1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Tối thứ bảy ở nhà online
    E tuki nữa r :(((((~~~~~~~~~~~~~~~~
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Tks for your lesson. I believe you are indian men because the way you talked. It just a icon, I dont cry but I'm upset cause I was fight with my friend.
    @thiyathao9193
    Thứ bảy máu chảy về tim, chị em ta trùm mền đi ngủ cho máu chảy đều chứ k mốt đau tim. Hahaha :))
  3. TranLy

    TranLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  4. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 05/10/2014, Bài cũ từ: 05/10/2014 ---
    Haha bây giờ anh ấy cũng biết ghen rồi đấy em vậy là tín hiệu tốt mà. Chị cũng không biết cái vụ ẩn nick để chat được nữa sao em nói chị nghe coi.
  5. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Dù nói lời chia tay nhưng lòng vẫn mãi nhớ đến người.....chỉ là có những ty dù có lớn đến thế nào thì vẫn phải dừng lại....vì đó không phải là sự lựa chọn nữa rồi....
    Chủ nhật nhà mình có ai đi chơi ko.hihi
    --- Gộp bài viết: 05/10/2014, Bài cũ từ: 05/10/2014 ---
    Tôi yêu e đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu e được người tình sẽ yêu em
    ...Như tôi đã đang và sẽ mãi yêu em
    Tự tặng thơ puskin covered cho mình.hi hi hi
    'Không có thứ ty nào là vĩnh hằng cả. Chỉ có những giây phút vĩnh cửu của ty. Khi một người lặng bước ra đi, theo thời gian, người kia cũng sẽ yêu-người-khác...
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Cảnh báo. Gee là thành viên lâu năm. Hôm rầy lâu lâu có 2 chàng an do vào forum mình làm loạn. Mới đầu cũng ngọt ngào lắm sau đó ca ke với mấy em gái trong forum rồi tum lum chuyện tình cảm thị phi được các chàng kể le ở đây khiến admin phải vất vả xoa bài để bảo vệ thể diện cho cac bạn gái. Hắn ta khung bố từ forum cho đến các hộp thư các bạn khác để kể lẻ. Nghe là biết tính cách lang nhăng vơ van thế nào ha.
    Gee nghi tên ở trên là 1 trong 2 người quen cũ đây. Các bạn cảnh giác tự bảo vệ mình.
  7. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Ghen hay k em k biết nhưg chỉ thấy ngày nào cũg phải vận dụng chất xám để trả lời nhữg câu hỏi tại sao của hắn là em muốn nỗi điên rồi. Em cũg k biết giải thích thế nào về việc ẩn/hiện fb. Em sẽ nói nhữg gì em thấy và biết thôi chị nhé, thật sử thì em cũg không hiểu fb hoạt động thế nào nhưg nó khác hoàn toàn với yahoo hòi xưa..
    Là vầy, chị onl fb bằg nhiều phương tiện, nhất là đt với pc, đt thì nhiều vô số kể, mỗi hệ điều hành chạy một kiểu nên em k dám nói tới nó,, em nói về onl fb bằg pc chị nhé. Hôm rồi, em thử log in fb bằg laptop rồi chọn chế độ "tắt trò chuyện" trong mục cài đặt bên dưới chat list góc phải màn hình, và tất nhiên là sẽ không thấy tên em hiện ság "với một chấm xanh trước tên fb" trong chatlist của bạn em. Nhưg hôm rồi em có nói là không thể chat ẩn vì lí do này: chị có nhớ là mỗi lần chị gửi tin nhắn cho bạn chị thì bên dưới tin nhắn sẽ có một dòng nhỏ "đag gửi/đã gửi" và khi người đó click vào xem thì dù đag onl hay đag ẩn thì bên box của chị sẽ hiện lên là "đã xem". Đó chị thấy chưa, giấu đầu lòi đuôi, fb khác yahoo ở chổ đó đó chị, nó có thêm phần thông báo "đã xem" nên mấy ổng k thể nào chat ẩn với mìh được, làm sao ẩn được khi fb cứ tố cáo như thế. Hehehe.. Hiện tại em chỉ biết vạch mặt mấy ổng bằg cách này thôi, còn có onl mà chat với nhiều em thì cũng như k, quan trọng là em tin người bên kia k đến nỗi như thế :)
    Khi nào em biết gì thêm em sẽ nói nhỏ cho chị nghe. Hihi.. Vì chị em mình cùng chung cảnh ngộ mà :D
  8. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    *ôm ôm.. vỗ vỗ..* shương mòa!! Sao lại chia tay? Có chuyện gì lớn lắm hay sao?
    Hnay em đi chơi đầm sen, cãm nắng, đau lưng, đau vai, đau lòng bàn chân, còn hai cái chân thì khỏi bàn, chặt vứt đi liền giờ cho nhẹ :((
  9. Anne_tocdo

    Anne_tocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    5
    Hè, thấy mọi người nói về công cụ chat trên facebook, nên em vào chia sẻ thêm:
    - fb có chế độ onl/ off all friends và cũng có chế độ onl / off chỉ với một (một nhóm) người.
    - khi bạn onl bằng đt, có một số sẽ hiển thị trên chat list của bạn mình đính kèm chữ mobile phía sau.
    - fb có chế độ seen khi người ta đã đọc tin nhắn của mình nhưng đọc xong rồi có thể mark as unread vẫn được.
    ---
    Em nói sơ sơ vậy thôi, ...
    Khi một ai đó muốn nói dối thì có đủ trăm phương nghìn cách. Mọi người cẩn thận ạ :D
  10. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Ku đen gân qua nên tâm trạng c ẩm ường wa.thà nc fb hoài thì dc.nc thực tế cái là xap lá cà.hihi.đi choi gì mà đau đủ thú khổ vày nè

Chia sẻ trang này