1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noahfreesia

    noahfreesia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người,
    Bây giờ em nghĩ cũng đỡ hơn rồi, em bắt đầu chấp nhận rồi.
  2. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Wooo.. chúc anh chị mãi hạnh phúc nha ^^
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    ôi em là thành viên mới mà cả tháng nay không vào thăm mọi người chắc bị quên luôn rồi :(
    sao thấy mọi người than buồn làm em cũng chán theo ạ. Ai lên dây cót cho em một cái, em cũng nản quá rồi đây huhu
    --- Gộp bài viết: 02/01/2015, Bài cũ từ: 02/01/2015 ---
    Các chị cho em lời khyên với! Em với anh ý quen nhau nhưng anh ý chẳng đề cập đến tương lai 2 đứa cả! Ý em hok phải là đề cập đến kết hôn đâu, chỉ là em nghĩ nếu bình thường thì cả hai phải nói về tương lai ntn chứ phải hok ạ? hay vì tụi em quen nhau chỉ mới 7 tháng thôi (nhưng tụi em gặp nhau nhìu chứ hok phải chỉ onl đâu)
    Cũng cái vụ arranged marriage mà em đau đầu lắm đây! Em biết a ý yêu em nhưng hok biết có đủ nhiều để đấu tranh với sự sắp đặt của gia đình hok nữa! Thiệt là lí trí thì em muốn buông lắm rồi, nhưng trái tim thì hok thể ạ! Em tiêu rồi! :(((
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Em nghĩ ch cứ từ từ. .thời gian sẽ trả lời mà:)
    Lavende thích bài này.
  5. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Lâu quá mấy c
    --- Gộp bài viết: 02/01/2015 ---
    Mỗi người một trường hợp mà em đâu phải ai cũng sẽ có kết thúc buồn đâu nà. Theo chị thì quen 7 tháng cũng khá lâu với lại em gặp mặt rồi thì tất cả o phải là mơ mộng nữa mà là có thật thì xác định là vừa rồi để lâu thì sẽ khó quyết định lắm đó. Cố lên em
    Lavende thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em thử hỏi dò anh ấy coi sao. Nhiều khi anh ấy chưa muốn nghĩ tới chuyện sau này vì hiện tại chắc có nhiều thứ đáng lo khác. Mà giờ lý trí em muốn buông là tại vì sao? Vì ko tin tưởng anh ấy hay còn vì lý do gì khác? Đôi khi chị cũng có lúc mệt mỏi nhưng nghĩ lại anh ấy chắc còn mệt mỏi hơn nữa nên thôi ko muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Tuy nhiên phải nói thật là khi yêu thì cũng nên lý trí một chút.
    Lavende thích bài này.
  7. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
  8. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Em cũng nghĩ như chị hopedubai, 7 tháng mà tụi em gặp nhau trực tiếp hết 3 tháng rồi (vì anh ấy sang Việt Nam làm việc, bây giờ anh vẫn ở Việt Nam, còn em thì sang nước khác để học, mấy chị xem có éo le không :( ). Bây giờ thì bọn e cũng là yêu xa, em thì định tháng 4 về Vn chơi nếu để dành đủ tiền :(( còn không thì phải tận tháng 8 cơ. Lâu quá có khi nào tình cảm nhạt bớt không ta? Nhưng em chẳng biết phải xác định ntn cả các chị ơi, mình là con gái cũng đâu hỏi thẳng được đúng không ạ? Em có ý định đi học trước khi gặp anh ý, em dự định sẽ sang đây vài năm rồi mới về vì ba mẹ cũng muốn em ở đây, nhưng khi hồ sơ xong xuôi thì em gặp anh ấy, ban đầu em nghĩ là gặp nói chuyện cho vui vì bạn em giới thiệu anh ý với em, nhưng ngày nào cũng nói chuyện, nhắn tin, gặp nhau thường xuyên thì yêu luôn ạ. Em nghĩ chỉ có mình em yêu trai Ấn thôi chứ cho đến khi em tìm được forum này (em phải google đủ kiểu để hiểu thêm văn hóa của người ta @@). Em thì thấy trai của em ngọt ngào, chiều người yêu, nhưng anh ý vẫn chưa có chính kiến lắm ạ, lâu lâu em cũng hỏi dò anh ý như chị tuyetphuong nói, nhưng hắn cứ bảo "Không biết, Không biết", tức lắm chị ơi.
