1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sáng giờ nhà mình đông vui quá. Hôm nay nhiều cao thủ võ lâm tái xuất giang hồ ghê! Đọc chuyện mọi người mà thấy thích quá. Nếu như kêu mình qua Ấn sống thì mình chắc cũng từ bỏ sớm. Khổ lắm! Khổ ở đây là ko có trò gì vui để giải trí, muốn đi ăn hàng, đi lang thang cũng khó. Cho dù nhà chồng thương nhưng cũng chẳng thể nào lấp được nỗi cô đơn nơi xứ người đâu. Thật tội cho các chị quá!
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chúc mừng em Vân có F1 nhé :) :) :). Cố gắng uống nhiều sữa, ăn nhiều trái cây cho em bé đủ chất nhé. Ăn chay trường hoặc ăn gee (hay cái gì tương tự bơ ấy) sẽ bị thiếu chất hoặc béo ú đấy em ah (hầu như gái Ấn nào sinh con xong cũng béo như chửa sắp tới tháng đẻ ấy) :)

    Không phải làm dâu ở Ấn mới phải mặc quần trong váy đâu nhé. Bố mẹ chống chị sang Vnam chơi mà thấy chị mặc váy cũng lườm ngang lườm dọc và bảo phải mặc quần áo kiểu đồ bộ (quần dài quá gối, áo không phải là áo dây) thì mới đẹp và ổn :( :( :(
    Jasmine Kaur thích bài này.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Đấy đấy, chị jenny ở xa tít Việt nam mà lâu lâu còn bị tuyt còi, như jasmine ở ngay hang cọp thì bị rà soát 24/24 không chạy đâu được nhá. Thôi máy chị em mình ở Ấn hiểu hoàn cảnh nhau, có gì buồn thì hú nhau xả bớt nha, đừng để căng thẳng quá.
    Có bầu thường nóng nực, mà mua này đang nóng nữa ôi thôi biết em mệt thế nào rồi. Em bảo chồng mua nhiều trai cây cất tủ lạnh, khi đói ăn ngay. Mùa này Lê kasmir nhỏ mà ngon lắm. Lựu cũng hết ý. Ăn không được thì ép lấy nước.

    Mọi người ở Ấn rất ngạc nhien vì gee có con nhỏ mà mi nhon hơn gái Ấn chưa chồng cơ cứ hỏi bí quyết Biết đâu gee vì không hợp đồ ăn mà tụt cân nhanh chóng. Người mệt yếu như sên gió thổi bay. Còn họ ăn toàn bột mì, khoai tây, sweet thì bí quyết nào ốm cho nổi.

    Đồ ăn ấn sệt nhuyễn như cho em bé. Nên bé f1 chị ăn cơm của người lớn luôn ấy. Bà nội nó đút cho miết quen. Chứ không ăn cháo. Nhờ vậy con ăn cơm ngon lành rồi. Jenny thấy con rể giỏi chưa.

    Phụ nữ Ấn vẫn có nhiều người đi làm, nhưng đa số là chưa chồng. Có chồng họ thường bỏ việc ở nhà nội trợ. Cũng có người tiếp tục đi làm nhưng ít hơn. Còn người Việt như mình đi làm rất khó. Việc đi lại không thuận tiện cho phụ nữ. Xe máy thì xô bồ bụi băm. Xe hơi thì không biết lái. Xe buýt xem ra thích hợp nhất. Nhưng ai đi buýt Ấn cũng biết rồi nha . Không phải ai cũng ngon lành có xe cty đưa rước hen. Nội việc di chuyển đã vất vả rồi. Tiếp đến đi làm thì phải biết tiếng hindi... thôi kể ra thì lắm tro ngại mệt mỏi lắm. Nhà chồng có thẻ cho bạn đi làm mà chưa chắc kiếm được việc làm.

    @Ruagirl nghe noi nàng đã lên xe bông. Update cái coi
    Khều để các bạn tự nguyện leo xuống. Chứ có kéo xuống các nàng không cam tâm lại leo lên lại thôi hà.
  4. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Nhà chồng Rùa ở Singapore, 1 đất nước hiện đại vậy mà còn bị tuýt còi nè. Sang đó toàn phải mặc đầm maxi dài tới gót hoặc ngắn ngắn chút thì phải mặc kèm legging hong thôi là mẹ chồng complain ngay.

