóa vấn đề không, nhưng em quan niệm, chỉ khi em có đức tin thực sự em sẽ cải đạo, còn nếu vì 1 người em yêu, mà cải đạo cho có tính hình thức thì em không muốn, vì vẫn không chắc được là em và người ấy có đi được đến hết con đường không, còn thứ tính ngưỡng, 1 khi bản thân đã chọn thì sẽ theo đến cuối cuộc đời. Tụi em yêu nhau hơn 3 năm rồi và em vẫn còn trong vòng bí mật với gia đình nhà anh ý vì e chưa muốn cưới. Bố Mẹ anh y nếu biết thì chắc chăn sẽ yêu cầu cưới luôn, cái này em hoàn toàn đảm bảo luôn. Vậy nên em nói chuyện tụi em ổn ổn nghĩa là bi h thì gặop nhau được nhiều hơn chút thôi, chứ cũng không tính chuyện xa xôi được chị.

    Em mới đọc qua tâm sự của mấy bạn ở đây, cũng có nhiều bạn mới bắt đầu yêu các chàng nam Á, em thấy mọi người đã nói nhiều về các thói hư tật xấu rồi hen, mà thật ra em thấy mỗi trường hợp mỗi khác nhau. Em kể chuyện của em đê chỉa sẻ với mọi người chủt hen. Vì em học trong môi trường nhiều dân Nam Á, cũng hay hang out với nhóm bạn Pakistan của bf e, em nhận thấy đàn ông Pakistan, ngoài việc ngọt ngào thì cũng rất nổi tiếng về khả năng cheating luôn. Một anh bạn trong nhóm quen 1 lúc 3 cô, mà ở ngay đó chứ chưa nói đến online xa xôii, vậy mà vẫn xoay sở tốt đến nỗi không cô nào nghi ngờ luôn. 1 anh khác thì ngoài cô người yêu chính thức, vẫn rất lăng nhăng với các nàng, mà chủ yếu là "one night stand " thôi. Nhưng có 1 điều như vậy, đối với bất kì người phụ nữ nào, dù là one night stand hay long term lover, thì các anh ấy đều rất ngọt ngào và tôn trọng họ.

    Ngay cả bf em, có 1 lần e tình cờ đọc được tin nhắn flirt với 1 số nàng ( cái này cũng do em trước, lúc mới yêu, em hùng hồn tuyên bố " I dont mind you flirt around, as far as u dont sleep with them or cheat on me, Im perfectly fine" Vậy mà lúc đọc tn bf em flirt với mí nàng online ở tận đâu đâu, em nổi điẻn lên, vì quá ngọt ngào, quá nhiều hứa hẹn. Chuyện này xảy ra lâu rồi, lúc tụi em mới yêu nhau được 3-4 tháng gì đó, sau khi em đính chính lại là em không chịu được chuyện bf flirt như vậy, thì anh có xin lỗi và suốt khoảng thời gian từ lúc đó tới bây giờ, lúc nào anh cũng vẫn dằn vặt vì đã khiến em mất lòng tin, anh bằng hành động và chứng tỏ được sự chung thủy của mình khi tụi em yêu xa, em cũng dần đặt lòng tin của em nhiều hơn vào anh. Vì càng yêu nhau lâu, tụi em càng hiểu nhau nhiều, trân trọng nhau hơn, trân trọng tình cảm 2 đứa đã cố gắng xây đặp, càng biết cách cảm thông và tha thứ nhiều hơn. Hì, từ làn đó tới bây giờ, anh không flirt với ai nữa, và tụi em duy trì được tình yêu xa này cũng vì lòng tin dành cho nhau.

    Em lại nói nhiều rồi, chỉ mong các bạn, các chị yêu online thật sự tỉnh táo nha, cảm xúc là thứ đáng trân trọng nhưng một khi đã xác định sẽ lâu dài thì thật sự rất cần một cái nhìn tỉnh táo. Em lúc nào cũng vậy, mong là sẽ nhin thấy được nhiều cái happy endding hơn trong nhà Ấn này để mọi người có thêm động lực phấn đấu.Chúc cả nhà một ngày tốt lành.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chuyện cải đạo nếu em có suy nghĩ như vậy thì đúng là em cần tg để tìm hiểu và thẩm thấu. Tuy nhiên chị nghĩ là em nên để bf công bố với gd asap vì gd họ sẽ phản đối. Từ lúc nc với gd cho tới lúc cưới cũng mất 1n. Càng công khai chừng nào thì ty mình càng được gia cố chừng ấy. Mà tụi em yêu xa liên tục vậy cũng giỏi, tụi chị chỉ được 1 lần là sống chết gì cũng ở cạnh nhau.
