1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Biết địch biết ta trăm trận trăm tháng. Để cưa đổ trai thì em phải hiểu tâm lý đàn ông, ra đòn nào chết đòn ấy :D
    --- Gộp bài viết: 26/02/2015, Bài cũ từ: 26/02/2015 ---
    @katie0412 vậy em với trai đã quyết như thế nào rồi? tâm trạng khá hơn chưa?
    xtrandn thích bài này.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Thế mới khó c ơi! :(
    Buồn nhất là rủ zai về zai hỏi về VN nhà e có bắt a ăn thịt lợn ko? E đã nói hết nc hết cái rồi mà vẫn ngần ngừ đó. E thì về mới về VN còn chưa động miếng thịt lợn nào đây. Ở lâu với zai nghe nói tìm hiểu lí do thịt lợn rồi h cũng ghê ghê. :(. Mẹ e quát nạt suốt. Hồi chiều buồn nhớ ng yêu nấu cà ri ăn chơi mẹ e lại thích. ;))
    --- Gộp bài viết: 26/02/2015, Bài cũ từ: 26/02/2015 ---
    Nàng @katie0412 tnao rùi? Tâm trạng ra sao rùi?
    Vụ em bé nằm xe nôi ý cũng là mong muốn thôi nàng ui. Lại đúng nỗi đau của tớ rồi. :(. Buồn quá! :((

    Hnay cả nhà vui như hội ý nhỉ. Hí hí. Nàng @pnnnnn và nàng @hongnhung1218 nói chung hnay tâm trạng đều phấn khởi. Thế là tốt rồi. Mong các chị e lúc nào cũng tuơi như hoa như cỏ.
    Nàng pnn bao nhiêu tuổi rùi?
    hongnhung1218, katie0412copconmisa thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cà ri Ấn cũng ngon chứ nhưng mà phải ăn với bánh mì kìa. Ăn cơm thì hơi ngán. Hồi noel trai nấu cà ri cho cà gia đình bên nội mình ăn, ai cũng khen hết.hihihi
    xtrandnLinhnguyen121 thích bài này.
  4. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    @copconmisa Tâm trạng em khá hơn 1 chút, vì e cứ thông thả đi học, đi ăn, làm đẹp, đọc sách...nói chung là e đang thương e nhiều hơn chút để "tĩnh tâm". Hắn bận quá chị ới, mới chuyển nhà, nhà mới chưa có lắp internet kịp, rồi bị bệnh, gai cột sống cấp độ nhẹ. Vài bữa mẹ hắn từ Ấn qua Qatar chăm hắn. Thôi thì, em lui binh. Cũng dành thời gian chuẩn bị tâm lí lun :/
    hongnhung1218 thích bài này.
  5. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    @Linhnguyen121 chị có thể chia sẻ một số lý do thịt heo ko tốt ko? Mấy anh hindu dù ko bị cấm ăn thịt heo nhưng mấy anh vẫn từ chối.
  6. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @copconmisa em làm như thế 1 lần rồi ạ :-D xong hắn buồn, em cũng buồn, hắn cỏ vẻ vẫn căng thẳng, em phải đợi hắn phục hồi đã, khổ thân, mắt thâm như gấu trúc, bình thường đã thâm rồi ...
    hắn bảo em chụp ảnh xung quanh cho xem, em chụp xong hắn bảo, "that night u turned off phone, m scare of the feeling of missing u, m scare to loose you now" , "dont do anything like m thinking now, pls"
    em bảo em có tám với bạn về chuyện của em với hắn (em ko tiết lộ forum này ạ, đại bản doanh của em mà lị), hắn hỏi ngay thế họ có bảo em bỏ tôi ko? tôi yêu em mà, tôi đang cố đến thăm em đây, tôi đang tập mỗi tối nói chuyện với bố 1 tiếng chứ ko phải tôi hẹn hò với ng khác đâu, em đừng nghi ngờ blah blah ...
    chiêu biến mất cả đêm với cả đăng ảnh hoa giai tặng trên fb có vẻ phát huy tác dụng ;-)
    --- Gộp bài viết: 26/02/2015, Bài cũ từ: 26/02/2015 ---
    vì heo bên ấy ko ai nuôi bạn ạ, toàn là heo mọi ấy, xong nó bới rác ăn, ăn cả s**t nữa, nên nghĩ đến heo là họ thấy bẩn nên ko ăn, giai em giải thích thế ;-)
    Linhnguyen121copconmisa thích bài này.
  7. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    @Linhnguyen121 @pnnnnn em thấy 2 chị đừng cố tìm hiểu lí do vụ thịt heo, hắn nhà e thấy e ăn nói là nếu mà hắn giải thích là e nghỉ ăn lun, hắn nói nghiêm túc, thế là e bảo, thôi đừng giải thích dùm, để e ăn cho ngon
    xtrandncopconmisa thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @katie0412 rút lui về thành dưỡng thương là đúng đó em à, mình phải thương mình trước, chứ đừng chờ ai đó thương mình. Càng lúc chị càng thấm thía, người phụ nữ đẹp nhất không phải là do vẻ đẹp son phấn bên ngoài mà là nội tâm kiên cương bên trong cộng thêm một sự tự tin, duyên dáng toát ra từ con người họ. Đọc sách, làm đẹp, giao du, đi chơi... là những cách để bồi đắp sức mạnh nội tâm của mình đó, từ đó sẽ khiến chúng ta yêu đời, yêu người và tự nhiên trở nên hấp dẫn trong mắt đàn ông. Đàn ông thích những cô nàng khó nắm bắt, khi gần khi xa. Em cứ vui vẻ yêu đời như thế nha, cứ yêu đời rồi đời sẽ yêu ta. Tin chị đi, when Mr Right appears, you just know that is right for you.
  9. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Đúng như chị @hongnhung1218 nói, hắn nhà e cũng cứ thắc mắc sao e cứ ăn thịt heo, bộ ko bít nó dơ lắm à, chỉ cần nghĩ tới heo dơ thôi là hắn ko thể nào ăn đc
    hongnhung1218 thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hongnhung1218 cái vụ heo thì đúng như em nói đó, BF chị cũng bảo heo là con vật dơ bẩn vì cái gì nó cũng ăn, ngay cả sh** nó cũng ăn. Hơn nữa thịt heo không tốt, nhiều mỡ, đại loại vậy, chị thì thỉnh thoảng vẫn ăn, chàng cũng cho phép nên mình ăn, nhưng rất rất rất ít.

    Cái vụ kia, ai bảo em buồn làm gì, em cứ yêu đời phơi phới cho chị, phải làm trai sốt ruột, lo lắng sợ mất em? Lần sau trai nói I am scared of loosing you thì ngay lập tức hỏi trai, which one make you more scared? loosing me or talking to your family about me?
    hongnhung1218katie0412 thích bài này.

Chia sẻ trang này