1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Đợi từ từ thì mình lún sâu quá rồi thoát ra rất khó em ơi, bây giờ mà chi đã thấy rất khó rồi :(
  2. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    hi... Em cũng như chị cho đến khi em tìm được forum này nè ^^
    --- Gộp bài viết: 02/01/2015, Bài cũ từ: 02/01/2015 ---
    hic... Em nghỉ cũng phải,, @@ Chuyện gì cũng phải rõ ràng hmmmm
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Thiệt tội nghiệp cho em quá! Nhưng chị nghĩ em nên thuơng bản thân mình nhiều hơn. Chị thấy có vẻ mơ hồ quá, khổ thân cho mình lắm em ơi! Cái vụ arranged marriage này làm nhiều cô đau khổ lắm rồi đó. Nhưng chị nghĩ thời gian sẽ làm lành mọi vết thuơng thôi e ơi! Cố lên e nhé!
  4. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    hihi, nhưng nhìu khi chị cũng nghĩ thôi đến đâu hay đến đó :D
    Chuyện của em thì sao kể mọi người nghe đi!!! Chị đọc cái link của em thì thấy em hạnh phúc quá luôn đó, cái Signature cũng tràn đầy hi vọng luôn. Chúc mừng em nha :)
  5. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Bạn Lavende,, bạn có nghỉ tới Ấn gặp gia đình anh ấy thử chưa? :)
  6. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Trời hồi này chị ấn cái gì mà ra hình cái mặt cười ha hả ngay chỗ chúc mừng em vậy @@. Hic chị thiệt lòng chúc mừng em đó nha :)
    Chị nghĩ khi nào anh ấy rủ chị mới qua chứ không không tự nhiên đòi qua kì lắm em :(
    À mà xưng hô sao ta? Bạn hay chị hay em cũng không biết nữa. PhungKim bao nhiêu tuổi rồi? :)
    --- Gộp bài viết: 02/01/2015, Bài cũ từ: 02/01/2015 ---
    Vậy là em nên buông phải không chị? :( Chị có thấy em giống bị lừa không? Sao nhìu khi em nghĩ em thấy em ngu lắm ạ :(
  7. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    ^_^
    ^_^ Vâng, em thấy mình hp lắm chị ạ.. Wen nhau 2 năm anh ấy cũng có lần làm em khóc(lúc mà bị bịnh cứ biệt vô âm tính đó chị..em lo lắm) cũng lắm lúc làm em ngồi cười một mình y như khùm í hihi..
    Chuyện t.c tới có ai ngăn được đâu. ^^ cái code của em là ( ^_^ ) nên a ấy chẳng hề nhắn cho ai như vậy hết và cũng chẳng nhận từ ai ngoài em. ^^ hihi.. Mỗi khi em nghĩ tới tên anh í thôi là emm rất vui lắm đó chị.
    Gia đình anh ấy ai cũng biết em hết í, còn cài hình em làm nền đt mà. ^^ Mẹ anh í đặt tên em là "Mobile wali gril" hehehe ^^
    Em nghĩ tuy mình chỉ wen qua mạng thôi.. nhưng mà tình cảm tụi em là thật lòng.. em rất trân trọng ^_^
    Ai hỏi em có bf chưa, em đều nói có rồi.. Vì em chỉ mới 18t thôi.. nên chắc chưa gặp những trường hợp như mấy chị nói.. là về hôn nhân ^^ .. ^^ Hihihii...mọi người có tưởng tượng đc hp nhỏ nhoi của em k ạ?
    --- Gộp bài viết: 02/01/2015, Bài cũ từ: 02/01/2015 ---
    Hi... xin lỗi chị.. em nhầm í, em đang học 12 thôi. Em đợi khi em vô TP học xong đã, em sẽ sang đó. ( Hoặc có khi em k học DH) E chủ động mừk, một phần em cũng mún đi du lịch, 1 phần cũng mún gặp người trong mộng ạ ^_^ Em không nghĩ nhìu đâu ạ ^_^
    Lavende thích bài này.
  8. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    hehe chị 23 tuổi rồi ^^
    Ôi quen 2 năm nhưng em với bf chưa gặp lần nào sao? Hay thế, chị đây mới 3 tháng không gặp mà đã thấy lo lắng rồi nè. Vậy em có hiểu được tính tình của bf không? À em có bao giờ nói chuyện với mẹ anh ý chưa?
    Em nói với anh ý là sẽ sang chơi hả? :)
    Em thế hạnh phúc quá rồi, nhưng cũng phải thận trọng nha em, nghe lời khuyên của các chị đi trước kìa :D
    À nếu em muốn tìm hiểu về người Ấn, em xem lại các tầng trước ý, chị thấy mọi người nêu kinh nghiệm thực tế nhiều lắm đó :)
  9. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hi. Da. Em quen qua Facebook. Em rất hiểu anh ấy. Hii, thêm một điều là những khi anh ấy buồn rau hay gặp khó khăn đều không nói với ai trừ em cả. hihi..(b be anh ấy hỏi em nhưng em k nói được) .
    Em chưa nói sẽ sang chơi chi a. Hi. Chừng nào di em se nói. Quen hai năm mà không gặp được co nhiều người cho là fake. Nhưng mà miễn mình có niềm tin là được chi ak. Hi. Anh ấy hiếm khi chat trên face vs ng con gái khác lắm. Ngoài đời cũng thế. (Bạn thân và hàng xóm của anh nói vậy. Họ ngạc nhiên sao em lại quen được ảnh) hihi.. chuyên của ch quen ở đâu vậy a? Phải có lòng tin ch nha ^-^
    Lavende thích bài này.
  10. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 03/01/2015, Bài cũ từ: 03/01/2015 ---
    Chị thấy là em giống như chị trước kia bỏ thì thương vươn thì tội nhưng cái gì rồi cũng phải có cái kết. Ở tầng trước mấy chị cũng có khuyên về vấn đề này rồi em thử tìm lại xem có thấy ánh sáng nào không.hehe chị không biết sao nhưng lúc chị quyết định chia tay rồi thì xóa hết mọi thứ có thể liên lạc và rồi chị đã quên đã bỏ được hiện tại cũng nhắn cho chị nhưng trái tim đã nguội thì hết thuốc chữa. Hiện tại chị vui lắm vì cuối cùng cũng vượt qua được. chị nói ra không phải để khoe là mình hay mình tài chỉ để em thấy được yêu là một chuyện hiện thực là một chuyện khác. Can đảm lên em hỏi anh ấy đi một là đau một lần thôi dây dưa hoài đau hoài hoài. Haiza mà biết đâu anh ấy bất chấp để bên em thì sao.
    Lavende thích bài này.

Chia sẻ trang này