1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Tớ đang ở sân bay phú quốc. Mai về sẽ vô tám với mọi người.
  2. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Xin chào cả nhà! Em là thành viên mới ạ :)
    Đọc chia sẻ của các chị thấy gần gũi quá nên phải bon chen vô làm quen đây ạ!
    Em rất thích văn hoá Ấn dù chưa biết nhiều lắm, và cũng falling in love với chàng Ấn đây ạ. Mới đầu em chẳng biết gì cả, sau rồi mới thấy gian nan vô cùng!!!!!
    sam.angelLinu thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Bạn phải kể chuyện của bạn cho mọi người biết đi rồi mới biết tư vấn ra làm sao chứ! hehehe
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Kể chuyện của bạn cho mọi người biết đi!!
    Linu thích bài này.
  4. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Hì hì, em quen trai Ấn khi hắn sang Việt Nam làm việc, bạn em giới thiệu vì trai làm cùng công ty với chồng nó. Thế là đi chơi, chatchit hàng ngày. Được đâu 1 tháng thì hắn nói yêu em, em thì thấy nhanh quá nên em không có nói yêu lại (dù trong lòng cũng khoái chà bá :D). Thế mà hắn cũng kiên nhẫn nói yêu thêm tháng nữa, lúc này thì em mềm lòng rồi! Thế là yêu nhau mọi người ạ, yêu điên cuồng, tung toé luôn. Công nhận trai Ấn dẻo miệng, toàn nói lời ngọt ngào ý. Được thời gian em hỏi hắn về arranged marriage, hắn bảo ở Ấn ai cũng vậy. Em hỏi lại hắn cũng vậy hả, hắn trả lời nếu hắn đã có người hắn yêu thì đâu ai ép được. Rồi còn khai là gia đình hắn ở Ấn đã nhắm cho hắn một cô gái rồi, cô này từng nói với hắn "Nếu em không lấy anh thì không lấy ai hết" (nghe sợ thật ý), và nàng này cực thân với mẹ hắn nữa. Chàng bảo lâu lâu nàng nt mà không trả lời nàng, nàng đi mách mẹ chàng luôn (quá uy lực rồi :( )
    Đó là khó khăn rồi ạ. Thêm cái khó khăn nữa. Quen nhau đượv tầm 4 tháng thì em phải sang Pháp học tiếp (điều này ngay từ đầu em đã nói với hắn rồi), mới đầu chưa yêu lắm nghĩ không có gì, gần đi thì buồn lắm mọi người ạ. Hắn bảo em không ở đây hắn biết phải làm sao, rồi tại sao em lại đi, rồi em đi có về không. Haiz. Em cũng buồn lắm chứ, nhưng mọi thứ em đã chuẩn bị từ trước khi quen hắn, nên không thể nào đổi ý được. Ngày cuối em ở Việt Nam thì 2 đứa ôm nhau mà khóc ( hic nghĩ lại vẫn thấy muốn khóc). Lúc mới qua chưa có internet ( bên đây thủ tục rườm rà dã man), em một mình trong phòng buồn hiu vì không liên lạc được với ai cả, thì thấy số lạ gọi đến. Bắt máy thì ra là hắn, phải nói là nghe giọng hắn lúc đó tự nhiên em ngồi khóc như điên, hắn cũng phát hoảng luôn. Hắn bảo khi em đi hắn nghĩ là 2 đứa sẽ từ từ mà dứt, nhưng hắn làm không được vì em bên đây một mình không ai nói chuyện thì sẽ rất buồn, hắn nhớ em nữa :( . Thế là thành ra lại là yêu xa, ngày nào cũng nt, skype :( Bây giờ em sang Pháp đuợc hơn một tháng rồi. Mọi chuyện vẫn bình thường trừ một tuần hắn về Ấn Độ chơi thì ít nt với em hẳn ( chắc do vui quá, nên em cũng buồn thôi chứ không trách)
    Thế đó mọi người ạ, chưa gì em thấy khó khăn chồng chất rồi, không biết tương lai ntn nữa. Em vô đọc chia sẻ của các chị trước thì hết dám mơ mộng luôn ạ! Chết thật, bên đây giai đẹp ngời ngời thế này mà mình cứ mơ màng về Indian thôi

    Trồi ôi em đánh một hồi thì thấy mình nói nhìu quá ạ. Thôi em dừng đây. Mọi người góp ý cho em với ạ :)
    Lần cập nhật cuối: 27/10/2014
    sam.angel thích bài này.
