1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    em đang tích cực tỉ tê, khuyên nhủ, anh ấy sống quá lâu trong bóng của bố nên sợ, anh của anh ấy làm được, cố gắng được thì sao anh ấy không thể ? đàn ông bên này thật kì cục, chị chia sẻ kinh nghiệm đi chị, em sắp khóc hết nước mắt rồi :-(:(( em yếu đuối lắm ... em bảo các chị làm được mà, hắn bảo bố anh ko nghe ai cả đâu , bố mẹ nào chẳng thương con cái, làm j mà sợ thế ,,, em ko biết bố mẹ em sẽ phản ứng thế nào :( trộm vía em khéo nói lắm, mà chàng ko suy xuyển, 2 đứa thi nhau bỏ ăn, em thì cứ đi làm về là nằm :| bị bỏ rơi quả thực ko dễ chịu chút nào ...
    --- Gộp bài viết: 24/02/2015, Bài cũ từ: 24/02/2015 ---
    ôi, sau khi spam nhà mình, em đã được nâng cấp thành thành viên tăng động, à nhầm thành viên năng động, đang buồn mà vẫn nhe răng cười, lại hâm :D
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hongnhung1218 chị nghĩ, bây giờ em phải bình tĩnh, không khóc lóc để đầu óc mình tỉnh táo suy nghĩ. Em phải suy xét thật kỹ, rằng sự trù trừ của bf em đến từ đâu, từ sự sợ hãi của gia đình hay là tình yêu của bạn ấy chưa đủ lớn để vượt qua định kiến của xã hội. Nếu là vì lý do thứ nhất thì còn khả dĩ cứu vãn, chứ cái thứ 2 thì thôi, chị khuyên là nên bỏ. Vì yêu người Ấn rất khổ, ty phải lớn hơn ty bình thường gấp 10 lần thì hoạ may mới vớt vát được chừng nào. Cho nên nhắm trai có vẻ yêu mình không đủ nhiều thì nhấn nút next cho nhẹ người em à.

    Nếu là trai vì sợ hãi thì em phải bơm cho trai vài liều doping tinh thần. Như chị và BF thì mất vài ba năm mới thuyết phục được gia đình nhưng chị thì còn lý do khách quan là vì BF chị ngày đó chưa có việc làm. Còn em cứ phải đông viên tinh thần người yêu, tỉ tê rằng anh muốn thấy em lấy chồng thật sao, anh nỡ lòng nào thấy em đi với người đàn ông khác sao? Rồi trong nhà mình bao nhiêu người, cũng vượt qua định kiến của gia đình để được ở bên nhau. Như có chị ngày xưa hàng ngày phải thúc giục anh kia nói chuyện với ba, hai cha con chạy thể dục rồi anh chàng tỉ tê. Rồi chị ấy cũng viết thư cho mẹ của chàng, cuối cùng không lâu lắm cả 2 có đám cưới ở Ấn đó. Rồi có anh phải dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động, ba mẹ không cho lấy thì chàng cũng khỏi lấy vợ luôn. Suốt một năm trời chàng sống như một bóng ma, lặng lẽ đi ra đi vào. Ba mẹ xót ông con, 1n sau cho chàng qua VN lấy vợ.

    Nói chung, phương pháp duy nhất cho chuyện này là mưa dầm thấm lâu. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là BF em phải thật sự yêu thương và quyết tâm đến với em. Còn nếu không, tất cả phương cách đều là vô hiệu.
    xtrandn, Tuyetphuong822004hongnhung1218 thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Bắt đầu đi làm lại hết được tám với mấy nàng nh nữa rồi, buồn ghê! Cty gì mà bắt lv từ 8h sáng đến 6h chiều mới được về. Mệt phờ người! Mình thấy các em buồn vậy chẳng biết jups làm sao, sao mà mấy anh Ấn cứ đày đọa ngta quá trời. Hãy yêu thương bản thân mình trước nha!
    hongnhung1218 thích bài này.
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    em cám ơn chị :)
    em thấy hắn sợ bố mẹ là phần lớn, em chẳng hiểu tiêm doping kiểu j bây h, chắc em phải leo lại mấy tầng của nhà mình, xong ngồi soạn thảo kế sách, có khi em biến mất vài hôm, nắn gân xem thế nào :(
    --- Gộp bài viết: 24/02/2015, Bài cũ từ: 24/02/2015 ---
    chỗ em làm cũng thế :-( dã man ... bọn hắn dã man lắm, rót mật vào tai chị em mình :((
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng cứ vào kể chuyện đám cưới, rồi sau này úp vài tấm nữa cho các nàng khác có doping mà tiến là sự giúp đỡ tinh thần cực kỳ to lớn.