    Cảm ơn nàng nhớ tới Rùa nhé. Định đi tàu ngầm mà kg chịu được phải ngoi lên đây. Rùa đã lên xe bông rồi nhưng vẫn còn lông bông ở VN nè hihihi. Và tương lai sẽ định cư ở VN luôn. Sang đó gần mặt trời nóng lắm :-D
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Giai nhà em giỏi giỏi :) :) :)

    Nàng nhà chị nó không ăn cháo (chị tự lý giải là cả bố & mẹ không thích ăn cháo nên con không thích ăn hahahahah), cơm xôi các thể loại nó cũng không ăn nốt :(... Nàng chỉ thích ăn 1 số thức ăn thôi và mút thịtlấy nước thôi, ăn nhiều món y hệt như quý xì tộc hay nữ vương ấy .... mỗi món khoảng 1 đầu ngón tay :)) ... Kiểu này chắc giống bố (vì ngày xưa chị không thế hihihi)
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình thấy mấy chị đi trước đã vượt qua ngưỡng cửa hôn nhân và bây giờ là thời kỳ sau hôn nhân. Nghe các chị kể em cũng cảm thấy hơi nản chí, nhiều khi chỉ muốn ở vậy cho khoẻ tấm thân nhưng rồi lắm lúc ngồi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với tình yêu to bự của mình. Phải bước qua những khó khăn mình mới cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản nhưng mà có lúc mình lại ko để ý. Em thì bây giờ đang cảm thấy buồn, ko biết còn khó khăn nào phía trước nữa đây nhưng mà giờ thì chỉ biết cố gắng đợi "cu đen" về rước cho mẹ em nhờ.huhuhu
    Em có theo dõi thấy chị Vân ở HN, bé gái chị ấy nhìn thấy đáng ghét gì đâu. Em tưởng tượng mình mà gặp được bé chắc là thích lắm. hihihi.
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    nhắm đến các bạn trẻ đang lơ lửng 9 tầng mây nè : lúc mới yêu thì ai cũng mơ mộng cả thôi, thế mới gọi là tình yêu- là thứ tình cảm đặc biệt gần như chỉ có ở loài người... nhưng cũng không nên để tình trạng này kéo dài lâu quá. Mơ tầm 1 năm trở xuống thui nhé , đến năm thứ 2 mà còn tiếp tục yêu thì nên thực tế dần dần.. Nghe lời các chị đi trước thì không có hại bao giờ cả, chỉ có đúng mà thôi, có điều là các bạn chưa trải qua nên chưa thấm, chưa hiểu được. Nghe các chị nói, dù mình chưa đồng ý ngay nhưng cũng đừng vứt xó, nhớ gom lại vào một phần bộ óc, sau này giở ra thấy chuẩn như thầy phán ấy...

    Nghe chị gee nói chuyện thì cứ gọi là cười ha hả... tưng tửng mà sâu cay lắm đó...

    Các chị lớn trong nhà đã dành thời gian viết bài là rất tâm huyết rồi... nhưng mà lời nói gió bay, tầng này qua tầng khác nhiều khi các bạn mới cũng không đọc đến hoặc đọc rồi quên.. Các chị ở nhà rảnh ,, hay là tâp hợp thành bí kíp tấncông- cưa đổ- phòng thủ và tự vệ đối với các chàng ấn này đi .. làm thành file PDF, trtyền lại cho đời sau...chị em khỏi mất công suy diễn nhiều khi mấy chàng có dấu hiệu mờ ám....

    Trai Ấn độ có thể dễ yêu đấy, 10 gái chat với ấn chắc đổ rập cả 10.. nhưng Đất nước Ấn thì hơi bị khó yêu nha.. cảm giác ra ngoài đường là thấy rác với ruồi và.. MÌnh có đi một cung điện là nơi các vị vua Hồi giáo sống ngày xưa cùng các phi tần mỹ nữ.. Phải nói là nó mang rất nhiều giá trị văn hoá nghệ thuật, đi vào thì thấy đẹp lắm.. mê hoặc mấy du khách Tây luôn... họ cứ ngất nga ngất ngư chụp ảnh lia lịa... nhưng ôi thôi... biết gì không.. một công trình lịch sử như vậy mà ngay khi bước vào thì bị ruồi bâu, bay vo ve trong không khí ấy chứ chẳng phải duyên dáng đậu ở đống rác như ruồi việt nam đâu. Mà rõ ràng trong cái cung vua này làm gì có rác mà lắm ruồi thế. Chúng nó bao vây mình không chịu buông tha, đông như quân thù, bụ như quân nguyên.. Hiu hiu.. sợ lắm ý.. ruồi ở vườn hoa, ruồi trong cung điện, ruồi ở sân chơi của vua, ruồi ở trên giường vua ngủ với mỹ nữ.. ặc ặc.. đó là chưa kể.. đi một buớc là thấy mùi urine, trước sau trái phải....tiến thoái lưỡng nan không sao cho thoát... Mình không biết đó là mùi của lịch sử hay mùi của du khách thập phương... Không thể tin được là một di tích lịch sử quan trọng lại không được chú trọng trùng tu bảo vệ, để người ta làm bẩn, làm ô uế nó đến như thế. Di tích này nằm trong chuỗi di tích cùng với lăng mộ Taj Mahal.. Có tên là FATEH SIKKRI.. gì đó.. có ai đến thứ để kiểm nghiệm lời mình nói.. k sai 1 từ :3