  4. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Suy nghĩ nhiều mà k có đườg ra là muốn nhũn não luôn đó chị. Khôg biết chị thế nào chứ em canh thời gian ảnh online/offline k thoát một giây, mà em cũg hk bik làm vậy chi trog khi nếu muốn cheat mình thì dể như búng tay.
    Chị ơi! Em thấy một khi đã cheat thì k thể respect được :( Em k biết mấy anh đi làm rồi rhì sao chứ mấy chàng sinh viên là Super Cheater luôn, nói đâu xa ở VN cũng vậy nè chị, đợt em năm hai cũg vướng phải một anh họ Sở, sao mà hay lắm quen lúc 4 em năm nhất, em năm hai (thấy ghê chưa). Nhưg theo em nghĩ tại con gái mình hay ghen tuông, đa sầu đa cảm nên khi ngta change nhỏ thôi là phát hiện liền, còn con gái bên ấy thế nào em cũg k biết nữa nhưg mà gặp phải mấy anh cheater kiểu này là thôi rồi.
  5. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 04/09/2014, Bài cũ từ: 04/09/2014 ---
    Không phải gioi mà đang chịu đựng đó chị ơi. Anh ấy chưa có dk qua đây còn mình thì cũng chưa đủ dk qua đó chịu thôi . Cứ yêu thôi nhiều lúc nghĩ yêu thế này phải có tinh thần thép thôi mà chị cop cung yêu người pakistan hả. Hai người đã happy ending chưa kể e nghe đi.hihi
    --- Gộp bài viết: 04/09/2014 ---
  6. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 04/09/2014, Bài cũ từ: 04/09/2014 ---
    Nghe em nói mà chị bắt đầu thấy hơi sợ rồi. Đàn ông nam á cứ ngọt ngào như vậy đó sao. Chắc chị phải bắt đầu điều tra thử xem sao
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hope dubai định điều tra như thế nào vậy? Trai ở xa thế sao mà điều tra, coi chừng lại làm mình suy nghĩ rồi buồn rầu thêm đó nha!
  8. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 04/09/2014, Bài cũ từ: 04/09/2014 ---
    Chắc nhờ bạn bè thử tán tỉnh anh ấy coi có online giống mình không thì biết liền. Một lần không thật lòng là mình sẽ biết thôi mà. Hehe
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Bạn của Hope dubai đã đi làm chưa? Mình thấy trai Ấn cũng có một số người chung thủy lắm mà thử bằng cách này có được ko đó? hihihi. Sao thấy hồi hộp quá! Có kết quả nhớ kể Tr nghe với nha.hehe. Nhiều chuyện bẩm sinh!
    Còn về việc mà chọn bạn đời và xác định xem có tiếp tục được ko thì theo Tr cần phải tỉnh táo và lý trí một chút, tất nhiên cũng cần có tình yêu. Nhưng con gái mình luôn cần một bờ vai để tựa vào và che chở. Anh ấy phải cho mình cái cảm giác có thể bảo vệ, che chở cho mình. Bạn của Hope còn trẻ ko biết đã có công việc ổn định hay chưa? Mới 22 tuổi thì vẫn còn trẻ, nếu lấy nhau ở cái tuổi này thì hơi sớm quá nhưng liệu Hope có kiên nhẫn để chờ đợi anh ấy hay ko?
