1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em chỉ mới 18 tuổi, gặp được anh bạn tốt nên em đang thấy cuộc đời màu hồng. Chứ nhiều chị trong nhà Ấn đã trải qua ko ít sóng gió đau khổ, đôi khi tin quá mà mất khôn. Không phải nói ko nên tin mà là nên tin cũng vừa vừa thôi để còn tỉnh táo mà phân biệt đâu là giả dối và thành thật chứ em.
    Quan niệm của chị " không có gì là mãi mãi". Hôm nay anh nói yêu mình nhưng đâu biết được một ngày đẹp trời anh quay sang bảo anh hết yêu em rồi, chúng ta ko hợp nhau..bla..bla. lúc đó làm sao đây em? Làm sao chúng ta có thể kiểm soát được tình cảm của đối phương bây giờ. Nên chỉ tin vừa đủ, còn lại thì để phòng thân. Đôi khi nghĩ trong đầu biết đâu ngày mai anh hết yêu tôi nên bây giờ tôi phải cố gắng yêu mình hơn một chút. Trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng mềm .... làm cho mình đẹp hơn trong mắt đối phương, vừa yêu mình mà vừa làm cho người khác cũng yêu mình nữa.hihihi. Chứ cứ tin tưởng tuyệt đối anh chỉ có mình ta rồi lơ là với nhau mất cảnh giác, coi chừng đó nha.
    xtrandnPhungKim thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không hiểu các bạn Ấn này có chơi bùa yêu hay không chứ nàng nào yêu Ấn rồi thì cứ dính hoài vậy, cứ như là bị ếm vậy đó.

    Ai chia tay cũng ngỡ là ta chết đi sống lại, nhưng tình yêu đến rất nhiều lần trong đời. Chỉ cần đó là tình yêu thì bao giờ lại chẳng "yêu như thuở ban đầu". Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn lần này của mình.
    --- Gộp bài viết: 03/02/2015, Bài cũ từ: 03/02/2015 ---
    Mình kết câu này của nàng nha, muốn người khác yêu mình thì mình phải yêu mình trước đã. Mình không yêu mình thì làm sao mà hy vọng ai đó thương bản thân mình? Chuyện cưới xin của nàng tới đâu rồi? @Tuyetphuong822004 chăm chỉ vào nhà quá hén :)
    hongnhung1218Tuyetphuong822004 thích bài này.
  3. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    hihi. Vâng. Ch nói chi phải. ^-^ e mới 18t thôi mà. Em rất trân trọng t.c này. ^-^ hihi. .. mà ch sắp lấy ck ha?
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Dạo này ở nhà buồn quá nên lượn lờ kiếm chuyện tám với mấy chị em. Mọi người nhớ tới chuyện của mình làm mình vui quá đi. Tình hình rất chi là gấp rút mà mình cũng chẳng chuẩn bị gì cả. Bạn mình bảo cuối tháng 4 cưới, kế hoạch là thế đấy còn thực tế thì đợi đến đó rồi mới biết. Chừng nào đặt vé máy bay đi đã rồi mình mới tính. Vậy cho chắc ăn, sợ cái vụ cho leo cây lắm rồi. Bực cả mình! Sau khi cưới mình sẽ đi "hưởng tuần dập mật" ở India 3 tuần. :oops: Mình ko ác cảm với Ấn nhưng mà mình ăn uống ko hợp khẩu vị nên đang lo, chắc là dập mật thât rồi. huhuhu
    Mình đang đau đầu đây. Sắp tới thủ việc ở chỗ mới, thử việc xong là tới đám cưới.hichic. Ko lẽ phải nghỉ làm nữa hay sao. Ôi buồn buồn!
    PhungKim thích bài này.
  5. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Woooooo. Ch lấy ck an a? ^_^ ngưỡng mo ch wa đi. . ^-^ thật sự em rất vui khi biết tin này. ^-^
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Yêu thì vui mà cưới thì nhiều cái để lo lắm e ơi. Không biết 2 tụi chị có đủ nghị lực vượt qua cú sốc hôn nhân ko.hihihi. Mai mốt về thăm nhà chồng, mình đã là người trong nhà ko biết mẹ chồng đối xử ra sao đây? Đủ thứ trăn trở, đau đầu lắm!
    PhungKim thích bài này.
  7. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Ch ch. E nghe mấy ch ns bên họ là hôn nhân sắp đặt. .vậy anh đứng lên đấu tranh ạ? :D nha.... e muốn biết chuyện của ch vs a lm nha ^-^
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị đâu có được diễm phúc anh đứng lên đấu tranh vì chị.hihihi. Nói vui thôi. Bạn chị với chị tự quyết định ko ai ngăn cản hết. Do mai mối nên biết nhau, từ bạn thành yêu rồi giờ cưới nhau. Bạn chị theo đạo thiên chúa nhưng rất cởi mở, ko bắt chị theo đạo. Anh rất thoải mái với chị. Tính chị đôi khi vô tư. Anh bảo sống với anh thì thoải mái muốn làm j cũng được nhưng khi về Ấn thì phải nhập gia tùy tục. Mà ở bên đó chị muốn làm gì họ cũng phải đợi hỏi bạn chị đồng ý họ mới làm.
    PhungKim thích bài này.
  9. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    ôi giàng ơi, ngố ơi là ngố, mình dỗi mà phải nói xổ toẹt là " tôi đang dỗi đây, nịnh nọt tôi đi chứ " , sau vài phút im lặng bật ra được 1 câu " oh thế em dỗi à ? tôi làm gì đâu" , ở gần là bóp cho nát mũi, bực cả mình o_O
    xong lại câu hỏi ngàn đời " wyd - em đang làm gì thế ? " , bực mình bảo " đang chat với bạn trên facebook"
    lại giở trò ghen bẩn :mad: cãi nhau chán chê , bực mình lên giường đắp chăn ăn nui chiên thì hắn lại thủ thỉ " tôi sợ mất em lắm " :-( lại nhũn như chi chi rồi :rolleyes: trời ạ
    PhungKimTuyetphuong822004 thích bài này.
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Woo. ^-^ Anh cũng thoải mái thật. Chứ như bên mình đạo Thiên Chúa lấy chồng hay vợ là phải theo rồi. ..
    Cj sang bên anh dc may lần r ch? ^^
    --- Gộp bài viết: 04/02/2015, Bài cũ từ: 04/02/2015 ---
    Anh ch Dễ thương that day. :D

Chia sẻ trang này