1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chắc sợ nói nhiều quá bị hiểu lầm.hihihi.
    PhungKim thích bài này.
  2. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hiểu lầm ji ch ơi? ?
  3. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35
    --- Gộp bài viết: 27/01/2015, Bài cũ từ: 27/01/2015 ---
    Hiểu lầm là vì em anh ấy cũng là men. Hehe
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    I . tự nhiên akkk.. :3 ma ch. Con trai an k thích bị hỏi nhiều ha ch?
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đâu có thấy bình thường mà! Mới quen có 1 ông Ấn thôi nên ko biết em nhé!hihihi.
  6. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    :D Vâng
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    em tàu ngầm box mình 2 năm nay h mới ngoi lên
    trước đấy mình cũng yêu 1 người ấn online, nhưng lúc cả 2 biết được tình cảm dành cho đối phương, anh ấy nói thẳng là sẽ ko cưới xin gì đâu, nên em cứ tìm người khác đi, lúc tìm được thì chia tay. sau hơn 2 năm em mới dứt anh ấy. anh ấy nói với bạn em là yêu em nhiều lắm, nhưng ko thể lấy em được vì bố mẹ anh ấy không đồng ý. em là phận gái, em dám rời bỏ quê hương gia đình vì anh ấy, vậy mà ... giống như việc mình vượt cả đại dương mênh mông vì người ấy mà người ấy ko dám bước qua vũng nước nhỏ vì mình. giá như chỉ một lần anh ấy nói là chờ anh nhé, anh sẽ tìm cách... nhưng không ... mỗi lần em nói về tương lai là anh ấy gạt phắt đi ... em quyết định dứt bỏ anh ở tuôi 24 và cố gắng tìm cho mình hướng đi mới ...
    giờ không còn là người yêu nữa nhưng bọn em vẫn nói chuyện, nhưng dường như tình cảm em dành cho anh ấy khồn còn nữa, trước đây em mong ngóng từng tin nhắn, từng cuộc gọi, giờ em chẳng mấy quan tâm... nhiều lúc em nói ác lắm...em giận vì anh ấy ko dám đấu tranh cho tình yêu của bọn em ... anh ấy nói anh ấy buồn khi thấy em online nói chuyện cùng người khác , nhiều lúc hạch hỏi em nói chuyện với ai ... còn là gì của nhau nữa đâu ...
    một lần em nói " i left 'cuz u never ask me to stay", anh ấy im lặng ...
    em cần một người cần em , muốn ở bên em và tìm mọi cách để giữ em, em sợ cái tình yêu " tôi để em đi vì hạnh phúc của em" ...
    giờ em cũng có người mới, lại Ấn ạ, lại online ... duyên tiền định hay sao ấy [​IMG] :|
    cứ ngỡ chẳng yêu được nữa, cứ tìm người hợp là cưới, nào ngờ gặp anh này đổ như cây non gặp bão o_O yêu như thuở ban đầu ;-)
    Tuyetphuong822004PhungKim thích bài này.
  8. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hic. .Chuyện của CH éo le quá. .
    Có phải khi phải lòng trai an mình không nên đặt niềm tin quá nhiều không mấy ch.?? :(
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Trai nào cũng thế ko riêng gì trai Ấn đâu em. Nói thế oan cho mấy anh Ấn lắm em ah.hihihi
    PhungKimxtrandn thích bài này.
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Yêu mà k tin tưởng thì k phải là yêu rồi. . @@ hic

Chia sẻ trang này