1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Em cảm ơn chị nhiều nha :-)
    hic mà sao ai cũng nói khổ vậy ta? Làm em nhụt chí anh hùng quá ạ @@
    thiyathao9193 thích bài này.
  2. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Chắc quen nhau được hơn 4 tháng à em mà giống như chị cọp nói có khi chắc nói chuyện lâu rồi hắn chán không ta và cũng có khi có người khác nói chuyện rồi Mà đã vậy mình không thèm trả lời thì gọi hoài muốn cháy máy lun. Khó hiểu còn chàng của em thì sao
    thiyathao9193 thích bài này.
  3. Linu

    Linu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Lần trc c đi của hãng hk nào vậy? E đi của jet airway mà sao thấy đọc mấy cái review ai cũng chê
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị đi VN airline qua Thái rồi mới đi Jet. Cái nào rẻ thì đi em ơi, nếu em có tiền thì đi hãng khác. Mà lên đó họ cũng phục vụ ăn uống đàng hoàng mà!
    Linu thích bài này.
  5. Linu

    Linu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Hihi e biết rồi cám ơn c nhe. Chúc a c llú nào cũng hạnh phúc nhe.
    Em thì chưa biết sao đây. Giờ thấy cũng yêu nhau dữ lắm nhưng e sợ lâu ko đc gặp dễ thay lòng thôi. Hic
  6. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Trùi kiểu này chị phải hỏi rõ ràng xem sao chứ không thì nổ não vì suy nghĩ mất! Lần trước có lần hắn về Ấn Độ một tuần nt với em ít hơn là em đã suy nghĩ lung tung rồi nè!
    Em cũng quen được 4 tháng thôi, 3 tháng gần nhau, còn bây giờ em xa tít mù khơi không biết khi nào mới gặp lại nữa. Có điều chị phải hối anh ý về gặp đi ạ, chứ xa quá không gặp lần nào cũng lo quá, kiểu mong manh thế nào ý!
    --- Gộp bài viết: 27/10/2014, Bài cũ từ: 27/10/2014 ---
    Trùi kiểu này chị phải hỏi rõ ràng xem sao chứ không thì nổ não vì suy nghĩ mất! Lần trước có lần hắn về Ấn Độ một tuần nt với em ít hơn là em đã suy nghĩ lung tung rồi nè!
    Em cũng quen được 4 tháng thôi, 3 tháng gần nhau, còn bây giờ em xa tít mù khơi không biết khi nào mới gặp lại nữa. Có điều chị phải hối anh ý về gặp đi ạ, chứ xa quá không gặp lần nào cũng lo quá, kiểu mong manh thế nào ý!
    thiyathao9193hopedubai thích bài này.
  7. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 28/10/2014 ---
    Vậy là em gặp người thật việc thật thì cố gắng nhe em. Khi nào anh ấy quay lại gặp em còn chuyện của chị chắc giống như chị cọp nói quá nên thôi không hơi đâu mà nghĩ nữa mà chị sắp chuyển sang công việc khác bận hơn cũng không có thời gian mà nghĩ lung tung nũa. Hehe
    --- Gộp bài viết: 28/10/2014 ---
    Terresa lại mất tích rồi nhe. Nhớ em quá.;-)
  8. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Lẽ nào tôi phải rời xa người chỉ bởi vì người là người da đen?.......................
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  9. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Em nè chị ơi! Em vào 4rum hoài ấy chứ, nhưng đọc thôi vì k biết lấy gì để chia sẽ, mà dạo này em cũg k nói chuyện nhiều với hắn. Đọc hết nhữg "bảng cáo trạng" của các chị em câm nín luôn vì quá xá trời đúng.. Haiz.. Chỉ riêng chị em mìh là sướg đó chị ơi..
    _Các anh chả biết bên ấy làm ăn, công việc thế nào, tình trạng hôn nhân, quan hệ bạn bè ra sao, chỉ thấy lag thag trên facebook kết bạn với các nàng Việt để rôi gây thương nhớ, mất tinh thần.. Chỉ riêng hôm tuần rồi em đăng lên facebook tấm hình em mặc bikini mà 9 người gửi kết bạn với em là Ấn với Thổ nhĩ kì..