    Đối với mình khi quyết định lấy chồng thì chồng mình phải khiến cho mình tôn trọng anh ấy và tin tưởng anh ấy sẽ bảo vệ gia đình của mình, lèo lái con thuyền vượt qua mọi sóng gió. Đôi khi nghĩ tới những khó khăn cũng khiến mình buồn và chạnh lòng, nhưng hai đứa mình tin nếu cố gắng thì trời ko phụ lòng người.:-) Mình cũng đã từng có một mối tình 5 năm, yêu nhau tha thiết. Ngta cũng yêu mình, thật sự yêu mình. Gia đình mình ko chấp nhận, cấm cản vì anh ấy có nghề nghiệp nhưng ko chịu làm, suốt ngày cứ ngồi chờ gia đình đưa tiền để làm ăn lớn rồi sinh ra bài bạc. Ngoài bài bạc ra thì anh ta yêu mình lắm. Thắng được tiền cũng sắm sửa cho mình nào xe, nào laptop, đt (do anh ta tự động mua mình ko đòi hỏi) nhưng rồi mấy thứ đó cũng đội nón ra đi hết. Mình đã khóc hết nước mắt năn nỉ anh đừng bài bạc, mình ko cần giàu có chỉ cần anh chịu làm. Rồi mình được biết anh thiếu nợ rất nhiều, ko có tiền trả. Lúc đó mình vừa mới tốt nghiệp, đang thử việc cho cty được có vài triệu. Anh bảo mình về vay tiền gia đình giúp anh trả nợ, mình ko đồng ý, mình bảo để mình đưa tiền lương của mình giúp anh chứ mình ko bao giờ vay tiền gia đình như vậy. Rồi mình tìm được một cơ hội ở một cty khác, họ gửi mình sang HQ đào tạo, mọi giấy tờ visa đã hoàn thành thì anh bảo là mình đi qua đó để tìm cơ hội kiếm chồng, anh biết rõ con người mình ntn qua đó chủ yếu là để kiếm chồng chứ ko phải đi làm việc gì hết. Hai đứa cãi nhau to. Thế là nt bảo mình " thôi đừng gặp nhau nữa nếu mình đã quyết đi qua đó", mình khóc hết nước mắt năn nỉ anh gặp mình đừng bỏ mình. Anh vẫn ko chịu, nhất quyết đừng gặp. Vậy là chia tay. Rồi sau đó nhắn tin nói mình lợi dụng anh ấy về vật chất.....Bây giờ trong lòng mình chỉ còn sự căm phẫn. Còn nhiều điều anh ấy nói về mình lắm nhưng ko tiện nói ra. Bởi vậy từ đó trở đi mình ko dám yêu bằng con tim quá nhiều, mình yêu quá nhiều đặt trọn con tim thì người đau đớn sẽ là con gái mình. Mình bây giờ cảm thấy hối hận vì đã quen anh ấy và lần đó mình đã bỏ lỡ cơ hội đi HQ học tập. hihihi. Nhưng nhờ vậy giờ mới vô nhà Ấn và biết mọi người nè! Nghĩ lại sao hồi đó mình cãi cha cãi mẹ đi yêu chi cho đau khổ.
    Thật ra khi mình quyết định cưới anh Ấn này thì mình cũng xem xét vì anh có nghề nghiệp đủ để lo cho gia đình mặc dù ko giàu có (hiện tại vẫn ở nhà thuê), anh làm việc ở Úc (gần với chỗ của Cô mình). Mình có quá thực dụng ko nhỉ? Nhưng cuộc đời mình nếu mình ko lo, ko suy nghĩ thì khi mình khổ cũng chẳng ai giúp được nên tốt nhất tìm được người có đủ điều kiện để sau này ko phải hối hận. Mình ko phải muốn các bạn phải lựa người giàu có mà chỉ muốn các bạn suy nghĩ thật kỹ mà thôi, chỉ cần ngta có công việc ổn định và làm việc chăm chỉ đặc biệt là cũng yêu thương mình thì cũng đủ tạo nên một gia đình hạnh phúc rồi.;-)
    Sao hôm nay mình nói nhiều thế này, nhiều ý nhiều lời lũng cũng, sợ các bạn lại hiểu lầm.:-(
    Chúc mọi người ngủ ngon! Tự nhiên nhớ con voi đen của mình giữa đêm khuya ghê gớm.hehehe
  10. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014, Bài cũ từ: 05/09/2014 ---
    Vào diển đàn thật thích được gặp các bạn được biết những hoàn cảnh và nổi khổ không ai giống ai hết nhưng ai cũng có dũng khi để vượt qua hết. Bạn của mình đi làm rồi tuyetphuong nhưng anh ấy noi gia đình ở quê cũng nghèo thì phải không biết có nói thật hay đang thử mình nữa. Nhưng mình không phải không thực dụng nhưng đã qua một lần mình yêu vì điều đó nên giờ mình muốn sống một lần yêu thôi nhưng không phải không cần tiền như ng nếu anh ta có công việc ổn định thì tốt rồi. Mình và anh ấy hẹn nhau sẽ để danh tiền sang dubai gặp nhau. Nghe như đầy hy vọng ấy nhưng giờ mình muốn thử anh ấy một lần đã thì mới có dũng khí mà mơ tiếp. Mình hồi hộp chờ kết quả đây. Còn bạn cũng quen người ấy qua online hả

Chia sẻ trang này