1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranLy

    TranLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Congrats!!. best wishes for your future ahead.
    xtrandn thích bài này.
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    :mad:Em xog một môn rồi.. Đờ người luôn. Còn ba môn nữa là đủ vốn để thi tốt nghiệp. Hehe.
    Hắn giận em rồi. Em k hiểu suy nghĩ của mấy ổng như thế nào nữa. Mấy anh con trai VN khi nghe "em ghét anh" thì 1 phần năn nĩ, xin lỗi. 1 phần khác thì cười giỡn hoặc chọc cười. Còn đằng này em rãnh quá k biết làm gì em nhắn "hate you" cái dám nói tùy em :mad:
    :mad:Trời ơi! Tức quá. Em hờn luôn, em k nói chuyện nữa luôn.. :mad:
    Hôm bửa nghe vụ mấy chị bàn onl/off em về hỏi "anh có bao giờ lừa dối em chưa?" Hắn làm cho em một tăng, rồi phán "you never trust me" xog.. Off luôn. Giận em luôn, nghỉ chơi với em luôn. Sao mà em nhức đầu quá chị ơi... @hope_dubai
  3. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 03/10/2014, Bài cũ từ: 03/10/2014 ---
    Sao chị em mình giống nhau vậy trời chị cũng giận hắn vì là ngày hai đứa cùng nghĩ làm hẹn nhau cùng gọi điện vậy mà đợi hoài cũng không thấy tới tối mới gọi là có ba lên nên phải đi cùng ba. Mình thấy lý do cũng được nhưng cũng giận yêu nhắn là i hate u thế là đùng đùng nổi giận bảo là good bye rồi cúp máy. Chị hơi bị bất ngờ chẳng hiểu sao luôn nhưng chắc lần này chị sẽ the end. Thật quá tại hồi giờ có cải nhau thì cũng không bao giờ làm vậy mà mà lun nhắn là plZ chị cũng thấy mệt rồi. Nếu yêu mình nhiều thì sao lại nói kết thúc dễ thế này . cả đêm chị không ngủ được vì tức nhưng giờ khóc một trận rồi chắc phải quên thôi khi một người không cần ta nữa thì có làm gì cũng không thể nữa rồi. Cố lên rồi sẽ vượt qua. Chị không quen anh ấn nữa nhưng chị sẽ vào diễn đàn tâm sự cùng em.hehe
  4. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Nóng qá. Nóng qá. Bóc khói luôn rồi. Hihi.. Kệ đi chị, mặc người người giận, mặc ta ta cứ vui.. Bạn em nói chắc tại văn hóa khác nhau đó chị, nam nữ bên ấy yêu nhau chắc k có nhõng nhẽo, nũng nịu, hờn giận vu vơ như VN hay sao ấy. Nên chị em mìh giỡn mà mấy anh làm quá lên k hà.. Giỏi say goodbye rồi thì cho "bay" luôn. Hahaha
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hichic. Hôm nay vô cty, vì mình làm ko đúng yêu cầu của ngta mà bị nói như thế này.
    "- Làm việc mà tưởng nhớ tới Indian hay sao vậy? Tỉnh lại đi!"
    Tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, tức đến phát khóc. Bụ yêu người Ấn là sai hả? Trong công việc đôi lúc phải có sai sót, ko hiểu ý nhau, hở ra là cứ nhắc tới Indian. Bực mình gì đâu. Bụ lỗi lầm gì cũng do việc yêu Indian hả?
  6. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Ôi trời! Văn hóa đâu mà ăn nó thế. Yêu indian k có sai đâu chị, tại người ta ganh tị nên mới soi mói vậy đó.
  7. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 03/10/2014, Bài cũ từ: 03/10/2014 ---
    Thì chắc là bay luôn rồi đó em. Thôi thì cũng tốt vì giong như chi tuyet phuong cũng đang bị áp lực quá đó. Chị mà tiếp tục cũng không biết thuyết phục gia đình ra sao đây mới có nói là người nam á chưa nói pakistan là nổi giận rồi. Hrhe. Em và chị tp cố lên nhe nếu có tình yêu thật sự mình cũng muốn thử một lần tin vào nó sẽ vượt qua tất cả còn tình yêu này chắc chưa đủ lớn mong tình yêu hai bạn sẽ đủ lớn và sẽ có haapy ending. Nói nhiều nữa rồi. Haiza
  8. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Tới luôn đi chị. Em cũng để thử xem đi được tới đâu. Một phần em cũg chán mấy anh VN sáng cafê, trưa cà pháo, tối cà nâu... Em đag alone nên cũng k tìm kím gì cả, cứ đễ tự nhiên, nhưg nhiều lúc bất đồng mà k bày tỏ được cảm xúc của bản thân cho hắn hiểu nên em bực bội, khó chịu :((
  9. TranLy

    TranLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  10. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    I'm fine.. I want to know who are you? Why you always speak English? For what?

Chia sẻ trang này