1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    em sợ xem xong em ko ngủ được ấy, hôm qua em có kể là em mơ thấy my godmother ... kể xong hắn mới kể là bà hắn mất lúc ấy chứ, em mất ngủ vì sợ, hix đêm qua em nằm mà cứ lầm bầm, bà ơi cháu có bắt nạt nó đâu, nó đòi bỏ cháu chứ :(( bà đừng dọa cháu @-) xong đêm qua em lại mơ thấy bà cầm tay em, lần này chỉ có bàn tay thò ra từ bóng tối thôi, một tay cầm tay em, một tay vỗ vỗ , em tỉnh lúc 4h sáng xong thức đến giờ đi làm :(
    em đi lấy dao với đũa để đầu giường đây [-O<
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    @hongnhung1218 nếu phải bỏ hồi môn ra cưới trai chắc từ giã sớm rồi em ơi. Trai chị bảo bỏ lâu rồi nhưng theo chị biết ở Bắc Ấn vẫn còn đấy. Chị coi phim nên tự suy đoán trai Bắc trắng hơn trai Nam nên họ đòi hồi môn.hihihi. Trai chị bảo chỉ cần hồi môn 2 cái nón lá là được.
    @copconmisa kế hoạch A là cưới xong qua Ấn đám dỗ ba hắn. Nếu ko cưới trog tháng 5 thì tụi mình phải đợi 3 năm nữa mới cưới được, oái ăm ko nàng, hay tại tuổi con cọp chúng mình lận đận thật sao. Mồi đưa lên tới miệng mà chưa ăn được.hihihi
  3. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    [/DOUBLEPOST]Tiền cưới nhau còn chưa đủ, lấy gì mà hồi môn hả em? :D Mà anh trai đã lấy được vợ người Đức thì rõ ràng nhà chàng ấy cũng đâu đến nỗi, có gì mà trai nhà em phải sợ vậy? Chứng tỏ gia đình bên ấy cũng khá thoáng, hay là do BF em quá sợ hãi nên thành ra over-reacting?[/QUOTE]
    em cũng cùng suy nghĩ thế, nhưng có vẻ chàng của em hơi yếu thế trong nhà, anh hắn giỏi lắm, đi du học mấy nước ... hắn ở nhà lo buôn bán cùng bố, bị bố kiểm soát gắt gao, nên chắc sợ, mà em nhìn ảnh bố hắn, em cũng sợ ấy , đôi mắt như đọc hết suy nghĩ của ng đối diện, em lẻo mép mà còn thấy chùn chân :-ss
    --- Gộp bài viết: 24/02/2015, Bài cũ từ: 24/02/2015 ---
    hehe vui tính quá, yêu thế <3
    em đọc báo thấy mấy vụ giết vợ vì ko có hồi môn, xấu hổ quá, chưa ai hỏi cưới đã tự tìm hiểu :oops:
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Í, vậy là nàng cùng tuổi với mình à? Trong nhà Ấn, hiếm hoi lắm mới có người cùng tuổi với mình. Tuổi Dần thì lận đận tình duyên là số rồi thì phải? Bạn bè mình cũng lập gd trễ, ai lập gd sớm thì có nhiều bạn ly dị rồi lấy chồng lần 2. Hy vọng là nàng mọi chuyện suôn sẻ, tuổi này rồi thì sẽ ổn thôi. Cố lên nha nàng. Khi nào có tg thì nàng vào tám chuyện đôi bên cái thưở ban đầu lưu luyến ấy ntn đi :D

    @hongnhung1218 chị nghĩ, điềm báo của em là bà dặn, con ơi, con lấy dùm thằng cháu của bà đi, nó đang ế, tội nghiệp hahah
    --- Gộp bài viết: 24/02/2015, Bài cũ từ: 24/02/2015 ---

