1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Em,là em chịu câu cuối à hen! Nhưg vẫn như em nói hắn k về thăm nhà được luôn nên chẳng thể đi đâu, nước nào được đâu chị. Với lại, chị thấy tình cảm của chị có tươg lai nên chị cố gắg chứ em là mù mịt rồi. Hắn có về thăm em thì em tiếp, nếu có thể em cũng muốn đi ấn một lần nhưg k phải là lên núi chịu lạnh. Mà em nghe hắn nói giữa thág 11 đến thág 4 do tuyết rơi nhìu nên chính quyền cắt đườg muốn lên cũng k được. Hahah. Chị thấy t.yêu của em gian nan chưa. Muốn gặp nhau là phải trèo núi băng rừng. Chị vui vẻ như vậy em mừng cho chị. Cố lên nha chị. Em thì chắc k cần thử, vì tính em yêu ai cũng tin tưởg hết lòng, với lại em thấy fb hắn toàn con gái rồi thấy comment trên fb ngta "hot..so hot.." kiểu cũng mê gái. Em hỏi từ nào giờ có bạn gái k thì bảo không vì ngày xưa phải tập trung học cho đỗ army ( chị tin k). Em hỏi tại sao 28t rồi mà chưa kết hôn thì bảo chưa tìm được người thích hợp (cái này thì chắc ai cũng hiểu vì lí do côg việc như thế gái nào chịu nỗi, huống chi em là chân đi, muốn em ở nhà thì chỉ có snack với wifi là cầm chân em thôi). Sao này em biết bên ấn còn tồn tại hôn nhân sắp đặt nên Em có hỏi tại sao ba mẹ k tìm người cho thì trả lời là "they are open mind" (có trời mới biết). Nói chung em cũng tìm hiểu kĩ lắm rồi mới thấy "tình yêu không chưa đủ". Chị tranh thủ đi qa đó gặp người ấy đi. Rồi về chia sẽ cho em học hỏi với. Hihi. À! Chị tuyetphuong đag tíh đi thái chơi đó chị, chụ tíh đi rồi hai người đi chug cho vui.
    --- Gộp bài viết: 23/09/2014, Bài cũ từ: 23/09/2014 ---
    Thôy mà.. Đừng buồn mà.. Chị rág thời gian nữa xog việc là khỏe đầu. Đi chơi cho giãn gân cốt rồi về cày tiếp. Hihi
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Khỏi phải tính tui mua vé rồi! Mà đu theo ngta đi chứ có biết cái gì bên đó đâu mà đi.hehehe. Theo tui qua đó bắt bán luôn. Uhm đi cho khỏe đầu óc, rồi về tìm việc làm mới. Nói vậy chứ cũng rầu rĩ lắm, tới đâu tính tới đó.
  3. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Hahaha.. Nhanh tóa.. Lẹ tóa.. Nay vé nhiêu rồi chị? Đi nhớ giữ liên lạc cho em gửi mua đồ với. Được hơm chụy iêu :)
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mua ít ít thù được, vì chị ko mua hành lý ký gửi, chỉ có 10kg xách tay thôi. Xách được cái gi thì xách, đừng mua hàng về buôn nha. Chị mua vé hết 160$. huhuhu
  5. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  6. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Chị đi tự do hay đi tour? Em k mua về buôn đâu. Hihi. Tại em thik mỹ phẫm bên ấy, xài vừa trắg vừa mịn.
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị đi tự do. Mỹ phẩm tốt vậy ah, chị chưa xài bao giờ. Chị chỉ thích mỹ phẩm trang điểm thôi!hihihi
  8. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Vậy là tuyết phương đi chơi rồi gặp người yêu à. Hạnh phúc quá. Chắc hôm nào bất chấp đi luon quá.hehe
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014 ---
    Đi tự do vậy chắc tuyết phương có đi mấy lần rồi ha mà tự tin đi một mình thế.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Nhầm rồi Hope_dubai ơi! Vì mình ko thích chờ đợi lời hứa của hắn nên quyết định đi Thái Lan chơi đó. Lúc thì nói nhất định về, lúc nhắc tới ngày về là cái mặt hắn ta buồn hiu. Giờ mình đi TL chơi cho khỏi về, có về thì ghé TL gặp mình, mình đi chơi với gia đình mình. Cuối tuần này chỗ hắn làm sẽ thông báo danh sách ai phải nghỉ việc vì cty hêt việc để làm rồi, đang rầu rĩ,, tội nghiệp lắm!
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    22 món ngon cho người mê đồ ăn Ấn

