1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Kéo xuống cho té 1 cái đau điếng và dội thêm xô đá lạnh cho các nàng ấy tỉnh mà còn chưa tỉnh nổi nữa huống chi Gee chỉ khều khều thôi hihihi.

    Các nàng cứ kêu gào các chị trong nhà kể chuyện hậu hôn nhân, kể ra rồi đó mà các nàng có thấm được tí nào đâu vẫn còn lao vào yêu, ghen tuông.... Haiz. Các nàng thích yêu thì cứ yêu, sau này khổ thì đừng có mà than thân trách phận nhé. Còn đang học thì lo mà học hành cho tốt đi, đâm đầu vào yêu Ấn làm gì cho khổ thân :).
  2. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    Mới yêu thôi mà chia tay đã buồn thế này rồi nếu lấy nhau rồi qua bên đó ma ly hôn rồi về nước chắc tự tử luôn quá. Thôi em đã rút ra được rồi nhưng người ấn chia tay cũng không nói rõ hay sao đó cứ im lặng thôi lúc đầu em còn mong chờ nhưng giờ nhắn xong tin chia tay rồi thấy nhẹ cả lòng không chờ mong nữa
  3. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Giờ em mới thở được. Mấy môn cùng lúc muốn khùng luôn. Sao chị buồn? Quyết định chia tay rồi hả chị? Bửa giờ em không online mà cũng có đượv tin nhắn nào đâu. Hồi trước em cũng quyết định như vậy nhưg tới giờ cũng còn nói chuyện. Nói chuyện như bạn bè hỏi thăm qua lại rồi off thôi. Còn chuyện ghen tuông thì ở VN ngay cạnh nhau còn không quản được mà, hơi đâu chị lo cho xa. Giờ em cũg đang tìm hiểu một anh, tuy không được như Mr.right kia nhưg đủ tiêu chuẩn,và đây mới là thực tế của em.
    Có thể em là người nhỏ tuổi nhất trong forum nên em sợ nói đụng chạm tới các chị rồi các chị buồn em :( Thật ra em không biết ở thế hệ các chị tư tưởng về tình yêu như thế nào nhưng em biết là ai cũng không muốn bị lừa dối, nhiều lúc em nói "kệ, kệ tất cả, tới đâu tính tới đó" nhưg có lúc trong lòng em lại mong cho cái mối quan hệ hiện tại là thật. Không chj riêng là với người Ấn hay tình yêu online, với tất cả các mối quan hệ em đều mong nó tốt đẹp (hay có thể hơi hơi tin rằg "you are my destiny") hihi. Thật rạ ẹm từng học Cao Đẳng ở Sài gòn ba năm rồi em về đi làm gần một năm em lười nên bỏ làm về học tiếp, nhiều lúc em nghĩ lấy ngta đi theo ngta qua đó bỏ ba mẹ lại chưa nuôi ba mẹ được ngày nào, chưa lo lắng được bửa cơm nào :( mà qua đó k biết tiếng chắc ở nhà suốt, rồi ức chế chắc em nỗi điên. Mẹ em nói lấy chồng Việt chưa chắc sống được êm ấm ở đó mà Tây với Ta. Có chị cũng khuyên em bỏ được là tốt, các chị cũng chỉ ra cuộc sống sau hôn nhân khó khăn như thế nào, em thấy sợ quá. Đầu em nó kêu bỏ mà cảm xúc nó cứ từ từ. Hehe. Giờ em tập trung học cho xog 10 thág nữa rồi đi làm, đó mới là thực tế của em. Chị hopedubai cũng đến tuổi phải suy nghĩ đến tương lai nghiêm túc nên chị hơi lo lắng quá. Coi như đây là "cơn gió lạ" đi chị. Đừng buồn nữa chị nhé. Shương.. Shương..
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    Chị ơi! Em đi luôn đây.. Thi thì chưa nhưng học liên tiếp ba môn khó nhai em đag cố gắng nuốt mà cứ nghẹn :( Không lên một thời gian mà cập nhật đc quá trời điều hay. Chị xog việc chưa? Hay còn đang bị người ta vặt lông. hihi
  4. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014 ---
    Chị cũng giống như em lý trí cứ nói là nên bỏ đi nhưng sao cứ muốn nghe một lời giải thích nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy chị như phát điên mà giờ chị nhắn tin chia tay rồi em với chị sẽ xóa không kết bạn hay bất cứ cái gì nữa để khỏi yếu lòng. Huhu
  5. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Bản thân chị muốn bỏ thì cần gì nghe giải thích?? Từ nào giờ nhắn tin thì em trả lời, k nhắn thì em im luôn, còn lúc trước khi mà em nói em muốn chia tay thì hắn chỉ hỏi tại sao, hắn làm gì sai với em. Em chỉ nói là em k thích hợp với cs bên ấy, qua đó em sẽ khổ. Rồi hắn im re, không đồng ý cùng không từ chối tời bây giờ vẫn chưa trả lời em điều đó mà em cũng không muốn hỏi tới. Cứ cư xử bình thường thế này là tốt :) Chị đã muốn bỏ thì buông đi chị, đừng chờ lời giải thích ấy, nghe rồi chị sẽ không buông đc.
  6. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    Chị cũng không hiểu nổi mình 2ngày không liên lạc chị lo lắng ăn ngủ không yên sợ hắn bị cái gì vậy mà sáng nay thấy đang online nhưng cũng không nhắn qua cho mình là chị đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi nhưng tính chị thích phải rõ ràng không thích im lặng mà tự hiểu nên chị mới nhắn chia tay để dứt khoát thôi. Bây giờ phải làm việc thật nhiều để quên thôi. Em nói đang quen một anh cũng là nam á hả
  7. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Á á.. khÔng không. em ớn rồi. em đag tìm hiểu anh người việt thôi chị. hihi
    Đợt rồi em k thấy hắn onl suốt ba ngày em cũng lo vậy. chị cứ onl đừng để ý tới hắn. khi nào nhắn tin thì cũng phải suy nghĩ coi có nên trả lời không. haha
  8. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    Chị xóa kết bạn luôn rồi em không nhìn không nghe sẽ dễ quên hơn. Chúc em sẽ có một tình yêu đẹp. Chị em mình không yêu nam á nữa cũng vào diễn đàn tám nhe. Các chị đừng cho hai đứa em ra rìa nhe
  9. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    xem như tìm hiểu thêm về một nền văn hóa mới đi chị
  10. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    Mà sao bài học này nó đắt quá phải trả bằng bao giọt nước mắt. Hehe thôi chỉ nói chuyện buồn không vậy. sáng giờ như bị tự kỹ giờ nói chuyện được với em như thế này chị thấy đỡ buồn hơn rồi

Chia sẻ trang này