1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Định làm lơ mà thấy bạn hope dubai bậy quá. Ai đời thử ngy bằng cách đem mỡ dâng miệng mèo. Mình là ngy bạn nếu biết bạn làm vậy để thử mình là mình bỏ bạn ngay, ko cần suy nghĩ. Vì cách thử đó thiếu tôn trọng và xem thuờng người khác. Hơn nữa bạn của bạn được nhờ thì sẽ cố gắng đưa anh chàng tội nghiệp vô bẫy. Bạn đứng ngoài quan sát có vui được ko?

    Hơn nữa bản chất đàn ông là thích chinh phục, đặc biệt là cái mới lạ. Cho nên phương pháp thử của bạn là liều thuốc độc giết chết ty vốn rất cần đuợc bảo vệ và vun đắp vào lúc này.
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014, Bài cũ từ: 05/09/2014 ---
    @hope_dubai em ơi chị và bf ko quen online mà tụi chị là du học sinh gặp nhau ở một nước khác. Happy ending chắc cũng phải chờ thêm 1 tg nữa. Quên hỏi là bf của em ở vùng nào của PK? Bạn ấy vẫn còn đi học à?

    Chuyện gặp nhau ở dubai em phải xem lạl. Xem thử visa em xin sang đó có dễ không. Hơn nưã dubai đắt đỏ sao ko gặp nhau ở các nước DNA hoặc nói bf em sang VN?
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014 ---
    Mình thấy các bạn có vẻ ác cảm và cảnh giác với sự ngọt ngào của trai ấn quá. Thật lòng mà nói, ngọt nngà có gì sai? Nhất là khi sự ngọt ngào đó đến từ ng đàn ông của mình. Ngọt ngào ko đi liền với dối trá miễn là các bạn đừng nhầm lẫn những lời đường mật đó là ty. Đó chỉ là một trong những biểu hiện của ty khi nó đi kèm cùng những dấu hiệu khác. Sự ngọt ngào chỉ đáng lên án khi ng đàn ông dùng nó để che đậy những điều xấu xa mà thôi.
    Mà các nàng cũng khó chiều ghê. Trai mà ko chiều chuộng, ngọt ngào thì kêu trai lạnh lùng thiếu lãng mạn. Trai mà rót mật vào tai thì các nàng lại lo trai dối trá? Làm thế nào để làm hài lòng các nàng của tôi ơi?
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @hope_dubai chị copcon nói đúng đó, mình thấy cách này sao sao ấy. Phép thử này chưa chắc cho ra kết quả đúng nha! Mà còn có nguy cơ tiềm ẩn. Bạn nên chọn gặp ở nước nào mà có khả thi chút đi, vì nếu gặp ở Dubai thì mình thấy cả hai bạn phải để dành rất nhiều tiền, đợi có đủ tiền thì lại xảy ra vấn đề xin visa qua đó nữa, lúc đó lại dập tắt niềm hy vọng còn le lói. Hai bạn gặp nhau ở Thái hay Malay đó, khả thi hơn.
    Mình và trai mình quen qua mai mối chứ ko online. Tuy nhiên nói chuyện thì bằng online nên cũng có dính chút xíu. Hắn ta bảo online với mình là lần đầu tiên (có trời mới biết). Bạn Hope ơi gặp mặt trực tiếp để nghe hắn tỏ tình nó thú vị lắm. Mình nhớ lần hắn tỏ tình với mình xong, hắn thì mắc cỡ, úp mặt xuống bàn, ko biết có đỏ mặt hay ko vì cái mặt đen thui nên ko biết.:-D Còn cái mặt mình thì tỉnh rùi.hihihi. Giờ nghĩ lại thấy mình lãng nhách dễ sợ nhưng mà mình biết tỏng hắn ta thích mình rồi, ko thích mình mà lặn lội từ bên Úc qua VN có mấy ngày để gặp mình ah? Định qua mắt chị ah, đâu có dễ!! :-p
    Mà bữa giờ cũng buồn lắm, vì mục tiêu kiếm tiền lo đám cưới nên ko có nói chuyện với nhau nh. Cứ đều đặn sáng trưa tối hỏi thăm vài câu. Thấy hơi buồn buồn mà đâu trách được cho nên ở đây mình cứ tung tăng, tận huởng. Mai mốt lấy chồng rồi cắm đầu làm mà trả nợ, ko biết khi nào mới ngẩng đầu lên được đây.hahaha. Trước khi cưới tình yêu là nhất rồi mới đến tiền, sau khi cưới không tiền thì tình yêu sẽ chết dần dần.
    @copconmisa Bạn tuổi con cọp phải ko?hihihi
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014 ---
    Bf của em ở Ishamabal đó chị. Anh ấy đi làm rồi. Em cũng đăn đo suy nghĩ lắm khi định thử bằng cách này mà bạn em nó cũng khuyên giống mọi người vậy đó nên thôi bỏ ý định rồi. Để e hỏi anh làm việc ở đâu rồi em nhờ chị có thể tìm hiểu chút ít ggiùm em nhe. Còn về việc các anh ấy cứ nói ngon ngọt lại làm mính cứ suy nghĩ là những chàng lăng tăng nhiều người à
  4. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay không ai vào tâm sự hết vậy buồn quá:-(
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mọi người chuẩn bị đi chơi trung thu hết rồi!hihihi.
  6. th_t