  5. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Hì hì, em quen trai Ấn khi hắn sang Việt Nam làm việc, bạn em giới thiệu vì trai làm cùng công ty với chồng nó. Thế là đi chơi, chatchit hàng ngày. Được đâu 1 tháng thì hắn nói yêu em, em thì thấy nhanh quá nên em không có nói yêu lại (dù trong lòng cũng khoái chà bá :D). Thế mà hắn cũng kiên nhẫn nói yêu thêm tháng nữa, lúc này thì em mềm lòng rồi! Thế là yêu nhau mọi người ạ, yêu điên cuồng, tung toé luôn. Công nhận trai Ấn dẻo miệng, toàn nói lời ngọt ngào ý. Được thời gian em hỏi hắn về arranged marriage, hắn bảo ở Ấn ai cũng vậy. Em hỏi lại hắn cũng vậy hả, hắn trả lời nếu hắn đã có người hắn yêu thì đâu ai ép được. Rồi còn khai là gia đình hắn ở Ấn đã nhắm cho hắn một cô gái rồi, cô này từng nói với hắn "Nếu em không lấy anh thì không lấy ai hết" (nghe sợ thật ý), và nàng này cực thân với mẹ hắn nữa. Chàng bảo lâu lâu nàng nt mà không trả lời nàng, nàng đi mách mẹ chàng luôn (quá uy lực rồi :( )
    Đó là khó khăn rồi ạ. Thêm cái khó khăn nữa. Quen nhau đượv tầm 4 tháng thì em phải sang Pháp học tiếp (điều này ngay từ đầu em đã nói với hắn rồi), mới đầu chưa yêu lắm nghĩ không có gì, gần đi thì buồn lắm mọi người ạ. Hắn bảo em không ở đây hắn biết phải làm sao, rồi tại sao em lại đi, rồi em đi có về không. Haiz. Em cũng buồn lắm chứ, nhưng mọi thứ em đã chuẩn bị từ trước khi quen hắn, nên không thể nào đổi ý được. Ngày cuối em ở Việt Nam thì 2 đứa ôm nhau mà khóc ( hic nghĩ lại vẫn thấy muốn khóc). Lúc mới qua chưa có internet ( bên đây thủ tục rườm rà dã man), em một mình trong phòng buồn hiu vì không liên lạc được với ai cả, thì thấy số lạ gọi đến. Bắt máy thì ra là hắn, phải nói là nghe giọng hắn lúc đó tự nhiên em ngồi khóc như điên, hắn cũng phát hoảng luôn. Hắn bảo khi em đi hắn nghĩ là 2 đứa sẽ từ từ mà dứt, nhưng hắn làm không được vì em bên đây một mình không ai nói chuyện thì sẽ rất buồn, hắn nhớ em nữa :( . Thế là thành ra lại là yêu xa, ngày nào cũng nt, skype :( Bây giờ em sang Pháp đuợc hơn một tháng rồi. Mọi chuyện vẫn bình thường trừ một tuần hắn về Ấn Độ chơi thì ít nt với em hẳn ( chắc do vui quá, nên em cũng buồn thôi chứ không trách)
    Thế đó mọi người ạ, chưa gì em thấy khó khăn chồng chất rồi, không biết tương lai ntn nữa. Em vô đọc chia sẻ của các chị trước thì hết dám mơ mộng luôn ạ! Chết thật, bên đây giai đẹp ngời ngời thế này mà mình cứ mơ màng về Indian thôi

    Trồi ôi em đánh một hồi thì thấy mình nói nhìu quá ạ. Thôi em dừng đây. Mọi người góp ý cho em với ạ :)[/QUOTE]
  6. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    [/QUOTE]
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Chị thấy các chị ở đây cũng yêu xa rồi cũng có happy ending đó em. Yêu thì phải khó khăn nhưng yêu xa thì chắc khó khăn gấp đôi quá nhưng nếu vượt qua được thì chắc cũng hạnh phúc gấp đôi. Hehe. Em còn được gặp người thật còn chị với Terresa chỉ thấy hình ảnh thôi. hic. Nhiều khi muốn chỉ gặp được một lần được nắm lấy tay nhau thôi vậy mà thấy cũng còn xa quá nè.
    sam.angelLinu thích bài này.
