1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 em Linh có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng làm dâu Ấn thì phải? :D Em có ngán chuyện convert sang Muslim không? Em qua Ấn chơi có ở nhà trai không? Bộ trai không có giới thiệu em với gd hả?
  2. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @copconmisa vâng, bằng em, 25 ạ, nhìn cái mặt này ai mà từ chối được :oops: hay tự kỉ lắm, thế nên em mới hay lo
    Linhnguyen121 thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Tuyetphuong822004 chuyện ăn uống đối với các nàng nhà mình thì đúng là khổ sở, nàng sau này làm dâu không sống ở Ấn coi như là khoẻ được 60% rồi, còn lại nàng ráng tập cho trai ăn các món Việt nữa là coi như nhẹ nhàng. Món Ấn thỉnh thoảng ăn đổi vị thì được chứ ngày nào cũng ăn là mình chết ngay.
    xtrandnLinhnguyen121 thích bài này.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    E ngán lắm c ơi! Vậy nên zai mới ngần ngừ ko dám giới thiệu. ;)). Sợ mẹ Zai cuống lên tìm ngay 1 cô Muslim mang về bắt cưới thì chết.
    Năm ngoái có 1 gia đình khá giàu có đến nhà ng yêu e đòi cưới vì zai đi học UK mà. Nhưng mà mẹ ng yêu e gọi sang bẩu là nhất định con phải say no. Dù nó có mang cho nhiều tiền, nhiều quà, xe hơi cỡ nào cũng ko đc đồng ý.
    E nghe thấy mặt ngắn tũn.
    Lỡ lấy nhau thì bên nào phải bàn giao của hồi môn đây? :))
    E bảo lão bếu là : thôi cưới 2 nơi đi, cưới bên e trc, lão bưng đồ đến, ruì e lấy đồ đấy bưng sang nhà lão cưới bên Ấn. =))
    Nói vậy lo quá c ạ
    --- Gộp bài viết: 26/02/2015, Bài cũ từ: 26/02/2015 ---
    Đúng thật c @copconmisa và c @Tuyetphuong822004 ạ. E tuy ko dị ứng món Ấn, mùi Ấn nhưng mà e đầu bếp nên toàn cắm thêm cơm và nấu thêm bát canh ăn. Chứ ngày nào cũng ăn roti với chapati với cả cà ri e ko ăn đc vì khô. E cũng biết nấu tay ngang khá nhiều món Ấn đấy, đổi vị liên tục mà sao thỉnh thoảng e nghĩ đến là sợ, nuốt vẫn ko đc. >.<
    xtrandn thích bài này.
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình có nói với trai rồi là nếu mình nấu thì ăn món việt, trai nấu thì ăn món Ấn. Trai đã chuẩn bị tinh thần lấy vợ xong vẫn phải nấu ăn rồi.kkk. Nói vậy chứ mình cũng sẽ cố gắng học nấu món Ấn để còn chăm sóc trai, để trai toàn tâm toàn ý đi cày bừa kiếm tiền cho vợ shopping chứ!
    xtrandn, hongnhung1218Linhnguyen121 thích bài này.
  6. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Thế là chồng chị dễ tính dễ ăn rùi. :D
    Được vậy khoẻ quá. Ng yêu e nấu món Việt cho ăn chỉ ăn đc mỗi sốt vang. :))
    Còn đâu toàn bảo là món Việt ko phải món chính, ăn kiểu stater thôi.
    Nấu cho phở bún thì kêu như nước lã, đc 2 ngày lại nì nèo cho ăn đồ Ấn đi chứ tnay a ko ăn đc, ko có sức đi làm. Thấy tội nên e lại thôi, ko cách mạng nữa . :))
    copconmisa thích bài này.
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @copconmisa em đã làm theo chị bảo, lúc chiều em có nói chuyện, em bảo em xin lỗi vì đã quá vội vàng rồi tạo áp lực cho cả hai, giờ 2 đứa nên bình tĩnh lại, cứ gặp nhau rồi tính nhé, hắn mắt đỏ hoe bảo liệu em có yêu tôi nhiều như trước không ? giời ạ, yêu bỏ xừ :(( em bảo " dear, even though u pushed me away, even though i hv to wait so long, i still stay with u until this moment, how can u ask so ? " , trước đấy em còn để luôn cái trạng thái whatapps là nếu anh lạnh lùng, em sẽ ra đi ... 5 phút sau có kết quả ngay ...
    tối qua có chàng đến tỉnh tò, vừa được dí hoa vào tay em khóc tu tu, chàng kia trố mắt nhìn o_O hix em ko muốn anh này, em muốn anh kia cơ :-( mẹ em đang sốt xình xịch bảo chẳng hiểu yêu đương thằng nào mà ghê thế :-D xong còn lo em yêu người có vợ rồi cơ ...
    em cám ơn chị nhiều, nếu chị ko giảng giải, em sẽ còn làm căng nữa, giờ thì tâm lý cả hai đã ổn định hơn rồi ạ
    thousands kisses to you :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
    Linhnguyen121copconmisa thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    À cho e hỏi khí không phải ;))
    Nhà bên c @copconmisa@Tuyetphuong822004 là ăn chay hay là vẫn ăn thịt vậy?
    E là meat lover nè. Hồi ở UK có ở chung với ông anh họ, ngày nào ổng nấu cũng Dal Dal Dal. E bực gần chết. E ko ăn chay nổi. Cái này đáng để lưu ý đó.
    Mà nghe danh dân chỗ bạn trai bạn @pnnnnn uống rượu hơi kinh nha.
    xtrandncopconmisa thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình tám kinh quá, chỉ trong vòng mấy phút mình chưa vô đọc bài là thấy có 6, 7 bài mới, đọc đã luôn. Nhà Ấn lại nhộn nhịp trở lại, chẳng bù cho bao tháng chết yểu.
    @Linhnguyen121 các món Việt của mình toàn món nhẹ mà các chàng toàn 70kg plus nên ăn vậy làm sao có sức mà đi làm. Hồi trước chị có nấu phở mời bạn của chàng sang ăn (Indian), tên đó la lên, cái này là starter chứ không phải làm main dish, y như em nói. Nhưng mà BF chị ở với chị lâu dài nên thành ra được ăn món Việt nhiều hơn món Ấn. Chàng cũng nói là đồ ăn Việt phong phú, chứ mấy món của chàng món nào cũng như món nào, hehehe. Hôm chàng về VN ăn đủ thứ hết. Ở bên này thì chê ỏng chê eo, không ăn gà luộc, không chấm nước mắm, không ăn miến gà, vậy mà về VN ăn ngon lành, còn ăn cơm với cá thu chiên, trộn với nước mắm ăn ngon lành. Xong rồi còn nói má chị làm miến gà cho ăn, rồi xin đem nước mắm qua UK nữa mới kinh. Dẫn chàng đi Hội An, cho chàng ăn cao lầu gà, cơm gà, hến xào, mặt anh chàng sáng rỡ, quất tới tấp :D
    xtrandn, hongnhung1218Linhnguyen121 thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Muslim đâu có ăn chay đâu em, hehe, chỉ có các bạn Hindu mới chay thôi. Chị với người yêu là meat lover, đặc biệt là chị, ghét khoai tây và hành tây kinh khủng. BF chị biết chị thích ăn đồ nước nên hôm qua hai đứa đi siêu thị, chàng mới mua rau chân vịt về cho chị nấu canh, nói là để em ăn, chứ anh biết em không ăn đồ khô được. Cảm động quá trời luôn. Mới bay về nên chàng nấu briyani cho nhanh mà khô quá chị ăn không nổi, chàng mới dịu dàng nói, hay là để anh nấu em ăn mì? Mình cảm động suýt khóc.