    Quen được thời gian anh ý mới khai với em là gia đình anh ở Ấn đã chọn người cho anh, đợi khi nào anh về là kết hôn đó. Lúc đó em sốc lắm, khóc bù lu bù loa trước mặt anh ý ( vì lúc ý em chưa biết vụ Arranged Marriage nên em cảm giác giống mình bị lừa vậy) Nhưng em cũng cố hỏi "Vậy anh đồng ý rồi hả?". Anh bảo không, anh không nói gì cả, nhưng cô ấy rất thân với mẹ anh, hay nhăn tin cho anh nhưng hiếm lắm anh mới trả lời, cô ấy còn nói là nêu không lấy anh sẽ không lấy ai nữa hết @@. Em nghe mà muốn rụng rời luôn, hai đứa thôi là đã đủ khó khăn rồi, ở đây còn có đến 3 nhân vật chắc não em nổ sớm quá chị ơi. Cách đây 2 tháng anh về Ấn thăm nhà, em hỏi có gặp cô ấy không. Anh ấy nói có gặp 2 lần, em nghe lại càng buồn hơn. Em cố gắng bình tĩnh nhưng em lại khóc, anh ta thì nói anh không biết phải làm sao nữa, anh không biết sẽ làm việc ở Vn đến khi nào (vì công ty anh làm dã man lắm ạ, lâu lâu lại kể em là có người bị đuổi việc phải về nước), em không có ở Vn, gia đình anh và cô ấy lại biết nhau cứ nghĩ là 2 người sẽ kết hôn thôi. Đó chị, vậy nên em chán lắm. Em nói "Nếu anh chắc chắn sau này cưới cô ấy thì bây giờ anh phải nghiêm túc với người ta, kết thúc với em đi, sao anh nói yêu em mà vẫn gặp cô đó là sao?" Anh bảo anh yêu em, suốt ngày chỉ nhắn tin, skype với em thôi, còn cô ấy nt anh còn chẳng trả lời, đến nỗi cô ấy còn đi mách mẹ anh nữa. Thật sự thì đúng như vậy, 2 đứa suốt ngày nt, skype thì để suốt kể cả khi ngủ thì em biết anh ý không có liên lạc với cô ấy. Nhưng em thật mà khó chấp nhận kiểu lằng nhằng không rõ ràng này được, em thấy khó chịu lăm. Nhiều khi em chỉ muốn hỏi thẳng là anh thấy 2 đứa mình có tương lai không, không thì em không về gặp anh nữa đâu, nhưng em sợ lắm chẳng dám hỏi :'(
    Sau vụ bù lu bù loa của em thì anh ý bay sang đây thăm em, khi book vé máy bay anh nói anh chẳng biết khii nào công ty anh nó cho anh về nước nữa, mà về rồi thì rất khó sang Việt Nam nữa, có thể là sẽ không sang được nữa, nên anh rất muốn gặp em. Anh hỏi em có muốn anh sang không, em chưa kịp trả lời thì hắn nói "Dù em nói không anh cũng sẽ qua vì anh rất nhớ em, muốn gặp em" :(
    Thế là gặp nhau ạ, rồi em hỏi "Mình có còn gặp nhau nữa không anh?", lại là "I dont know" (Ôi em ghét cái câu này kinh khủng!!!). Nhưng rồi khi anh thăm em về thì 2 đưa cứ lại nt, skype tối ngày. Nhiều khi em nghĩ hay là thôi, mình đang ở đây cuộc sống tốt biết bao, lao theo cái tình yêu lãng mạn nhưng mờ mịt này làm gì cho khổ thân vậy, không nhăn tin nữa. Thế mà em không nhắn thì hắn cũng nhắn, cũng gọi em liên tục, em lại chẳng thể buông. Rốt cuộc là hắn ta muốn làm sao, em chẳng hiểu nổi. Miệng thì nói "If i come back India, it's sure you ll be hurt, but I never like to hurt you, I want you to be happy, I hate watching u cry!", nhưng lại chẳng có cách gì giải quyết cả, thiệt chán đời mà. :'(
    Ôi em nói nhiều quá ạ, vì chuyện yêu đương này chẳng mấy ai hiểu được cho em hết, bạn bè em nó cũng ngăn cản nên em chẳng biết nói với ai, bên đây một mình lại tự kỉ nữa chứ. Mấy chị ơi em nhỏ phải làm sao đây? huhu
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    ^^ em ngại tự dưng hỏi ngta về mấy cái đó ^^ hi, Tks chị nha TuyetPhương

Chia sẻ trang này