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Uhm chị thấy còn khổ dài dài. Khi yêu và khi cưới sẽ có những khó khăn khác nhau mà. Phải động viên nhau cố lên chứ biết sao giờ. Miễn sao đừng có hối hận với những gì mình đã làm thôi! Cố lên em nhé!
    sam.angelLavende thích bài này.
  8. Linu

    Linu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Hêh chuyện là hôm đó chẳng biết trời xui đất khiến sao mà em lang thang trên fb một hồi thì tự nhiên hắn nhảy vào kb với em. Em lúc đó cũng không biết sao mà lại đồng ý thế là 2 đứa quen nhau. Ban đầu thì tụi e cũng chỉ nc kiểu bạn bè bt thôi lâu lâu lại vào hỏi thăm nhau thế nào. Sau đó cũng trao đổi sđt rồi chat whatsapp thường xuyên hơn. Gần như ngày nào e với hắn cũng nt tâm sự cả đêm hihi. Dần thành như kiểu thói quen, tối tối lại trông tin nhắn của hắn :"> rồi tự nhiên có một ngày hắn ko online whatsapp, avatar cũng xoá mất tiêu rồi stt thì ghi kiểu như sắp tận thế đến nơi. Em nt thì nó không đi, đành phải lên fb để lại tin nhắn hy vọng hắn sẽ đọc thấy đc. Không ngờ nửa đêm hắn từ đâu chui ra nhắn tin lúc em đang thiêu thiêu ngủ. Thì ra hắn ta lúc đó đang thầm thương trộm nhớ bạn gái nào đó bên đó nhưng bạn đó không chịu hay sao đó thế là hắn chơi trò mất tích. Ban đầu em cũng hơi bực mình (thật ra la vì ghen đó ạh vì lúc này cũng hơi hơi có cảm tình rôi) nhưng rồi cũng nằm tâm sự đến gần sáng hai đứa mới ngủ.
    Từ đó hai đứa thân nhau hơn, nc thường xuyên hơn. Cứ ngày nào cũng đến giờ sau khi hai đứa đị học về làm mấy chuyện lặt vặt xong là lại ngồi chat chit đến khuya. Dần dần cái tình cảm trong em cũng chẳng biết lớn lên từ khi nào. Cứ đêm nào hắn nt trễ một xíu là lại lo lắng đủ thứ. Rồi có một ngày, hắn tự nhiên bảo là thích em rồi hỏi em làm bạn gái của hắn nha. Vậy là từ đó hai đứa yêu nhau. Ban đầu e chỉ nghĩ chắc là tình cảm này cũng chẳng đi được đến đâu vì hai đứa xa nhau mà lại còn con nít quá. Thế mà lâu dần e mới phát hiện ra hai đứa yêu nhau thật. Cũng mấy lần cãi nhau long trời lỡ đất nhưng cuối cùng hễ cứ có một đứa nhường bảo xin lỗi thì hai đứa lại tỉnh như chưa có gì xảy ra. Lâu dần rồi tình cảm nó cũng lớn lên.
    Rồi có một hôm hắn giới thiệu e cho người nhà hắn quen. Mới đầu là anh chị nó. Xong đến cả ba mẹ. Giờ thì cả họ hàng nó biết hai đứa yêu nhau :">
    Đầu tháng 11 hai đứa sẽ gặp nhau mà e chưa cbi gì hihi :D
    hongnhung1218, sam.angelTuyetphuong822004 thích bài này.
  9. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
  10. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35

Chia sẻ trang này