1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị ơi! Chị hãy cho bọn e kinh nghiệm thực tế đi ạ.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị cũng đã đến Taj Mahal. Hihi
  3. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    @sandy_thao trở lại nhà Ấn sau một thời gian, e đã lội các page rồi, nên tất nhiên biết chị, anh sandy đẹp choai và chuyện tình của chị, chỉ có chị ko biết e là ai thôi :)) Lấy chồng xong rồi đổi nick luôn hả chị, giống như đổi họ dz :D. Nghe chị nói sao e cảm thấy chắc cuộc sống bên đó làm mấy chị mệt mỏi. Chúng em là rất mong những bài viết về cuộc sống hậu wedding để còn chuẩn bị tinh thần, không bị quá sốc, nếu tránh được thì tránh liền hehe
    Linhnguyen121 thích bài này.
  4. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    E đang đọc quyển "Lá thư trong chai" của Nicholas Sparks mà bỏ xuống, gậm nhấm từng câu từng chữ của chị @nahi_girl thiệt là như mấy chương đầu của tiểu thuyết. À lúc diễn tả lại cảnh ở sân bay làm e nhớ tới mấy clip trên youtube về Long-distance relationship first meeting. ngọt ko thể tưởng chị ạ
    nahi_girlcopconmisa thích bài này.
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Ah e nhớ ra chị rồi, e nhớ chuyện chị giúp chị nào đó người việt khi chị ây qua Ấn, kiếm sân bay mà sau đó a Sandy nhà chị nói là k có sân bay đó ở đây. E cũng nhớ là hình chị post trên này nữa heheeee
    xtrandn thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Chị có lội ngược dòng thời gian, đọc qua các tầng nên có biết chuyện của em và Sandy, em thế nào rùi, đã thích nghi được với cuộc sống ở bên Ấn chưa, cuộc sống làm dâu bên đó quả thật ko dễ dàng chút nào, bản thân chị vì muốn lấy lòng nhà chồng, mong được sự chấp nhận của gia đình chồng đã tự nguyện theo trai về Ấn phục dịch 2 lần, mỗi lần 10 ngày nhưng kết quả vẫn chưa đâu vào đâu, người này gật đầu vẫn còn người kia lắc đầu tới bây giờ vẫn cứ lẩn quẩn như thế. Sandy đối xử với em có tốt ko ?
    lulumimi, nahi_girlLinhnguyen121 thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình tám dữ dội quá nên lôi đuợc cả các thành viên cũ vào như @sandy_thao hay @nahi_girl để tám. Em nahi, chị thích giọng văn của em lắm, nghe ngọt ngào phơi phới, lúc nào cũng đầy nhựa sống và tinh thần lạc quan, truyền lại niềm yêu đời cho người khác. Nếu được, em viết thêm về chuyến đi Ấn của em được không? Em đừng lo là dành đất của người khác, sư phụ tám như @Linhnguyen121 , @hongnhung1218 hay @katie0412 hoặc em @pnnnnn thì các bạn ấy sẽ xông vào ngay thôi. Có thể hiện tại mối quan hệ của em không được tốt lắm nhưng em hãy tự hào vì em đã sống trọn vẹn một thời thanh xuân trôi nổi và đầy máu lửa. Tình yêu mà, đến vài lần trong đời, mà lần nào cũng như lần đầu, cũng đầy đam mê và hấp dẫn, nếu em và chàng vì nhiều lý do không thể đến được với nhau thì hãy coi như chàng là những bậc thang đầu tiên trong hành trình đi tìm ty của mình. Đừng nghĩ nhiều em nhé!.

    Bà Thảo, bà hôm nay tám quá hén? :D Bà là người thật việc thật, bà nên viết nhiều, viết cụ thể, để các bạn sau này hình dung, chẳng có gì phải ngại ngùng hết. Bà sang Ấn làm dâu, vất vả hơn hồi ở VN, đi lại cũng không thuận tiện, lại lo lắng nhiều thứ thì làm sao mà xì tin như ngày xưa được? Tui chỉ mong bà dù có chuyện gì xảy ra cũng lạc quan như tấm hình lần đâu tui thấy trên forum này, hí hí, lúc nớ bà ngọt dữ luôn, tui là con gái còn mê :P
    --- Gộp bài viết: 02/03/2015, Bài cũ từ: 02/03/2015 ---
    Đọc truyện của em nahi, thấy mọi thứ thật sống động, như một cuốn phim tài liệu về nước Ấn, về hành trình dũng cảm của một cô gái Việt vượt ngàn dặm xa xôi, vưọt bao cách trở, bao thách thức để chạm vào tình yêu của mình. Ngưỡng mộ em lắm đó!
    hongnhung1218Linhnguyen121 thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Hợ hợ. E đang mong c @sandy_thao kể tiếp câu chuyện để dập tắt mong muốn sang Ấn làm dâu luôn đi. >.<
    C @may-trang cũng kể luôn đi ạ.
    hongnhung1218 thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tui thì khuyến khích bà Thảo viết, viết để các nàng mới manh nha tình yêu Ấn như em Nhung hay các nàng sẵn sàng vượt trùng dương sang Ấn làm dâu như em Linh, hiểu rằng cuộc sống xứ người ra sao, khó khăn, vất vả, đôi lúc u uất, ức chế như thế nào để các bạn có những tính toán cho riêng mình. Để tiếp tục hay lùi buớc? Nếu tiếp tục thì các bạn sẽ sống ở đâu? Liệu ở Ấn phải là một sự lựa chọn đơn giản như các bạn đã hình dung?

