1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014 ---
    Nói cứng vậy thôi đúng không. Nghe anh ấy nói là yêu lại rồi. Hehe. Mà mấy cái anh này hình như đang có một bài tán gái như nhau hay sao đó ta. Lâu lâu thì lúc nào cũng nhắn liên tục rồi có lúc mình đợi chờ mòn mỏi thì không thèm liên lạc. Haizza sao lòng người khó đoán thế này
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014 ---
    Vậy là tp đi thái về mới xin đi làm lại chỗ khác ha. Mình cũng chán nản trong cv nhưng chưa có can đảm như bạn.hehe
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Hõng có yêu đâu chị. Em ghét rồi. Hắn đag làm bộ dễ thương, gửi icon dễ thương. Biết em thích mèo cứ gửi hình mấy con mèo. Em cho năn nĩ hết con trăng này luôn. Cho chừa.. Tự nhiên cái hắn nói vậy làm em thấy như xúc phạm, giờ em thấy ghét qá chị ơi.
    @Tuyetphuong822004 thất nghiệp mà tươi thấy ớn luôn.. :D
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014, Bài cũ từ: 27/09/2014 ---
    Em mà ghét là còn quan tâm đó em ơi. Thôi tha cho anh ấy đi giận hoài đâu có vui. Yêu xa mà phải cchịu thôi
  4. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Lớn già cái đầu rồi mà ăn nói vậy đó chị. Chỉnh một lần cho nhớ. Dẻo miệng lắm. Em mà nói gì cũng trở qua được. Đâu chị hỏi bf của chị "em sẽ ở đâu nếu chúng ta kết hôn" thế nào cũng trả lời "in my heart" Hahaha..
  5. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014, Bài cũ từ: 27/09/2014 ---
    Um sao mà giống nhau đến thế cái gì cũng in your heart.in my heart and heart ... Nghe riết cũng phát bực. Giống như sống trên mây còn thực tế thì không biết trả lời làm sao.haiza
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị thì hỏi về tương lai của chị, hắn bảo tương lai chị là sống bên cạnh hắn. Chị ko sống trong tim hắn mà ở bên cạnh.hihihi. Sống trong tim thì oxy đâu mà thở nhỉ? Chết ngộp vì máu dồn về tim thì có.:D
  7. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Hahaha. Vậy chứ hỏi mấy anh việt nam, mấy anh VN vẽ cho chị viễn cảnh tươg lai thực tế là chị ngán liền. Nghe mấy anh nói vậy mà lại thích mới chết chứ. Hahaha.
    Phải hôn chị @hope_dubai
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hắn đã bảo cuộc sống sau này rất vất vả. Nên kêu chị suy nghĩ kỹ trước khi lấy hắn.hihihi. Kêu chị cứ tận hưởng đi, mai mốt sống với hắn sẽ nhớ nhà, nhớ bạn bè và cô đơn nơi xứ người lắm. Nên giờ mình tung tăng nè!hehehe
  9. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Đúng đó chị. Chơi cho chán chứ mốt đi rồi cũng nhớ à. Ở Vn muốn cái gì thì bước ra đườg là có. Không ở đâu bằg VN đâu. Chị may mắn hơn nhiều người vì được sốg ở nước khác không phải về Ấn sống :((
  10. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 29/09/2014, Bài cũ từ: 29/09/2014 ---
    Chị nghe hoài cũng thấy chán e ơi. Dạo này chị hơi buồn vì co khi cả ngày cũng o nói chuyện được với nhau có lúc cả ngày chỉ hi rồi thôi nhắn lại cũng không thấy trả lời. Lúc chị đi làm thì nhắn chị lại không trả lời được cứ cái vòng tròn này hoài chị thây mệt rồi đó. Có phải nếu thật sự nhớ một người thì phải tìm mọi cách liên hệ với người đó đúng không. Vậy mà chị không nói gì là im luôn rồi goodnight Chắc phải offline vài ngày cho đỡ đau đầu quá

Chia sẻ trang này