1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em xin visa 3 tháng được rồi hả?Nếu được rồi thì cứ thế mà đi, visa 3 tháng thì ở được 3 tháng, chị chỉ sợ em ở được 1 tháng là đòi về thôi.hihihih. Bên đó thức ăn không giống mình, ăn uống ko được, cũng chẳng được đi đâu một mình hết. Nếu bạn em có thời gian cho em cả ngày thì chắc cũng đỡ buồn, nếu hắn phải đi làm hoặc đi học thì có nguy cơ em ngồi buồn ở nhà vì đâu có được đi ra ngoài một mình. Nên mang theo một ít đồ khô của mình qua nếu em ở đó lâu nhé, cứu đói đó mà. Nếu em thích nghi được thì tốt.
    Ah em còn phải chuẩn bị tinh thần vì có thể nhà sẽ có khách suốt mà em phải ngồi tiếp chuyện và cười hoài vì chẳng hiểu họ nói gì.hihihi.
    Em còn sợ gì nữa thì cứ nói, chị biết gì sẽ nói em biết.
    thiyathao9193sam.angel thích bài này.
  2. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Vậy là em cũng yêu qua fb he, mà mấy anh Ấn bên đó thích con gái việt lắm sao mà cứ vô fb tìm kiếm hoài ta. Yêu thật còn khó tin yêu qua fb thế này sao cứ lo lắng không yên vì cái duy nhất tin vào là yêu thôi ngoài ra chẳng biết tin vào đâu nữa. Hic. Đôi khi chỉ cần cách trả lời mình không ngọt ngào là thấy lo buồn rồi
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Quên một điều nữa là phải mua quà cáp cho mọi người nữa.hichic. Ai cũng phải có quà, mọi người sẽ yêu mến em hơn.hihihi
    sam.angel thích bài này.
  4. Linu

    Linu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Dạ e xin visa rồi nhưng 31/10 mới lên lấy. Ngta hẹn lên lấy rồi chắc ko có vấn đề gì đâu ha c? Hihi hắn nói sẽ ở nhà với e cả ngày. Ko thì bảo c hắn dẫn e đi chơi. :D
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Đúng đó c. Mấy lần cãi nhau nghe hắn thay đổi cách nc là buồn cả ngày. Công nhận trai Ấn dẻo miệng thật. Mà khi nào nó giận lên cũng lạnh thật hihi
  5. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014 ---
    Nhiều lúc chị cũng hiểu nổi họ đang nghĩ gì nữa hay tại bên đó trai gái yêu nhau là thế. Có khi đợi cả ngày để nhận được dt của hắn rồi mình thì mừng nói líu lo hắn thì trả lời qua loa rồi mình ghét o nói nữa. Hắn cũng im lun rồi qua ngày hôm sau cũng gọi điện bình thường như o có gì xãy ra. Tức quá đi thôi. Gừ gừ
    Linu thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hopedubai ơi, chị nói câu này em đừng tự ái, chứ biểu hiện của anh chàng đó như vậy là chứng tỏ một điều rất rõ ràng, bạn ấy không có yêu thích em nhiều như là lời nói của bạn ấy đâu. Mấy case này chị thấy nhiều lắm rồi, bản thân cũng từng trải qua, hồi đó cũng biện hộ cho người ta, hehe, cuối cùng mới biết là người ta không có thành ý, chỉ lừa mình cho vui. Chị thật lòng khuyên em một câu là dẹp anh chàng này qua một bên, đừng mơ mộng chat chit gì nữa. Em để càng lâu thì em sẽ càng sầu. Chúc em sớm tỉnh táo!
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Sướng ban đầu, khổ về sau. Càng lâu càng khổ. Yêu phải người tốt khổ theo kiểu khác, yêu phải mấy anh dẻo miệng, tán gái cho vui thì khổ theo kiểu khác. Yêu trai Ấn là xác định khổ, yêu khổ, cưới về cũng khổ, trước khi cưới bàn chuyện cưới xin thì khổ tới mức muốn bỏ nhau luôn! :)
  7. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
  8. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Chị thấy các chị ở đây cũng yêu xa rồi cũng có happy ending đó em. Yêu thì phải khó khăn nhưng yêu xa thì chắc khó khăn gấp đôi quá nhưng nếu vượt qua được thì chắc cũng hạnh phúc gấp đôi. Hehe. Em còn được gặp người thật còn chị với Terresa chỉ thấy hình ảnh thôi. hic. Nhiều khi muốn chỉ gặp được một lần được nắm lấy tay nhau thôi vậy mà thấy cũng còn xa quá nè.[/QUOTE]

    Anh ý sẽ qua thăm chị sớm thôi ạ :) Mà đã gặp nhau rồi lại xa nhau thì nhớ lắm chị ơi!!!:-(
    Em tò mò tí, anh chị quen nhau được bao lâu rồi ạ? Mới đầu em tưởng chỉ mỗi em yêu trai Ấn chứ, xong phát hiện ra nhiều người cùng hoàn cảnh quá, mà không biết sướng hay khổ đây :confused:
    Hi vọng mọi người đều có happy ending :-)
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Bạn cọp nói quá đúng! Đang chán như con gián, có cái vụ cưới xin thôi mà nhùng nhằng. Hết bên mình rồi đến bên hắn. Kiểu này thì cứ chuẩn bị tinh thần độc thân và tung tăng một mình đi du lịch.hihihih
    thiyathao9193 thích bài này.
  10. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Chị cọp tái xuất rồi đây. Cảm ơn chị nhe em cũng nhiều lần muốn quên lắm nhưng hắn cứ gọi liên tục là em lại yếu lòng. Em cũng đang cố gắng thức tỉnh đây chị ơi.
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Anh ý sẽ qua thăm chị sớm thôi ạ :) Mà đã gặp nhau rồi lại xa nhau thì nhớ lắm chị ơi!!!:-(
    Em tò mò tí, anh chị quen nhau được bao lâu rồi ạ? Mới đầu em tưởng chỉ mỗi em yêu trai Ấn chứ, xong phát hiện ra nhiều người cùng hoàn cảnh quá, mà không biết sướng hay khổ đây :confused:
    Hi vọng mọi người đều có happy ending :-)[/QUOTE]

Chia sẻ trang này