1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 07/10/2014, Bài cũ từ: 07/10/2014 ---
    Um vậy chị mới tức.hic mà không có bằng chứng nên chịu thôi .mà đợi cả buổi tối cũmg không thấy gọi rồi nữa đêm đang ngủ thì gọi nói đi party mới về. Sao mà vô tâm gì đâu. Ngọt ngào cho lắm làm gì.
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Buồn quá! Nhớ người yêu quá xá mà chẳng làm được gì nên buồn càng buồn thêm....
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Share với các bạn bài viết của chị Dung, cao thủ phuot .đọc vui
    http://thichdibui.blogspot.in/2014/10/an-o-mi-that-ang-ghet-nhung-ta-lai-yeu.html

    Các bạn đang yêu xa thân mến. Sao các nàng phải cố găng kiểm soát thời gian các chàng online làm gì nhỉ. Ủa, quen bạn rồi trai không được chat với gái khác nữa hả. Ngộ nha. Hồi gee quen trai gee vẫn chat với trai khác bình thường. Nên gee cũng chả rỗi canh me chàng. Ai dám cấm. Có chắc lấy tôi không mà cản.

    Ở bên Ấn này, yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau. Nhà họ hàng chồng gee có 1 cô em gái họ bị sứt môi bẩm sinh. Đến tuổi lấy chồng, xem mắt bao nhiu trai rồi đều bị từ chối. Nàng ta đi học may sao yêu 1 anh trai coi cũng được. Hai người yêu lâu lau. Chàng trai ghé nhà chơi mấy lần làm bên gái mừng hết lớn. Phen này quẳng được gánh lo ế. Ấy vậy mà bên nhà trai không chịu không qua dam hỏi. Trai kia cũng không thuyết phục gia đình được. Gái kia dù yêu lắm nhưng ai chờ cjo được. Thế là lại đi coi mắt. Nghe đâu coi tới lần 15 thì nhà trai nói ok. Nàng sắp lên xe hoa với 1 trai lạ chỉ gặp 1 lần coi mắt đó.

    Thế nên lo cho lương duyên của mình, chọn lựa người bạn đời tương lai là việc hợp tình hợp lý với người Ấn. Chung thủy chỉ với chồng với vợ thôi, chứ dại gì chung thủy với người yêu mà chờ . Trai hay gái đều vậy. Nên các nàng cứ kệ cho các chàng chat chit mà chọn lựa cô gái phù hợp. Các nàng cũng ngó nghiêng kiếm trai khác tốt hơn. (Mà các nàng không kệ thì trai cũng chat chit thôi, chẳng cấm được đâu. Lo chi cho hao mòn nhan sắc)

    Mắc chi ràng buộc nhau vậy. Không phải của mình thì sẽ mất thôi. Còn đã là của mình thì chả chạy đâu được.

