1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Ko bớt dc chị ạ. Cứ yêu yêu thương sau năm phút r lại xáp lá cà.ở một mình cho khỏe
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Sợ gửi western lắm luôn. Nó ăn phí 10% trên tổng số tiền gửi đi và đó là phí mà người gửi phải chịu. Chỉ khi nào gấp, như sinh nở, đau bệnh, mới cần gửi bằg Western :( Gửi 1000 nó ăn tới 100 ghê lắm
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    Em cũg gây, đêm qua mất ngủ tới 2g ság, ság 6g dậy đi học. Sáng bày đặt nt "good morning" làm y nhp k có chuyện gì xảy ra. Dể qá riết lờn mặt nhau. Em ghét hả, em cứ online sờ sờ ra đó nhưg em k trả lời, cho chừa. Đợt này k xin lỗi một trận ra trò thì say goodbye luôn. Mà sao chị cái nữa vậy? Chuyện đi qa đi lại nữa hả chị? Yêu xa mà cãi nhau qài, buồn lắm :(
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  4. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014, Bài cũ từ: 26/09/2014 ---
    Sao rồi mất ngủ cả đêm giờ ngủ bù lại chưa teresa. Anh ấy có năn nỉ ỉ ôi chưa. Hay tối nay lại mất ngủ tiếp.hehe
  5. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Em mệt qá chị ơi! Chờ gì cái người ấy, Sáng sớm nhắn cho một tin "good morning" tới giờ k nói gì nữa cả. em cũng k trả lời hay nhắn tin. Kệ đi. em mệt rồi, k muốn theo nữa. giờ có xin lỗi em cũng chả cần
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014 ---
    Chị tin k, hắn dám nói "you are so rude" coi có điên k. ừ Rude đấy.. em tức mà em k ngủ được tới 2g sáng, 6g em dậy đi học ngủ đc có 4 tiếng vào lớp k tập trung đc. môn chuyên ngành mà người em cứ ngơ ngơ :(
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đấy ai bảo yêu nhiều quá nên yếu!Lo mà giữ gìn nhan sắc mình đi, khối anh xếp hàng cớ gì vì một người chưa gặp mặt đau khổ thế này. Hỡi thế gian tình là chi!
  7. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014, Bài cũ từ: 27/09/2014 ---
    Vậy thì cần phải cho một bài học thôi cứ onlne nhưng không trả lời mấy ngày đi coi hắn có rối lên không. Nếu hắn cũng không quan tâm thì thôi chia tay sơm bớt đau khổ em ơi. Còn em mà không ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến làn da đó. Cứ nghe nhạc hay làm gì đó sẽ quên mà ngủ được thôi. Ngủ ngon em gái ơi
  8. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Sao rồi Tersa anh ấy có liên lạc với em chưa
  9. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Ba tin nhắn cho hai ngày và một nùi icon
    1: sorry my dear. I really dont want to hurt you. Im sorry dear.
    2: You dont want to talk with me?
    3: It is over from your side?
    Em nỗi điên lên làm cho tràng cái "sorry for my behaviour"
    Một đống icon đủ hình đủ màu đủ biểu cảm... Nhưg em vẫn còn giận. Dám nói em "rude".
    Có ở đây em bằm ra.. Tỏ vẻ dễ thương nữa nè chị.
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014, Bài cũ từ: 27/09/2014 ---
    Hôm nay kiểm tra môn chuyên ngành toàn kiến thức cũ. Chắc em lên dĩa rồi. Huhu.. Công việc của chị sao rồi. Còn bị ép nữa k?
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị đang bắt đầu bàn giao từ từ, h ko làm nữa mà hướng dẫn lại cho người sau. Chị làm một danh sách 60 công việc phải làm để bàn giao lại.hahahha. Ra đi là ko ngoảnh đầu lại, mặc dù sắp thất nghiệp.hihihi

Chia sẻ trang này