    @hongnhung1218 tụi em còn nhỏ mà, có gì đâu mà lo, cứ cho nhau tg chừng 3 tháng, nếu sau 3 tháng đó mà trai không rục rịch gì thì thôi. If you love sth, let it go. If it comes back, its yours. If it doesn't, it never was. Vậy nên em cứ bình tĩnh. Khóc lóc không giải quyết vấn đề, trai đã mau nước mắt, em cũng sụt sùi thì lấy ai mà bày binh bố trận. Trong trận chiến này, haizzz, con gái ta phải làm tướng, vạch ra chiến lược, trai chỉ có nước chỉ đâu đánh đó mà thôi.
  6. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    mệt các anh này quá :-( thôi thì đâm lao phải theo lao ... các chị up ảnh cổ vũ tinh thần đi ạ, em đang chuẩn bị bánh trái đạn dược leo mấy tầng nhà mình, xem các giai khác thế nào, xem có anh nào mỏng manh yếu đuối như giai của em không để em áp dụng :-( anh này chắc ko chơi kiểu bạo động được, tỉ tê lại càng không, nói chuyện với bố được 2 câu đã nhặng lên rồi ... em ngồi luyện binh pháp vậy :confused:
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình cũng muốn khích lệ tinh thần mọi người lắm nhưng chuyện cưới xin mình chưa chắc chắn ngày giờ cụ thể, mình sợ nói trước bước ko qua lắm, lần trước cũng thế rồi. Hôm qua trai nhà mình bảo hôm nay sẽ gặp sếp để nói về plan của trai xem sếp duyệt cho nghỉ hay ko. Mình bảo nếu sếp ko duyệt thì làm sao? Trai nói vậy thì tiến hành plan B ((kko nói plan B là sao luôn). Đấy sắp cưới nhau mà còn khổ thế đấy các nàng ơi! Có ai sắp cưới mà chẳng chuẩn bị cái j như mình ko? cứ y như cưới chạy vậy đó. Trai bảo để trai lo, cứ làm theo lời trai là được. Mặc dù nói thôi kệ tới đâu hay tới đó mà trong bụng cũng rối như tơ vò.huhuhu
    pnnnnn thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Tuyetphuong822004 hehe, mình mới bay qua lại nên có tg rãnh rỗi tám nên hôm nay tám khí thế luôn. Chuyện mình với BF cứ na ná như vậy, nên mình hiểu rõ tâm tình của nàng hiện giờ. Nàng ráng rặn vài từ từ trai xem thử cái plan B ntn chứ cà rà như vậy chắc tới sang năm vẫn chưa cưới được. Nàng lấy chồng xong theo chồng qua bên kia đúng không? Nhà mình mỗi lần đám cưới đều cũng lộn xộn, rối rắm như vậy đó. Năm ngoái là nàng shona thảo cũng lên bờ xuống ruộng, rồi cuối cùng cũng lấy được chồng :D
    hongnhung1218 thích bài này.
  9. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @Tuyetphuong822004 plan B có vẻ nguy hiểm :-D ko sao, anh giai đã nói vậy thì đành tuân lệnh :-) cưới mà trai nhà chị làm như đánh úp :-D
    em đang tính bảo giai em tỉ tê nói chuyện với anh của hắn trước, vợ anh ấy là ng đức ạ, hắn bảo hồi ấy bà của hắn còn sống, bà hắn bảo bố hắn cho lấy, thế là được lấy, sao bà mất sớm thế ạ ? hix hix giờ bà mất rồi, hắn bảo ngay sau hôm hắn gặp em trên mingle thì bà mất, sau đấy thì hắn biến mất 1 tháng.
    hôm nay hắn kể em giật mình ... tại trước ngày em tóm được hắn trên mingle lần 2, em mơ thấy có bà lão mặc saree tóc tết đuôi sam, mũi to ( cháu xin lỗi bà ạ, nhưng cháu ấn tượng quá...) cầm tay em dẫn đi, em hỏi bà dẫn cháu đi đâu đấy, bà chỉ cười ... em ko dám kể với hắn, ui, em lại nổi da gà rồi :confused:
    xong hôm trước, cái hôm hắn đùng đùng đòi chia tay ầm ĩ lên ấy, em lại mơ thấy bà lão ấy, bà cứ cầm tay em níu lại, em sợ la hét ầm ĩ :confused: bị mẹ tát cho vài cái để tỉnh :eek: em sợ quá, hay em cai phim ấn nhỉ :confused: phải cai thôi
    --- Gộp bài viết: 24/02/2015, Bài cũ từ: 24/02/2015 ---
    đánh bắt xa bờ kể ra thật cực các chị nhỉ :) các chị có phải chuẩn bị hồi môn như trên mạng viết ko ạ ?
    Linhnguyen121 thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hongnhung1218 em nhung ơi, chị nghe em kể mà nổi hết da gà luôn, cứ như là có điềm á. Em có thử kể chuyện này cho trai chưa? Mấy anh Ấn này có đời sống tâm linh, tôn giáo rất cao, mình cứ đem ra kể, sẽ làm trai động lòng mà suy nghĩ lại. Haizz, nếu mọi chuyện đúng như vậy thì tụi em là có duyên rồi. Em cứ yên tâm mà chia tay trai, mà biến mất vài ngày, rồi em và trai vẫn sẽ quay lại thôi. Em không nói trai cho em xem hình của bà?
    --- Gộp bài viết: 24/02/2015, Bài cũ từ: 24/02/2015 ---
    Tiền cưới nhau còn chưa đủ, lấy gì mà hồi môn hả em? :D Mà anh trai đã lấy được vợ người Đức thì rõ ràng nhà chàng ấy cũng đâu đến nỗi, có gì mà trai nhà em phải sợ vậy? Chứng tỏ gia đình bên ấy cũng khá thoáng, hay là do BF em quá sợ hãi nên thành ra over-reacting?

Chia sẻ trang này