    _Em khôg nhớ chị nào đã từng nói với Indian thì yêu là yêu mà cưới là một chuyện khác nhau hoàn toàn khác nhau, chàng có thể yêu nàng đắm đuối, có thể lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển nhưg đùg một cái chàg lên xe bông với người mẹ chàg chọn.. Hay chưa chắc chàg chỉ nói nhữg lời đó với một mìh nàg.. Haiz
    _Yêu đã gian nan như thế, cưới nhau rồi sống nỗi không, đúng là em đã yêu một người Ấn qua Fb, chưa từng chạm vào nhau, chỉ nhìn thấy nhau qua hình ảnh nhưg cũng gần cả năm rồi. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ linh tinh r buồn, biết người ta ra sao mà ngồi đây hi vọng. Những chị đã gặp được người thật giá thật thì cứ yêu đi, yêu cho hết năg lượng của tuổi trẻ nhưg khoang hãy suy nghĩ đến chuyện cưới hỏi, ở Việt cũg đã cả một núi vấn đề huống chi là chồng Ấn, lúc bàn bạc tính chuyện khác ngôn ngữ, văn hóa, chắc lúc đó vui lắm.
    _Em biết chị hope đang hi vọng vào một mối quan hệ nghiêm túc, một tươg lai xác định nhưg chị ơi, đừg vì vậy mà đặt sai niềm tin, lời nói gió thổi, muốn nói gì chẳg được.
    _Em cũng như chị thôi, yêu qua mạg rồi hi vọg, đặt niềm tin vào người ta, ngta nói gì tin cái đó. Nhiều lúc ghét lắm muốn buông tay, muốn vứt hết nhưg chỉ cần ngta đt là bắt đầu mềm lòng. Đã 7 ngày rồi e k nói chuyện với hắn. Thấy có tin nhắn đó nhưg để thử xem bản thân mìh đối với hắn là gì. Chị có nhớ em có nói là em đag tìm hiểu một anh Việt k? Em chia tay rồi, anh ấy biết em đag nc với hắn nhưg vẫn k nói gì, lúc chia tay anh ấy hỏi em biết tình yêu online thiếu gì k, và tại sao nó luôn không bền, anh ấy nói đó là "chân thật" vì tất cả mọi thứ mọi cảm xúc mà chị và em đag có điều do bộ não tưởng tượng ra, nên cảm giác này k phải là tình yêu. Chị có thấy là một vài lần chị có càm giác xa cách, khôg biết người đag nc với mìh là ai, rồi một vài lần chị cảm thấy người đó có gì đó k bình thường nhưg chị lại cố gắg gạt đi cảm giác đó rồi tự ngụy biện cho người ta. Em cũng vậy nhưg e k biết em đã như vậy cho đến khi em nghe đc nhữg lời nói đó. Suốt 7 ngày k nói chuyện em băt đầu thấy mọi thứ nhạt nhòa, em k quan tâm , k còn vui khi nhìn thấy tin nhắn của hắn, thậm chí là khôg buồn trả lời. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bọn em k cãi nhau, k giận hờn, chỉ vì em muốn biết rõ cảm xúc của mình nên em làm vậy.
    _Thấy mọi người có happy endding em cũng vui lây. Gian nan lắm mới đến đc với nhau thì khổ một chút cũng ráng mà giữ nhau nha. Nhất là chị tuyetphuong của em, than hoài à. Nghỉ làm rồi đi bán than hả chị. hihi :D
    --- Gộp bài viết: 28/10/2014, Bài cũ từ: 28/10/2014 ---
    Dịch vụ tắm trắg miễn phí đây. bao trắng luôn. hihi
    Hoy mà.. Tới nước này rồi mà buồn gì nữa chị.. Da đen thì đã sao.. Da anh đen nhưng lòng anh sáng ngời :3
    sam.angel, thiyathao9193Linu thích bài này.
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Tui thấy người ta nói đúng thì tui nói chứ tui vẫn phơi phới nhé! hehehe. Phải than cho mấy chị mấy em biết mà rút kinh nghiệm chứ bộ.
    --- Gộp bài viết: 28/10/2014 ---
    Cái này phải đổi lại "lẽ nào tui phải rời xa người vì người đời chê anh da đen..." Ghi câu vì anh da đen là mang tội phân biệt chủng tộc nha chưa.
    thiyathao9193Linu thích bài này.

Chia sẻ trang này