1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    =)). Ngày trc ý ạ, thì e cũng ko nịnh nọt gì đâu. E mà nhờ ko đc là tự e làm hết. Sau nghĩ sao mình phải thế, bạn ấy là bf chứ có phải bố mình đâu. Nên e bắt đầu tính kế. ;)). E chuyển sang khi nào có mặt bạn ấy thì làm quần quật, ko có time nói chuyện, ko có việc thì kiếm việc mà làm. Rồi bạn ấy than vãn là ko có time cho 2 đứa, thì bắt đầu e mới than thở, ước ao, rồi nịnh nọt. ;)). Dính kế ngay. =)). Khổ thân bị e lôi vào tròng mà ko biết.
    Có những việc mà nhờ ko đc e vẫn tự làm, nếu bạn ấy thấy e vất vả quá, xông vào làm, e lại đuổi ra. E có cái qui tắc là khi nào e mở mồm ra nhờ vả, thì có nghĩa là e cần sự giúp đỡ, nếu ko giúp e sẽ ko bao h cần đến hay nhờ đến nữa. E làm đc tất. ;)). Vài lần thế là sợ xanh mặt c ạ. =)). H e mà nhờ mà ko làm thì hơi khổ vì bị dằn vặt . ;))
    hongnhung1218, copconmisaTuyetphuong822004 thích bài này.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Theo mình ý bạn @pnnnnn ạ, chuyện sinh nhật coi như mình cho qua đi ha. Mình thì có cái tính cách này, đối xử với ng khác theo kiểu mà muốn ng khác đối xử với mình.
    Vụ quà cáp nói thật ra là hơi nhạy cảm, vì 2 bạn yêu online, yêu xa, nó còn ảnh hưởng đến nièm tin nữa. Bạn mà nhắc đi nhắc lại nhiều sợ ng yêu lại nghĩ này nghĩ nọ thì nói thật ko hay lắm.
    Mình nghĩ là nếu bạn muốn ng yêu mình bắt đầu quan tâm vụ này 1 tý, mình chọn 1 cái gì đó từ VN rồi gửi qua bên đó trc đi, khi ng yêu nhận đc vừa bất ngờ, vừa cảm động, biết đâu lại thúc đẩy cho động cơ đến gần bạn hơn.
    copconmisa thích bài này.
  3. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    các chị em nhà mình ở đây ai cũng yêu bạo, yêu mạnh, yêu dữ dội thiệt.. Tình yêu là gì mà khiến con người ta mê mệt , dám bất chấp tất cả như thế??

    Có tình yêu người lớn tuổi sẽ quay lại lại thời còn trẻ trung, người khó tính trở nên dễ tính, người ăn nói cộc lốc cũng trở nên dễ nghe hơn, người không yêu hoa cũng trở nên yêu hoa...

    Nhiều khi nghĩ cũng cảm thấy độc thiệt, khi yêu và được yêu nhìn đâu cũng thấy đẹp, đứng nhìn bãi rác cũng có thể cười một mình được. Chỉ có sự hưng phấn và thăng hoa trong tình yêu mới làm nên được kì tích như tim đập mạnh, chân run, mắt mờ đi, không cần ăn đôi khi cũng no nhưng nếu ko tỉnh lại kịp có thể đưa vào bệnh viện vì kiệt sức nhưng vẫn cười, có thể lạc vào thiên đường tình yêu mặc dù giữa thực tại là một đóng ngỗn ngang, chưa biết về đâu. Cũng chính vì vậy mà nhiều người nói rằng lúc say đắm trong tình yêu giống như trên chín tầng mây, nhưng khi không được tình yêu như mong muốn thì giống như ở 18 tầng địa ngục. Sự đau khổ, ko màng ăn uống, tự làm khổ bản thân và không thiết sống, nhìn hoa mà y như nhìn rác, mất toàn bộ xúc cảm trước thiên nhiên. Tính ra ông trời cũng công bằng một là sống bình thường hai là ông trời cho lên thiên đường và xuống địa ngục. Đối với nhiều người lên xuống thường riết rồi cũng quen. Nên sống không thể thiếu tình yêu!!!!

    Tình yêu thật sự không trao đổi được, không mua được, càng không thể xin được. Chỉ có thể cảm nhận bằng nhịp đập của đôi tim