    @Linhnguyen121 em lo là lo cái gì? Lo vụ convert hay là lo chuyện hồi môn? Trai nhà em có yêu cầu em convert không? Có ăn halah không? BF chị từ ngày yêu chị thì bị đồng hoá rồi, bớt mộ đạo đi. Hôm về VN vào chùa lạy khí thế, cũng thắp hương tưng bừng mà. Chị thì không lo lắm chuyện convert vì xác định là không sống ở nước chàng, hơn nữa chị cũng không ghiền thịt heo lắm. Ở với chàng bao lâu không ăn thịt heo cũng quen rồi, chẳng thấy gì hết.

    @Tuyetphuong822004 chưa lấy chồng mà thấy bắt nạt chồng rồi nha :D

    @hongnhung1218 :D, hoà bình đã lập lại nên tâm hồn vui phơi phới phải không em? Nói chứ là tụi em mới ký hiệp định ngừng bắn tạm thời, chiến tranh có thể nổ ra lúc nào nên đôi bên phải giảm bớt căng thẳng, xoa dịu tình hình, đừng làm căng mà phá vỡ hiệp ước. Tụi em cứ vui vẻ, dịu dàng như thế để vun đắp tình yêu, rồi ngày ngày tỉ tê gặp mặt. Gặp nhau rồi em bỏ bùa mê cho trai luôn là thành công đấy :P

    Chị cọp xúi bậy quá
    xtrandnhongnhung1218 thích bài này.

Chia sẻ trang này