    Cho nên lần này bằng mọi giá là không được để con mồi chạy thoát nha nàng :P
    hongnhung1218 thích bài này.
  5. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Sao c cọp nói nghe lung lay tinh thần ghê, cưới sớm trễ gì cũng có problem. Vậy thôi thà trễ một chút mà bên nhau trọn đời hehehe
    P/s: e ko có tuổi cọp mà cũng chả suông sẻ gì ~~~
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui các mem mới nhà mình như @katie0412 @Linhnguyen121 @hongnhung1218 post hình trai lên đi, có cả khổ chủ nữa càng tốt. Cọp có xem tướng đây nàng nào can đảm thì cọp sẽ phán xem có thành hay không. :-D trước giờ cọp phán chỉ toàn trúng trở lên không hà. Mại dzo mại dzo
    hongnhung1218 thích bài này.
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @copconmisa thế thì em phải cắt cử ông em sang đấy nói chuyện với hắn thôi hhaa
    tình hình bi giờ rất là hỗn loạn ạ, có 2 điều làm hắn sợ:
    - anh trai hắn với cô vợ đức sắp li hôn :( tin cực xấu, cực kì, cực kì xấu ạ --> nên hắn cực bấn loạn
    - hắn sợ bố hắn tự tử, lần anh trai hắn đòi cưới ông cũng đòi tự tử. hắn bảo hắn sợ bố mẹ hắn ko chịu đựng được miệng lưỡi thế gian :-( cưới vợ chứ có làm j đâu ....
    hôm qua thấy hắn dằn vặt thế, em bảo "i cant see u get hurt no more, i will go" thì hắn bảo "i love you much, dont go", "so stand for us, protect our love"-"wat if they not agree ?"-"run away with me then, they will agree someday, i know they will" ... chán chê, cả 2 đứa đều mệt mỏi, hắn đòi tự tử ạ, em sợ hết hồn, điên cuồng gọi cho hắn, hắn ko trả lời, em càng sợ, em trèo lên ban công, chụp ảnh chân em đang đứng mấp mé "if u do sth stupid, i will jump down, u know me, i can do wat i say" , hắn bảo hắn chết trước, mấy chục năm nữa hội ngộ dưới đấy, em bảo em ko thể sống với cái tội gián tiếp giết người được. chẳng biết tính sao. bỏ ko bỏ được, cưới ko được. em bảo đợi vài tháng bố hắn nguôi ngoai rồi tính. xong hắn bảo đi ngủ, liều ng ta uống thuốc ngủ có nửa viên mà ông tướng uống tận 4 viên, em bảo phun ra ngay ko thì em uống 8 viên, nhưng hắn bảo ko sao đâu, sáng hắn sẽ nhắn tin cho em khi dậy, bướng quá ...
    em đang tính vạn dặm tìm chồng, sang xem tình hình thế nào còn bàn mưu tính kế
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015, Bài cũ từ: 25/02/2015 ---
    hix chị bảo ko được nữa thì bọn em làm thế nào :(( sợ [-O<
  8. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    @hongnhung1218 dear chị thân yêu, em là người đứng ngoài cuộc câu chuyện của chị, có thể e ko hiểu đc tường tận, nhưng xin phép cho em có ý kiến thế này: cái chuyện mà tự tử ko phải ai muốn là làm đc đâu, khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết người ta phải đường cùng lắm rồi mới bước qua phía kia. Có ai đó trong nhà Ấn mình từng nói: chết vì nhau dễ lắm, còn sống vì nhau mới khó. Cha mẹ tốn tiền nuôi ăn học, mình đã làm gì chưa mà đòi chết đi?! Tình yêu quan trọng thật nhưng ko phải tất cả đâu, chị hãy nói với anh là: cái chết của anh chẳng mang lại lợi ích gì cả, anh thấy ko phí sao nếu sau này em cũng sánh bước bên người khác khi anh từ bỏ, yêu thì mạnh mẽ mà đối mặt. Mà anh yếu đuối quá thì có cưới nhau về cũng chả vui vẻ gì chị ạ. Chẳng có bố mẹ nào mà từ bỏ con mình hay kết thúc cuộc đời vì lý do có con dâu, con rể ko như ý muốn đâu, nên nếu muốn bên nhau thì anh chị cứ bình tĩnh mà liều, nhe :D. Mốt mà có baby thấy cưng cỡ bé con mấy chị trong nhà mình thì ko có ông bà nào mà nỡ ko từ chối hun nhóc baby một cái đâu hehehe
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015, Bài cũ từ: 25/02/2015 ---
    @copconmisa em mem cũ có đc vô danh sách nhờ chị coi tướng dùm đc hông ? :D
    copconmisahongnhung1218 thích bài này.
  9. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @pnnnnn cám ơn em nhé, chị đang để anh ấy tĩnh tâm mấy hôm, mấy hôm nay cả 2 đứa đều căng thẳng :-(
    em post ảnh lên chị cọp xem đi, chị đang loay hoay với trang fb vì tự dưng ko tag được ảnh :-( các chị chắc đang đi làm
    @Linhnguyen121 bạn cùng cảnh của mình lặn đâu ý nhỉ ? :-D
  10. hopedubai

    hopedubai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    35

Chia sẻ trang này