1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Uh, cứ khóc cho nhẹ lòng em nhé! Khóc đi rồi hãy mạnh mẽ lên, cứ nghĩ là người ấy chỉ có duyên với mình đến đây thôi, rồi em sẽ tìm được người phù hợp và yêu thương mình sau này. Một cánh cửa đóng sẽ mở ra cho mình thêm nhiều cơ hội mới mà phải chi anh ta tốt thì còn tiếc đằng này chỉ toàn làm khổ em thôi!
    thiyathao9193 thích bài này.
  2. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 05/11/2014 ---
    Lúc bấm hủy kết bạn em cứ do dự mãi nhưng anh ấy đã nhắn như vậy rồi thì em bấm liền luôn tức quá mà đã không thích mình nữa thì thôi sao lại đỗ lỗi cho người khác nữa. Chắc khóc hết hôm nay thôi phải phấn chắn lên thôi. Cố lên
    thiyathao9193Tuyetphuong822004 thích bài này.
  3. ehoatuoi

    ehoatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chủ yếu xin visa thông qua các trang web online, nói chung xin qua dịch vụ thì giá rẻ, với lại không có bị khó chịu như xin ở lãnh sự quán (ai ở vn thì biết tình trạng này, cái gì dính dáng tới việc giấy tờ thì rất là bực mình và tốn thời gian).
    Trước bạn mình ở Sin cũng xin visa bằng việc online đó, không biết ở Ấn thì sao nữa. bạn vô đây xem thử rồi nhờ họ tư vấn cho
    https://www.vietnamimmigration.com/apply-vietnam-visa
  4. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    em quên pass chị ơi :) ngố lắm rồi..
    em k có tình yêu mới mà cũng không giữ tình yêu cũ.. cải nhau vì nhiều lí do nhãm nhí riết em bực k thèm trả lời nữa.. hàng ngày hắn cũng nhắn tin đều cho em, nhưng vui thì em xem, k thì em bỏ qa bên để chơi game. hôm rồi ngu dại click vào xem rồi mà k trả lời, hắn làm cho một tràng dài thoòng.. Ơ.. em hết biết gì luôn. Kiểu cũng giống anh của chị tẹo là hay trách móc, đổ thừa cho em.. nhưng đc cái là khi em giận thì lúc nào cũng xuống nước trước, tự nhận lỗi và xin lỗi mặc dù hắn k biết mắc lỗi gì.. há há.. đáng đời..
    --- Gộp bài viết: 13/11/2014 ---
    cố lên chị @hopedubai ơi.. bỏ đc là tốt ý.. em cũng đag bỏ nè.. gặp nhau bên nhau hàng ngày còn chưa hiểu hết được nhau, vửa xa xôi lại khác nhau qá nhiều em cũng nãn lắm :( vài hôm lại cãi nhau. hắn tự nhận hắn là người "open mind" nhưng cái truyền thống ăn sâu vào máu thịt rồi nên đối với việc em đi chơi về trễ, đi chơi khuya, đi chơi với cả đám bạn có nhiều con trai hắn cũng ý kiến (nhưng kiểu góp ý thôi, nói nhẹ nhàng) Hắn thích vợ hắn phải giỏi việc nhà, chăm sóc gia đình nhưng em thì chúa lười, em nói thì hắn k hứa sẽ giúp em việc nhà (nghe là quê rồi) vì đó là việc của em, nhưng mẹ hắn sẽ chỉ em làm mọi việc.. Vậy đó, vậy mà dám tự nhận là "open mind" đó chị.. nghe mà muốn lên máu..
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chưa chi mà tính đến lúc đó rồi hả?hihihi. Tới lúc đó chắc còn phải lội qua cả chục ngọn núi va chục con sông nữa mới tới được đó em ơi!!
    teressavo47 thích bài này.
  6. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    òi oi.. Hắn tính hết chị. Làm như ở bên ấy hắn ế hay sao á.. Tính đến lúc hắn về đây gặp em là hai đứa quen nhau được gần 2 năm, hắn về xin phép ba mẹ cho e theo hắn về bên ấy ra mắt gia đình, xog hắn đi làm tiếp lần sau hắn qua sẽ tính chuyện cưới hỏi luôn đó, chị nghe mà nỗi óc chưa? Chứ em là lạnh xương sống rồi đó. Em hỏi là bộ tính hốt về bển bán hay sao mà nhanh zữ vậy thì hắn nói do tính chất công việc hắn k có nhiều thời gian như ngta nên phải làm ngay khi có thời gian chứ k là e pgải đợi lâu lắm. Hơ.. Hơ.. Chưa tính xog là em đã tính bỏ tình chạy lấy người rồi.. Hihi
  7. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014, Bài cũ từ: 14/11/2014 ---
    Bỏ tình chạy lấy người hay đang vui như mở hội vậy ta biết yêu xa thì khổ nhưng nếu anh ấy đã tính xa xôi như vậy là anh ấy đã thật tâm rồi.Chị thì cảm thấy em cũng yêu anh ấy nhiều nên không bỏ được vậy thì em cứ suy nghỉ lại xem. Còn chị cũng làm việc nhiều nên cũng ít buồn hơn hôm trước chị hủy kết bạn mà quên chặn skype nên hắn cứ nhắn liên tục chị cũng đọc nhưng không trả lời định chặn luôn mà thôi để hành hạ lại đã. Hehe
    teressavo47 thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mấy bạn bị người ấy hành, còn mình thì ko có bị hành vì mấy tin nhắn gì hết. Chẳng có thời gian mà nc với nhau luôn.huhuhu. Buồn buồn ta vác balô lên đi tiếp nữa cho coi!!
    teressavo47 thích bài này.
  9. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Cái skype em cũng không biết lám sao để chặn nữa. Yêu thì có yêu nhưng mà xa quá em ớn hihi
    Với lại giờ em còn trẻ chơi cho hết cái tuổi trẻ r mới tính chuyện gia đình.. giờ mà bắt em qua đó ở nhà ngắm bò là em khóc chết k đi :((
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014 ---
    Vậy đi đỡ phải cải nhau rồi nhức đầu chị.. nói chuyện nhiều quá hết có chuyện nói nữa là cải nhau.. xog im lặng vài ngày là nói tiếp rồi cải tiếp.. cài vòng luẫn quẫn..
    thiyathao9193 thích bài này.
  10. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Gần tiễn ngta lên đường về nước nhưng lòng muốn nói hai tiếng chia tay...
    hopedubai thích bài này.

Chia sẻ trang này