1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 02/11/2014 ---
    Tuyetphuong hôm nay cũng nản lòng nữa rồi. Cố lên bạn ơi. Cả tuần nay mình cũng o liên lạc gì hết để cố quên đây mà cũng còn buồn. Cũng khóc nhiều. Haiza yêu rồi tính chuyện hôn nhân cũng khổ. Đang yêu cũng khổ sao khổ không à ta.
    thiyathao9193 thích bài này.
  2. linhnguyen3777

    linhnguyen3777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Các chị ơi em là thành viên mới ạ. Khổ quá các chị à. Em yêu một bạn Ấn Hồi Giáo 2 năm rồi , h tính chuyện cưới xin mà ng yêu e còn chưa bao h nói cho một ai ở Ấn biết hết. Mà em còn nhiều cái băn khoăn lắm, có ai cùng cảnh ngộ như e koo? :(((
    thiyathao9193 thích bài này.
  3. Linu

    Linu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    7
    Em đang ko biết mua gì tặng cho gia đình bên đó đây mấy c ơi. Hiu hiu ToT
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mua giỏ xách, khăn choàng, hoặc mua nước hoa...hihihi. Lần trước qua anh yêu chị mua mấy cái bóp đựng tiền và một bộ áo dài ở chợ bến thành, trả giá quá trời!!hihihi.
    --- Gộp bài viết: 04/11/2014, Bài cũ từ: 04/11/2014 ---
    Ko ai biết vậy bên đó tính cưới xin thế nào? Em đã bao giờ gặp mặt chưa hay chỉ nc qua mạng thôi?
    Linu, thiyathao9193hopedubai thích bài này.
  5. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Terresa có tình yêu mới rồi hay sao mà quên nhà mình luôn vậy em
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  6. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Các chị em đi đâu hết rồi ta buồn quá à sau một tuần rồi mà nỗi nhớ vẫn đầy vơi thế này. Đến khi nào mới quên được đây. Hic
    thiyathao9193Tuyetphuong822004 thích bài này.
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Làm sao mà quên được chứ! Thế anh ấy có cố gắng liên lạc với em không?
  8. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 05/11/2014 ---
    Hôm đó có gọi rồi nói em là không yêu anh ấy không quan tâm anh ấy nên không bao giờ liên lạc với anh ấy trước mà trời ơi anh ta online được mà không gọi cho mình được giờ vừa đánh trống vừa la làng em bực quá cúp máy luôn. Hôm trước em nghe chị cọp khuyên thì đã nghi ngờ anh ta không thật lòng rồi nhưng sao cứ muốn hy vọng vào điều kỳ diệu nhưng có lẽ chỉ tự dối lòng thôi. Giống như một thói quen cứ vào Facebook là em lại xem anh ta có online hay không. Haiza chắc phải hủy kết bạn để bỏ thói quen xấu này thôi. Nói nhiều quá rồi. Hic tại mấy hôm nay đi làm nhiều không có rảnh buồn hôm nay nghĩ ở nhà là suy nghĩ lung tung à chị ơi
    thiyathao9193 thích bài này.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chỉ giỏi trách người khác, mấy anh như vậy nên cẩn thận. làm như tốt lắm ko bằng, mấy người vậy ko nên nói chuyện mắc công mòm mép dẻo quá lại làm mình cảm động mà tha thứ.hihihih. Em huỷ kết bạn đi cũng được đó, vậy đi cho khoẻ!
  10. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 05/11/2014 ---
    Anh ấy mới nhắn lại cho em là em không biết cách yêu một người . Rồi sẽ không nói chuyện với em một lần nào nữa. Nghe buồn cười quá mà sao nước mắt lại rơi thế này

Chia sẻ trang này