1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Yêu người Ấn thì rất là thích vì trai rất biết chiều chuộng, một em hai cũng em nhưng nói tới việc kết hôn là để anh hỏi mẹ. Éo le cuộc tình ghê! Chị đây sắp kết hôn mà tới giờ vẫn còn mơ hồ, ở một thế bị động. Vừa rồi anh yêu về chỉ vì cái chuyện xài giờ dây thun mà chị tức đến phát khóc, khóc quá trời. Từ việc yêu nhau đến việc kết hôn còn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất phải vượt qua. Chuẩn bị tinh thần nếu muốn lấy trai Ấn nhé mấy em!
    Lavende, PhungKimxtrandn thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Lavende chào em, chị thấy chuyện của em tốt nhất là nên thôi. Trai Ấn đã không dứt khoát thì tới nữa chỉ làm mình buồn thêm, sẽ khóc nhiều và đau đớn về sau. 95% là bạn em sẽ lấy cô kia thôi vì mọi thứ coi như đã an bài hết rồi, cô dâu đã có, ngày giờ chắc cũng đinh sẵn, giờ chỉ nhét chú rể vào nữa là thành một cái đám cưới. Lời khuyên thành thật là em cố gắng rút lui từ từ. Actions speak louder than words. Anh ấy chỉ biết khóc thì có tới tết Công gô cũng không dám nói gì với gia đình đâu. Trai Ấn nói những câu yêu đương như I love you, I cant live without you rồi I dont want to hurt you, I hate seeing you crying... nhiều như cơm bữa, riết rồi thấy giống như nói cho có chứ không có can đảm mà đứng lên bày tỏ tình yêu.

    Chúc em nhanh chóng vượt qua nỗi buồn.
    Lavende, PhungKimhopedubai thích bài này.
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Em cảm ơn các chị đã cho em lời khuyên, em cũng đã suy nghĩ nhiều lắm, 2 người yêu nhau thôi còn chưa biết được có nên cơm nên cháo gì không, đằng này còn có người khác nữa thì...! Mà công nhận trai Ấn dẻo miệng quá, lên đây rồi em mới biết anh nào cũng như anh nào, hèn gì chị em nhà ta đổ rầm rập #:-s
    Các chị làm em ngộ ra nhiều thứ quá, đúng là mình phải thương bản thân mình hơn nữa. Em sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói rõ ràng với anh ý. Hi vọng em sẽ không buồn quá lâu huhu =((
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015, Bài cũ từ: 07/01/2015 ---
    Chị @Tuyetphuong822004 yêu chàng Ấn được bao lâu rồi chị ? Sắp kết hôn mà vẫn còn mơ hồ ý ạ? @-)
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015 ---
    Chị quen anh ý ở Việt Nam đó em :)
    Em vậy là thích quá rồi, cố gắng phấn đấu nhé em :)
    PhungKim thích bài này.
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    --- Gộp bài viết: 07/01/2015, Bài cũ từ: 07/01/2015 ---
    Chị @Tuyetphuong822004 yêu chàng Ấn được bao lâu rồi chị ? Sắp kết hôn mà vẫn còn mơ hồ ý ạ?
    Chị quen được 2 năm rồi! Vì trai Ấn hay hứa lắm nên chị đây sợ.hihihi. Ko biết cưới nhau rồi có sống nổi với cái tính lề mề của họ hay ko đây.
    Lavende thích bài này.
  5. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    Tâm trạng buồn buồn.lên forum cái buồn hơn:(
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Sao vậy em?
  7. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Chào cả nhà !!!!!!!!!!
    Lâu rồi em không sign in, quên mất pass phải tạo nick mới. Mà kệ, trước kia em cũng post bài ít lắm, toàn vào hóng thôi ^^ , em là thành viên mới cũng không mới mà cũ cũng không cũ hì hì. Ta nói, cái group bên fb nó ế nhệ, qua đây lại thấy xây tới tầng 16 rồi, em leo mỏi cả giò chưa thấm vào đâu. Chắc tại nhà ấn ở đây là forum mở, nên nhiều thành viên được kết nạp nè. Nhớ hồi đó, em còn lên google search " nguời yêu là người ấn độ" , nó hiện ra nhà ấn mình nè, em như bắt được vàng với nhiều stories với kinh nghiệm của mấy chị chia sẻ, nó đã làm em "ấm lòng" :3
  8. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    Có nhiều chị em mất tích lâu quá nên nhà mình cũng vắng lặng luôn mấy hôm nay thấy nhà ấm cúng lên chút rồi. Hehe
  9. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Trước đây, thường em chỉ vào nhà ấn để đọc chứ ít khi post bài. Nhưng mà hôm nay sau khi lội page lại muốn viết quá, nhận thấy là để gossip về chuyện tình Indian-VN thì không đâu bằng nhà ấn ^^ !
    Trong lúc leo thang, em đọc thấy câu nói của chị Cọp (leo mỏi chân quá nên quên ở đâu để quote r) , đại khái là: Nếu việc chấm dứt tình yêu với trai Ấn dễ dàng thì nhà ấn đã không xây đến nhiêu đây tầng rồi. Và em rất rất đồng tình (khổ vậy đó).

    [Sơ lược tình sử]
    Em nghĩ là nhà Ấn mình sẽ không coi tình yêu online là ảo mộng vớ vẩn như người đời thường phán. Dân số India đông như vậy thì xác suất gặp và chat chit online với trai Ấn cũng không nhỏ (trước kia thôi, giờ em hết lang thang trên mạng kiểu đó rồi !). Hồi đó em có quen một người, cũng từng vào nhà Ấn hỏi xin advice. Nhưng vì một số lý do, em và người này không thể có tương lai nên em phải cố gắng xác định relationship lại. Em cũng có một vài người bạn Indian online. Thú thật là hình như cái duyên với Indian nó đeo bám em thì phải, hay là do tự bản thân mình làm nó trở nên như thế. Một khoảng thời gian sau đó, em lại bắt đầu viết tiếp chuyện tình Indian-VN tập 2. Em lại lao vào trai Ấn ^^ .. Anh này thì đặt cái nick bằng tiếng Anh, em cứ tưởng là đạo Thiên chúa giáo, cũng không quan tâm lắm (vì là bạn mà, có phải bf đâu).. Lúc in relationship ổng mới khai ra tên thiệt, àh thì ra hắn ta đạo Hindu. Không biết số phận sắp đặt sao hay quá, 2 trai Ấn này tên trùng nhau (Dilip - Dileep !!), em đã đứng hình khi biết điều này... Vậy cũng khỏe, lỡ sau này có ngủ mớ gọi nhầm tên người yêu cũ thì cũng sẽ không sao =)) . Trai Ấn miền nào cũng qua tay em :)) (just kidding) người đầu tiên là Bắc Ấn, và bf hiện tại là Nam Ấn (cũng không hẳn, middle thì đúng hơn, tại anh ấy hometown là ở Andhra, nhưng đang làm việc tại Bangalore) :D .. Vừa kỉ niệm 2 năm yêu nhau cách vài ngày. Hy vọng ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau sẽ không phải thông qua cái màn hình computer nữa :3
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2015
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tiếp đi @pnnnnn ơi. chị rất khoái ba cái vụ duyên tiền định như vầy. Nick cũ của em là gì vậy nến em không ngại.

    nhà mình dạo này hết new story em vào bắn phát cho có không khí Tết điiii

Chia sẻ trang này