    Trong khi Taj Mahal đẹp lộng lẫy, sạch sẽ vô cùng, thì những di tích phụ lại bị bỏ bê, dù về mặt ý nghĩa lịch sử thì quan trọng không kém. Thế mới thấy người Ấn thực dụng, chỉ quan tâm đến những chỗ nổi tiếng, đông khách du lịch, thu được nhiều tiền thì mới làm vệ sinh chu đáo, còn không thì bỏ đấy, kệ ai thích tè thì cho tè thoải mái. Còn nữa... ở Ấn chặt chém giá vé khách nước ngoài kinh khủng... Mình đi vào pháo đài gần lăng Taj Mahal.. người Ấn thì chỉ phải trả 3ngàn đồng, còn người ngoại quốc như mình họ bắt trả 200 ngàn lận.. Rồi giá vào Taj là 300 ngàn , trog khi dân Ấn chỉ phải trả có máy chục ngàn thôi huhu.. lậm nhau ghê gớm. Ở Vn cũng thu phí cao hơn đối với tây tàu nhưng cũng không chênh lệch đến mức quá đáng như vậy

    Đấy mới là cung vua mà đã thế nhá.. ra ngoài đường thì còn bẩn hơn nữa. Mình cũng yêu Ấn lắm, nhưng cái gì không yêu được thì không thể cố ép mình phải thích nó.

    À, nói cho các bạn vẫn ảo mộng về Ấn này... ở Ấn người ta phân chia đẳng cấp mọi thứ... Lấy ví dụ cái ô tô. Các bạn có thấy ở Vn có ô tô nào mà không có điều hoà chưa?? Không có điều hoà mà ngồi ô tô chắc nóng chết ai thèm đi đúng không?? Nhưng ở Ấn từ ô tô buýt đến ô tô car thường đều rõ rành hai loại - AC ( air con***ionerr) và NOn-AC. Giá xe AC thì đương nhiên đắt hơn nhiều giá xe NON-AC. Ngoài xe ô tô ra, còn tàu hoả cũng chia giá như vậy. Rồi khách sạn cũng thế.... khách sạn có điều hoà và không có điều hoà... trong khi ở VN có điều hoà là hiển nhiên... Chưa kể người ta phân chia để cả cái việc đi tiểu tiện... Nhà vệ sinh cũng bị chia hai loại là nhà vệ sinh kiểu anh ( gọi là English Toilet) và nhà vệ sinh kiểu Ấn ( indian toilet). Vệ sinh kiểu anh là có bệ ngồi, kiểu Ấn là ngồi xổm ấy. Đi tham quan ở khu du lịch, kiểu gì cũng bắt gặp hai loại nhà vệ sinh tồn tại song song với hai giá vào cửa chênh nhau khá lớn.

    Doạ sơ sơ các bạn thế thui.. ở VN không phải là suớng nhất, nhưng có lẽ vẫn dễ thở hơn ở bên đó..
    jenny4tteekanne thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cái vụ nhà vệ sinh thì đồng ý. Nhưng mà may mắn mấy chỗ mình ghé nhà vệ sinh cũng tương đối ko đến nỗi ghê. Thử ghé mấy trạm dừng chân ở VN có một số cũng ghê lắm.hihihi. Nhưng mà thật sự thấy cuộc sống ở bên ấy thì có hơi sợ, lâu lâu qua chơi thì còn được chứ kêu ở thì chắc xách dép chạy quá!
    Đang nghĩ tới cảnh mai mốt qua bên đó một tháng mà nghe ớn và ngán lắm nhưng ko lẽ nói với anh là tui ko muốn quá đó. Nơi đó là nơi anh đã lớn lên, đã tạo nên con người của anh hôm nay để cho tui thương, tui yêu mà nỡ nào tui bảo ko muốn đến.:-D
  9. DVISIOVIETNAM

    DVISIOVIETNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 11/10/2014, Bài cũ từ: 11/10/2014 ---
    Chị Rùa bớt nóng tại em cũng chỉ nghe vậy thôi. Dĩ nhiên là phải tin người thật việc thật rồi. Hehe. Nghe mấy chỉ kể ở Ấn đã thế còn ở Pakistan thì chắc còn thảm hơn quá. Hy vọng trái tim sẽ xóa được giống như bạn Thiyathao nói.
  10. tlcashish

    tlcashish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Mình.....đã có gia đình....6 năm chưa có baby
    .
    .
    Giai.....đã có gia đình....6 năm chưa có baby
    .
    .
    .
    Crazy........................

Chia sẻ trang này