    th_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    7
    Mọi người cho em hỏi là xin visa đi VN từ Ấn Độ như thế nào ạ? (dành cho công dân Ấn) [ Em có người bạn từ Ấn đến VN dự đám cưới của em :"> ]

    Em đọc thấy có thông tin sau: (http://www.vietnameseembassy.org/india newdelhi.html)

    Citizens of India can apply for a visa to Vietnam in 3 different ways:

    1. Apply for a visa to Vietnam through a travel agent in India or through an online visa processors like Travisa, Travelvisapro, Traveldocs using India passport. The process and fee for Vietnam visa may vary by each agent mentioned above.

    2. Apply for a Vietnam visa in person at the nearest embassy of Vietnam in India. Kindly be advised that the procedures and fees are subject to be changed depending on where you apply.

    3. Apply for a visa on arrival to Vietnam from India online (Note: It is available for traveling to Vietnam by air only).

    Chắc là không xin visa trực tiếp ở lãnh sự quán VN rồi (vì ở hơi xa), nhưng không biết xin qua travel agent hay online (như nói ở trên) có nhanh và bảo đảm không? Còn visa on arrival thì như thế nào ạ? Có dễ (và chắc chắn) không? Vé máy bay thì bạn em đã mua rồi ạ (về VN khoảng gần 2 tuần)!

    Cám ơn mọi người <3
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Bạn có thể nhờ một dịch vụ xin visa như travel agent họ làm thu tục và xin dùm cho, mất tiền phí cho họ. Visa on arrival theo mình biết thì sẽ xin khi đến sân bay của VN. Nhưng theo mình nên xin visa trước ở bên đó để tránh tình trạng bị HQ ở VN làm khó dễ.hihihi.
    Bạn trai mình mấy lần đến VN cũng xin visa online khi đến VN phải làm thủ tục mất hơn 1 tiếng đó (nhưng bạn mình ở Úc, ko biết có khác với ở Ấn ko). Nên theo mình cứ nhờ agent họ xin visa dùm xong xuôi ở bên đó cho chắc ăn.
    Mà mình thấy trên trang web bạn đưa họ có hướng dẫn xin visa online đó, bạn kêu bạn ấy đọc và làm theo hướng dẫn đó đi. Có thắc mắc gì thì gửi mail cho họ hỏi.
  8. th_t

    th_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn @Tuyetphuong822004 nhé! Mình cũng không muốn bạn đó xin visa ở sân bay vì cũng sợ làm khó dễ. Mà thông thường các website của consulate VN ở các nước khác rất là rõ ràng (về thủ tục xin visa VN), còn consulate ở Mumbai (website chính thức: http://www.vietnamconsulate-mumbai.org/) thì chẳng có thông tin gì cả :|

    Có cái form này mà nhìn...thấy ghê à 8-| http://www.vietnamconsulate-mumbai.org/en/nr070521170031/nr070521170514/ns070629085554/view
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình thấy có thông tin liên hệ của đại sứ quán đó, bạn có thể trực tiếp gửi mail hoặc kêu bạn của bạn đt hỏi, như vậy thì sẽ dễ hơn, vì mỗi nước mỗi khác. Ngta giải thích cho bạn đó thì vẫn tốt hơn là mình đi nói lại mắc công lại mất thời gian.
  10. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tuyetphuong minh kể cho bạn chuyện này vui lắm. Hôm qua mình mới biết thôi thì ra anh ấy đã từng online với bạn mình nhưng từ ngày anh ấy ngõ lời với mình thì dù bạn mình có nhắn nhiều lần mà anh ấy cũng bảo là đã tìm được người yêu thật sự rồi dĩ nhiên là lúc đó bạn mình và anh ấy chỉ là bạn thôi. Nhưng không biết anh ấy đề cập đến mình không nữa nhưng cũng vui quá à.lalala

Chia sẻ trang này