    [​IMG]
    Cơm Biryani là món cơm trộn nhiều loại gia vị khác nhau (đặc biệt là nghệ tây), thường ăn với thịt gà hoặc cừu đã được ướp kĩ. Món ăn này phù hợp với những bữa cơm sum họp toàn bộ gia đình, làm gợi nhớ tiếng chuông cầu nguyện buổi chiều tại những nhà thờ Hồi Giáo.

    [​IMG]
    Món dimsum Ấn Độ truyền thống này có tên Momos bắt nguồn từ Đông Bắc, được ăn kèm với tương ớt đỏ. Món này phù hợp để ăn nhẹ buổi chiều hoặc ăn chơi của người dấn đất nước này

    [​IMG]
    Bánh gạo Idli là món ăn sáng chắc bụng của người Ấn Độ. Bánh được làm từ bột gạo và đậu lăng hấp theo khuôn tròn nhỏ.

    [​IMG]
    Bánh sữa chiên Gulab Jamun được làm từ sữa cô đặc, đun trong nước đường phù hợp để ăn chơi.

    [​IMG]
    Cà ri Chole bhature có thành phần chủ yếu là đậu xanh và hỗn hợp nhiều gia vị, phù hợp để ăn vào các tối chủ nhật muộn. Món ăn truyền thống này gợi nhớ những dịp lễ hội của người Ấn khi mà ai cũng nô nức mặc đồ đẹp để đi hội.

    [​IMG]
    anchovy sau khi nhúng hỗn hợp sốt nghệ và ớt sẽ được chiên giòn lên. Món ăn bắt nguồn từ khu vực Chettinad ở Nam Ấn. Đây là món ăn khai vị giòn và cay vô cùng hấp dẫn.

    [​IMG]
    Bánh mì cuộn Kati là món ăn đường phố truyền thống phổ biến của người dân Ấn Độ trong và ngoài nước. Món gồm một chiếc bánh mỳ dẹt, kẹp trong đó là thịt nướng, trứng, rau và các loại gia vị. Bạn sẽ thấy thích thú khi đứng nơi góc phố Kolkata lúc hoàng hôn, vừa gặm bánh mỳ cuộn vừa ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi.

    [​IMG]
    Món đậu sốt thịt Rajima phổ biến ở Bắc Ấn thường được ăn kèm với cơm, đặc biệt hấp dẫn khi ăn vào những ngày thời tiết se lạnh.

    [​IMG]
    Pani puri là một loại bánh phồng nhỏ, bên trong có nước sốt, bột me, khoai tây, hành tây và đậu xanh. Loại bánh đặc biệt này có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt cho bạn thỏa sức thưởng thức.

    [​IMG]
    Món bánh Jalebi được làm từ bột ủ lên men chiên vàng với bơ và được dưới một lớp siro đường ngọt lịm. Những chiếc bánh Jalebi thường có hình như những chiếc bánh vòng hoặc sợi mì và được bán ở khắp các con phố Ấn Độ.

    [​IMG]
    Tandoori là món gà rang lò đất truyền thống được ướp với sữa chua và nhiều loại gia vị khác nhau. Mùi thơm của nó có thể quyến rũ bất kỳ ai khi đi ngang qua.

    [​IMG]
    Snack chuối chiên là những lát chuối mỏng cắt nhỏ được chiên giòn lên sau khi đã qua tẩm ướp gia vị đầy đủ. Món ăn này cũng khá dễ làm và dễ ăn.

Chia sẻ trang này