1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Không phải mình trai em khóc đâu. Chị bảo đảm ở box này nh chị đã thấy trai Ấn khóc rồi. Đừng để nước mắt khiến mình mềm lòng nhé! Trừ những chị em nào chấp nhận phần thiệt thòi về mình vì yêu trai quá nhiều thì hãy mủi lòng và bỏ qua tất cả mà đến với trai. Còn không thì đừng thấy nước mắt mà quên hết rồi dùng nước mắt để trả lời cho tất cả câu hỏi trong đầu của mình. Làm dâu ở Ấn khổ lắm đó nha, chị gee đã từng cảnh báo nh rồi đó. Bản thân chị thấy mọi người như vậy chị cũng buồn, cũng mong mọi người được hạnh phúc nhưng mà chỉ sợ sau hạnh phúc buổi đầu là tiếp nối những đau khổ mà ko dám tỏ bày cùng ai.
    xtrandn, copconmisahongnhung1218 thích bài này.
  2. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    làm dâu xứ lạ ai cũng sợ chị ạ, đặc biệt là ở những nước phong kiến cổ hủ như ở ấn, em cũng sợ, em chẳng biết tính sao với tình cảm của mình, hôm nay tâm trạng em vẫn tồi tệ, em sợ sau sự việc hôm qua bọn em sẽ không thể như trước được nữa
  3. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Tham gia vào nhà mình cũng đã được các chị chia sẻ kinh nghiệm, quả thật em nhìn thấy được con đường phía trước ko hề êm ả một chút nào. Để đi đến được ngày đám cưới đã là một chặng đường khó khăn mà ko ít chị đã phải từ bỏ, nhưng sau ngày cưới còn vô vàn nỗi lo lắng trăn trở. Những ai may mắn có thể sống ở một nước thứ ba thì thật nhẹ nhàng còn khi phải đối mặt với việc ở Ấn hay Vn, thật lòng e chưa dám nhìn đến đến cái ngã ba đường đó, vừa liếc sơ qua là e quay đầu đi liền. Em rất ngưỡng mộ các chị đã chịu hy sinh để cố gắng hoà nhập với cuộc sống ở Ấn.
    Khi chuyện tình của mấy chị gặp vấn đề, em ko dám động viên mấy chị cố lên hay từ bỏ, bởi bản thân em cũng ko thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Dù sao e hy vọng các chàng Ấn đừng lấy cạn những giọt nước mắt của chị em mình, và mình cũng đừng để bản thân phải đau khổ tột cùng, luôn luôn chừa cho mình đường lui. Once worst no worse.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    anh ấy giấu em kĩ quá, sợ gia đình biết, em tự ái, 2 đứa cãi nhau, em bảo em 25 tuổi rồi, em vẫn chờ anh , em đang đánh bạc với cuộc đời của mình đấy, đừng có đùa giỡn với tình cảm của em,. hắn bảo thôi thì chia tay, cho em đi tìm hạnh phúc, blah blah
    xong đến 12h em vẫn online, em đợi hắn mà :( hắn nhảy vào nói i cant sleep, thế là em khóc chập nữa, hắn vẫn giận, 2 đứa tỉ tê nói chuyện, hắn bảo để ở bên nhau sẽ không dễ dàng đâu, em bảo em chấp nhận , nếu cho em lí do để đợi thì em sẽ đợi
    ôi như trong phim, sến kinh, không hiểu hôm nay sẽ thế nào, sao em lại yêu hắn thế này chứ :-(
    cả đêm em chẳng ngủ được, toàn mơ linh tinh, sáng nay mắt như ốc sên, tóc tai bù xù
    mà lạ lắm, con trai mà cũng khóc, em tưởng mỗi em mau nước mắt, giờ gặp đối thủ :confused:

    Trời ơi! Bạn @hongnhung1218 giống mình quá vậy. Sao mình ghét bọn hắn thế. Mình yêu hắn chân thành, mà sao bọn hắn giấu mình còn hơn là mèo giấu ấy vậy trời.
    Làm sao đây? Như đi vào ngõ cụt
    Jann, xtrandnhongnhung1218 thích bài này.
  5. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @Linhnguyen121 họ ko dám đối diện với gia đình, sợ cái gọi là truyền thống, anh ấy muốn bỏ cuộc ...
    hắn bảo hắn muốn lấy vợ năm 28t, năm ấy mình cũng 28t, nếu gia đình hắn ko chấp nhận mình thì mình tính sao ... thấy hắn nói cũng đúng, yêu nhau mà sao chẳng cũng nhau cố gắng, người đi cùng mình đến cuối cuộc đời không thể là bố mẹ mình, anh em mình, lại càng không phải là các con mình, mà là người bạn đời của mình, không phải thế sao ?
    bây giờ mình không biết nên dừng lại hay bước tiếp, rồi một ngày sẽ quên nhau thôi ... nhưng ngày ấy là bao giờ ...
    xtrandncopconmisa thích bài này.
  6. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Giống hệt nhau rồi @hongnhung1218 ơi! Chán quá đi.
