1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao mà ảm đạm thế! Nếu buông được thì buông nhưng mà em cần suy nghĩ lý do để em quyết định chia tay là gì?
  2. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    E ko muốn ba mẹ mình buồn.vả lại e yêu ai cũng ko quá một năm chị ơi.có lẽ số cô đơn nên nó vậy
  3. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, mọi người giúp em với, em cần ý kiến gấp ạ.:-s:-s:-s
    Làm sao để thuyết phục mẹ em cho em đi India 1 mình ạh?
    Em vừa mở lời là đã bị 1 tràng là mày qua đó làm gì, tiền đâu mà đi, đi 1 mình thì làm sao, ai mà cho đi, đất nước nguy hiểm, hiếp dâm lung tung...
    Em không biết nói sao để mẹ em xiêu lòng nữa :-(:-(:-(
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao bạn ko kêu anh ấy qua đây mà phải qua đó thế?
    Đa số ai mà nghe đi Ấn cũng sợ hết bạn ah không riêng gì gia đình bạn đâu. Nên suy nghĩ thật kỹ nếu cảm thấy tin tưởng người ấy thì hãy đi nhé! Nếu thuyết phục ko được ba mẹ thì bạn có can đảm mà xách vali lên đi một mình ko, cứ như mình đi du lịch thôi!hihihi
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2014
  5. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Nhận tiền rồi còn k đi được phải gửi trả lại đây nà.. Sao ai nghe đến Ấn cũng sợ ra mặt, vấn nạn xã hội đâu cũg có mà. Ở đây hàng ngày cũng thiếu gì.. Mẹ mìh còn dọa từ mặt nếu vẫn cố chấp. Nên cứ từ từ thuyết phục hoặc kêu anh qua đây đi..
    thiyathao9193 thích bài này.
  6. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Không ném đá, nhưng nhiều người nhận xét người Ấn còn ghê gớm thâm nho hơn bọn Khựa
    thiyathao9193 thích bài này.
  7. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Cũng vì 1 số lí do nên mình sang đó, tụi mình quen nhau cũng lâu rồi, quen offline 5 tháng rồi mới online tận bây h cũng đã 2 năm, đang tìm cách thuyết phục mẹ, mình thì đã đi 1 mình đến nhìu nước nên mình mới dám đi 1 mình, không cho thì mình vẫn đi chỉ sợ về là bị đuổi ra khỏi nhà và bị từ mặt thôi :-(:-(
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cũng khó nhỉ. Nếu ba mẹ đã biết ý định rồi thì khó mà đi lắm! Nếu mà mình chưa nói thì cứ nói đi du lịch đến nước khác.hihihi
    love_green thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @love_green em đã lỡ mua vé, làm visa hết rồi thì chỉ còn nước lên đường thôi. Nói vậy chứ ba mẹ giận thì giận chứ không bao giờ từ mặt con cái đâu. Em có thể nói anh nói chuyện, xin phép mẹ em một tiếng cho em sang thăm và dự đám cưới anh trai của anh thì chắc là mẹ em sẽ đỡ lo hơn. Ngoài cách đó ra thì chỉ còn cách đi chui thôi, hic, mà chị thì không dám khuyên bừa :(
    thiyathao9193 thích bài này.
  10. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Tại mình cũng mới đi về nên khó mà xin để đi nước khác được :(

    Dạ, chị cọp khuyên giống ý em ghê, em nói bạn em nói chuyện với mẹ em vì dù gì trước giờ cũng chưa chính thức nói chuyện với nhau, bạn em nói sẽ kêu mẹ bạn em gặp mẹ em luôn. 2 bà mẹ sẽ nói chuyện với nhau, hi vọng mẹ em sẽ yên tâm hơn 1 tý.
    Em đang hồi hộp không biết 2 bà mẹ gặp nhau sẽ như thế nào nữa :-s:-s:-s

Chia sẻ trang này