    Gee ngày xưa cũng yêu qua net, mấy vụ này ranh lắm. Hoho.
    Jannpnnnnn thích bài này.
  4. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  5. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 09/10/2014, Bài cũ từ: 09/10/2014 ---
    Chắc là phải làm giống như gee nói quá chứ ngồi đợi chờ ghen tuông hoài thế này mệt quá. Có khi cả ngày mình ngồi đợi cũng chẳng thấy nhắn lo lắng và bất an nhưng bây giờ không đợi nữa thấy sao mình so crazy.hic
  6. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Terresa em sao rồi không thấy vào nhà mình tâm sự vậy. Buồn quá em ơi
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em ấy chắc đi thi rồi.hihihi
  8. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Theo những gì Thảo đã trải qua sau hơn 1 tháng sống tại Ấn, cảm nhận rõ ràng là cuộc sống ở đây không dễ dàng, khác xa hoàn toàn so với Việt Nam, sống ở đây sẽ có cảm giác mình không làm được gì hết mọi nhu cầu dù căn bản nhất cũng phải nhờ đến chồng, và nguồn động lực duy nhất để mình cố gắng sống tất cả là từ tình yêu của chồng. Nên các nàng khi yêu nhớ một điều quan trọng nhất là trong thời gian yêu, nếu cảm thấy trai có vấn đề có điều gì đó không thể tin tưởng được thì Thảo khuyên chân thành là nên từ bỏ đi đừng tiếp tục nữa, vì cho dù cố gắng đến mấy dù cho có lấy được nhau, rồi các nàng lựa chọn đến sống ở Ấn. Một nơi xa lạ tất cả đều xa lạ, các nàng đừng nghĩ đơn giản là cứ đến sống 1 thời gian sẽ quen, muốn sống được ở đây sức chịu đựng phải cực kì tốt, không hề tự do thoải mái như những nàng lấy chồng Tây đâu. Hoàn cảnh xung quanh như vậy, nếu xui xẻo gặp gia đình chồng hà khắc kiếm chuyện đủ điều, chồng thì không hiểu không bảo vệ lo lắng yêu thương thì Thảo đảm bảo các nàng sẽ vác hành lí về Việt Nam ngay lập tức đó. Nên các chàng phải làm các nàng tin tưởng 100 % thậm chí 99% cũng là rủi ro cao rồi. Hãy suy nghĩ kĩ nhé, thực tế ngoài đời khác xa với những gì mơ mộng trên net nhiều lắm.
  9. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 09/10/2014, Bài cũ từ: 09/10/2014 ---
    Cảm ơn chị sona nhe đọc rồi thấy phải suy nghĩ cho kỹ thôi. Chắc phải thức dậy thôi mơ thế là đủ rồi. Giấc mơ mãi cũng chỉ là giấc mơ. :-(
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Bởi gee thấy các bạn mơ mộng trên mây không hà, khều xuống mà hổng chịu xuống. Kéo xuống sợ té mắng gee nên gee chỉ khều thôi.

    Nay có thao shona nói người thật việc thật đó. Các nàng tỉnh táo hạ cánh đi nha.
    @Shona Thao mến, những gì em kể chị đều hiểu và chia sẻ cùng em. Tháng đầu chị sang Ấn, những tưởng là thời gian ngọt ngào, nhưng thực sự là khó khăn nhất. Tình yêu là 1 chuyện, nhưng sự khác biệt về văn hoá lối sống thật rất mệt mỏi. Chị may khong sống với nhà chồng, ở riêng, lại ở 1 thành phố dễ chịu và thoáng hơn nhiều so với các bang khác ở Ấn, mà còn thấy bức bối. Lâu lâu về ở với gia đình chồng 1 tháng mà muốn điên lun, dù mọi người đều thương mình và con mình. Tại sao thì chắc chỉ có người lấy Ấn mới hiểu. Họ mà ghét mình nữa thì thề xách vali về nước ngay và luôn.

    Nói chung muốn lấy chồng Ấn thì phải nghe lời Phật dạy, từ bi , tha thứ, buông bỏ, vi vô thì mới ổn. Còn các nàng mau nước mắt, chợt khóc chợt vui, tham thù giữ trong lòng thì sang đây khóc cả ngày. Hehe.

    Có cô bé nhà Ấn mình chia tay người yêu, Gee nói ở Việt nam sướng nhất, tự do , vui hon ở Ấn mà mấy bé không tin, chia tay người yêu Ấn khóc sưng cả mắt. Gee nói số em không có duyên khổ kiểu như chị. Có chi mà khóc. Nói vậy mà hỏng tin cứ khóc hoài. Mệt ghe.

    Shona thao... em ăn momo chưa, kêu chồng mua ăn, giống ha cảo rất dễ ăn.
    Ở nhà buồn chán lắm, gee muốn đi shopping ở cái siêu thị cách khoảng 15 phút đi bộ, 5 phút đi xe mà hem cho đi 1 mình. Gee hỏi mẹ chồng chứ mẹ ở nhà suốt ngày như vậy có chán không. Bà suy nghĩ 5 giây mới trả lời ờ cũng chán mà biết sao giờ. Haizzzz.

Chia sẻ trang này