    Mình với cậu bằng tuổi nhau. Ng yêu mình còn bảo 30 mới lấy. Htrc mình cũng hỏi câu đấy. Bạn ấy bảo khi nào thực sự có kinh tế thì mới tính. Nhưng đến lúc đấy bố mẹ bạn ấy tự dưng sắm cho một cô dâu, thì lúc đấy chắc tớ chết mất. Nói ra thì bạn ấy bảo sao ko thông cảm cho bạn ấy, lúc bắt đầu bạn ấy đã bảo là yêu nhau là khó rồi. Sao h lại giục, lại trách bạn ấy. Mình thấy chán quá. Mình đòi chia tay 3 lần rồi. Tuần trc mình dứt khoát là bạn nói đi, together or break up. Because i can't wait. Rồi bann ấy nói là mình làm khó quá. Thế mình nói lời chia tay luôn.
    RỒi bạn ấy bảo mình là We will be together.
    Nhưng nói thật mình chán nản quá rồi
    xtrandn thích bài này.
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    thỉnh thoảng yếu lòng lại nhảy vào i miss u, xong hôm sau thái độ lại lạnh lùng xa cách, chẳng biết tính sao, làm khổ nhau thế này thực sự chẳng ai muốn
    sao bọn hắn ko nói với gia đình trước, thuyết phục từ từ đến lúc cuới là vừa nhỉ ... con gái có thì, đợi chờ liệu có mang lại kết quả j không ...
    Linhnguyen121 thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chán lắm cậu ạ. Tớ nghĩ là các chàng ko vượt qua đc định kiến đâu. Thôi đừng nghĩ nhiều quá. Cái gì đến sẽ đến thôi. Buồn làm gì. Tớ đang tập trung vào sự nghiệp, sắc đẹp của bản thân mình trc. Khi mình yêu bản thân mình, có nền tảng vững chắc, thì chàng sẽ phải chạy theo thôi. H mình cứ bi luỵ có khi chàng thành ghét mình ý chứ. Không việc gì phải thế.
    Mình toàn nghĩ thế. Toàn nói với chàng là ko có mày thì có ng khác. Mình xứng đáng với những thứ tốt đẹp mà nàng.
    Còn cứ để thỉnh thoảng yếu lòng nhảy vào I MISS U rồi laii lạnh lùng ý, thì nàng laii đau khổ. Mình dứt khoát lắm, nếu yêu thì nói 1 câu chắc chắn, mình sẽ tình cảm.
    Còn nếu bảo là về hỏi mẹ ý, thì mình tắt máy, block number luôn, delete hết luôn. Đỡ phải nghĩ nàng ạ.
    Mình nói rồi, tthyết phục mẹ chàng là việc của chàng, cần mình thể hiện thì mình sẵn sàng. Nhưng nếu làm kẻ hèn nhát ý, thì tránh xa mình ra. Mình chỉ định thế này đến năm sau khi mình 26 thôi. Năm sau mình sẽ hỏi laii, nếu cưới là cưới, ko thì mình bye bye luôn
    xtrandn, copconmisahongnhung1218 thích bài này.
  9. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @Linhnguyen121 có lẽ nên thế, mình sẽ không níu kéo nữa, đỡ buồn cho cả 2, mấy đêm ko ngủ, sắp thành cú rồi :)
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Haizz thấy các bạn đau khổ quá, mình thì chẳng khuyến khích các nàng lao đầu vào đâu nhưng đã vậy thì các nàng thử tỉ tê khuyên các chàng ấy, rồi lấy bao nhiêu tấm gương nhà mình ra xem thử các chàng có thêm chút động lực nào không. BF mình khi mới bắt đầu cũng sợ hãi như vậy, rồi nhiều nhiều chàng khác nữa nhưng rồi rất nhiều người trong số đó vượt qua nỗi sợ hãi, hay nói cách khác là tình yêu lớn hơn mọi thứ nên các chàng dũng cảm vượt quá để đối diện với gia đình. Theo mình, cả @Linhnguyen121@hongnhung1218 nên thử cách này xem sao và các bạn nên đặt ra một hạn mốc thời gian nhất định, chẳng hạn là 1 - 3 tháng. Nếu hết thời gian đó mà các chàng vẫn trù trừ chưa dám quyết, chưa dám nói thật với gia đình thì chia tay là cách tốt nhất. Những đau khổ mà các bạn tưởng như là ghê gớm, không thể vượt qua, không biết tới khi nào, mình nói thật các nàng đừng giận, nó chẳng là gì cả, trong nhà mình những trường hợp còn ghê gớm, sống đi chết lại hơn các bạn nhiều nhưng khi chia tay rồi thì đôi bên vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn yêu đời, trời vẫn xanh và hoa vẫn nở. Có chăng là tuyến nước mắt thời gian đó hoạt động tích cực một chút thôi. Nhưng bù lại thì mắt sẽ long lanh hơn, có hồn hơn, biết đâu khổ tận cam lai, ngày mai trời lại sáng, nhờ khóc nhiều mắt lúng liếng nên lại chết thêm vài anh khác thì sao?
    xtrandn thích bài này.

Chia sẻ trang này