    ( FB source)
    hongnhung1218 thích bài này.
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đừng vội đánh giá trai vậy em ơi. Tại vì em đòi xài đồ couple nên trai chưa kiếm ra thôi! Trai chị cũng nh khi như trai em. Thấy cái gì đẹp là bảo sẽ mua cho my love mà có thấy đâu. Rút kinh nghiệm kêu thôi a gửi tiền về e tự mua. Vậy cho khỏe. Em muốn xài đồ cặp thì kêu hắn gửi tiền về e đi mua cho 2 người bắt hắn xài may ra mới được. Chị mua áo cặp bắt hắn mặc mà nhăn nhó thấy ghét lắm nhưng cuối cùng phải mặc.haha. Sinh nhật chị mua quà gửi qua tặng, hắn bảo ko cần chị vẫn gửi, lúc nhận quà cũng hạnh phúc lắm mà chưa thấy hắn xài. Nổi điên ko. Sinh nhật chị thì gửi tiền về, chị cũng chẳng mua j vì chị xài tiền chị kiếm cũng đủ nên để dành đó. Ko khéo bây giờ chị còn giàu hơn hắn.haha ( ở cái khoảng tiền mặc ấy). Chị mới kêu hắn đặt cho chị một nickname tiếng anh để chị xài trong cty vì sếp chị người Hàn kêu tên mình ko được. Hắn bảo " why? i proud of my wife is vietnamese" lâu lâu làm ngỡ ngàng muốn té xỉu.
    Linhnguyen121 thích bài này.
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Lại nhắc đến vụ đồ đôi. Ng yêu e thích mặc áo đôi lắm, vì e toàn chọn đồ nam size XS mặc, còn mua cho chàng sizE to. E có khoảng 10 cái như thế, đi đâu chỉ cần phối đồ thôi. Ng yêu e còn hào hứng hơn cả e, vì thi thoảng e muốn điệu tý mặc váy nhưng chàng lại nằn nì là mặc đồ đôi đi mà. ;))
    hongnhung1218pnnnnn thích bài này.
  6. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    mới mấy hôm ko vào nhà mà đã rôm rã thế này hehee, chẳng qua là em sợ đầu năm đầu tháng, e lên viết lung tung nên thôi, e đợi chuyện vui từ các chị. Tết ở nhà, em đọc tầng 14, 15 sắp xong lun, ko sót trang nào, và cái e nhận ra là "chời ơi, các chị lão luyện đã có 1 thời nhí nhố khi xưa, z mà bây giờ đọc bài của các chị, giọng văn bị...già mất rồi" huhuu
    --- Gộp bài viết: 26/02/2015, Bài cũ từ: 26/02/2015 ---
    Zai nhà các chị nhìn yêu thế, thảo nào, các chị đứ đừ con ốc xà cứ :)) Bởi z, nhiều khi e cũng nghi ngờ các lời khuyên trên này hahaa
    hongnhung1218copconmisa thích bài này.
  7. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Cái chuyện mà đối xử với trai tốt như mấy chị nói đâu phải e ko làm đâu. Ngặt nỗi e ko có địa chỉ, vì ở Bangalore là anh ở nhà thuê, em hỏi địa chỉ anh nói anh ko cần quà. Nói chung quan điểm của tụi em ko cùng hướng, đôi khi trái ngược nên sinh ra những vấn đề ko mong muốn. Chắc e phải dẹp cái tôi bớt thì may ra quá. Thôi than nhiêu đây đủ rồi, bữa giờ chê bf riết rồi mọi người thấy trai ko tốt :)) Nói thôi chứ yêu lắm hahaha
    hongnhung1218 thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Tuyetphuong822004 nàng sang Ấn chưa? thấy cuộc sống bên đó thế nào? Gd chàng có welcome nàng không?
    @katie0412 thời trẻ trâu nông nổi mà em, nên giờ giọng văn mới già bớt để cảnh báo các nàng đi sau đó, mà có ai nghe đâu :D
    katie0412 thích bài này.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình sang rồi hồi 12/2013. Má chồng ko biết tiếng anh chỉ mỗi cô em dâu thì biết. Qua đó cũng buồn vì suốt ngày cứ lủi thủi ở nhà, chàng thì bận bà con đến thăm nên cũng chẳng cho đi đâu. Tiệc tùng thì chẳng quen ai để nói chuyện, mang cho mình dĩa cơm rồi kêu vào phòng ngồi ăn một mình, uống nước xong ngủ còn chàng bận đi uống rượu với đám bạn. Nhưng tụi mình cũng kịp hẹn hò đi coi phim như bao đôi tình nhân khác mà coi xuất phim 12h đêm mới ghê.hihihi Ở Ấn thấy cũng ko nguy hiểm lắm chỉ cần hạn chế đi ra đường một mình buổi tối thôi. Chỉ có 1 vấn đề khiến mùnh sợ ở Ấn đó là ăn gia vị đặc biệt của họ. Ăn được 2 ngày là hết chịu nổi, thèm chén canh thôi, đến bữa ăn dù ko muốn ăn cũng phải cố gắng. Thấy mình khổ sở quá chàng phải đi mua nguyên liệu về chế biến theo ý mình. Nấu cho mình chén canh ko ngon nhưng còn quí hơn là vàng.hehehe
  10. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Uả c @Tuyetphuong822004 vẫn sợ mùi Ấn hả. ;)). Zậy nếu cưới nhau làm tnao?
    E miễn nhiễm rùi ăn ngon. =))

    E cũng sang Ấn mới tháng 11 vừa rồi, e thâys báo chí họ rùm beng toàn những thứ đâu đâu ý. Nói chung bên đó an toàn đó chớ.
    C biết ko e ngồi trên xe ô tô. Lúc đó chiều chiều tà, thế là e gật gù buồn ngủ quá, thiếp đi mất. Rồi tự dưng thấy ai gõ cửa kính thình thình thình, đang cáu quát lên. ;)). Hoá ra bị mấy chú vàng hỏi thăm. Họ ko khiến ng yêu e nói, họ để yên xem e phản ứng thế nào rồi thả ra cho đi.1 tuần sang đó mà e bị 4 lần chặn xe như vậy. E thấy mức độ tuần tra của họ tốt đấy chứ.
    Tốt nhất là ko đi 1 mình bất kể buổi nào, mình lớ ngớ, lạc ra đấy, dân lao động nghèo bên đó quá nhiều rồi, họ hành động bừa lúc nào ko biết. VN mình dân lao động cũng thế có khác gì đâu. Nhìn con gái ng ta đi kiểu xé quần xé áo. ;))
    Dưng mà bụi với ô nhiễm với ng ta cứ thò vào tận mặt nhau quát kinh quá. E hơi sợ. :(
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2015
    xtrandncopconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này