    @may_trang chị sang Ấn rồi hả chị? Chị thấy cuộc sống ra sao? Anh nhà chị sống ở Trung Ấn, nhà mình chưa có ai ở đó hết thì phải? Ba mẹ anh ấy vẫn chưa đồng ý hả chị?
    --- Gộp bài viết: 02/03/2015, Bài cũ từ: 02/03/2015 ---
    Có kẻ bắt đầu mơ
    hongnhung1218Linhnguyen121 thích bài này.
  10. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    Cám ơn tất cả mọi người thật nhiều.. :D Em xin lỗi vì đã làm ngắt mạch đề tài đang hot " body aroma" của các chị em bằng câu chuyện dài lê thê của mình :P Câu chuyện của em thực sự rất dài ... ý định ban đầu là em định viết ngắn gọn thui nhưng càng viết càng bị lê thê.. chắc tại tính e dài dòng văn tự sẵn :((((((

    Em xin phép chỉ kể thêm một vài chi tiết mà em thấy khá giải trí để cả nhà đọc cho vui....

    Chuyến đi này em giận chàng 3 lần... Một lần là ăn no cành hông,đang đi dạo cho xuôi thì tự dưng chàng nói câu gì khiến em bực bèn bỏ đi một mình.... lúc đó là tối muộn , ngoài đường đen thui vắng teo... một người đàn ông phi xe máy qua thấy em đi thì quay lại nhìn suýt vẹo cổ... Chàng chạy vụt tới kéo tay em quay lại và mắng té tát " đó em thấy chưa.. vừa sểnh ra là đã có người có thể hại em rồi đó"... Em khóc nấc... hai tay chàng ôm sát em lại lẩm nhẩm " thôi, mình đi về đi, anh dạy em lái ô tô được chưa" ... hehe... thế là tỉnh rụi, em hăm hở trèo lên xe nắm lấy bánh lái trứóc, chàng từ tốn leo lên sau, em được ngồi trên lòng chàng, tay chàng nắm lấy tay mình chỉ dẫn... " lái ô tô chỉ khác lái xe máy tí thôi, em nhìn số này... 1 2 3 4 như số xe máy đó... còn em phải dậm chân vào ga này nè thì mới đi được.. dậm nhẹ thôi nha không là nó phóng đi mạnh đấy... " quỷ thần ơi... thế là tui cũng biết cảm giác lái ô tô :D :D sướng quá đi thôi :D ngoại trừ vài lần em dậm ga không đều khiến xe đi giật cục, còn lại khá trơn tru.... nhưng cứ đến chỗ quẹo là phải nhường lái cho chàng, vì chàng bảo vẫn còn ham sống lắm =)))))
    Lần thứ hai là khi đang ở khách sạn, chàng dám sự nấu cháođiện thoại với bạn tới nửa tiếng lận, mặc cho em bịt miệng cù lét tra tấn cỡ nào cũng không dứt mạch buôn nên em tức mình bỏ ra khỏi phòng. Lát sau, chàng ra ngó thấy em ngồi thin lít tội nghiệp như cún mà cũng không hỏi han gì, lại quay vào.... Em quá bực mình, chạy vô phòng khóa cửa, tắt hết điện rồi ngồi trong góc, định bụng tối nay ngủ ở đây không muốn chạm vào hắn ta nữa.... Không chịu được cảnh bạn gái mình dở hơi như vậy, chàng từ giường phi ra năn nỉ em, em không mở miệng một lời nào... chạy tót vào toilet...thà ngủ trog này còn hơn.. hắn ta nhanh tay chặn được cửa, lôi em xềnh xệch từ nhà vệ sinh ra được đến mép giường... hai bên vât lộn nhau một hồi... em lăn đùng ra sàn nhà nằm cong queo, nhât quyết không chịu nằm trên giường... hắn ta nghỉ lấy sức một lát rồi dùng hết sức mạnh lôi em lên giường trở lại, ghì người xuống không cho đi đâu.... em cắn cho hắn một phát thật đau rồi lại lăn đùng xuống sàn, nhất quyết không chịu theo địch.... Lúc này hắn đã giận điên, hắn ném hết chăn gối xuống và mặc kệ em thích ngủ đâu thì ngủ.... em nằm 15 phút không thấy hắn có động tĩnh gì thì húng hắng giả vờ ho.... ho vừa to vừa dài đến chục lần mà hắn vẫn án binh bất động... dần dần em chìm vào giấc ngủ sâu và có giấc mơ mộng mị về người thân đang ở việt nam... Đó là đêm trước khi em về nước.... Ngủ được nửa chừng thì em tỉnh dậy, ngó lên thấy hắn đang nằm co quắp, điều hòa ù ù dộng thẳng vào người lạnh cóng.... hóa ra lúc tức hắn vẫn nhường hết chăn gối cho mình... chỉ là với cách thức hơi thô tí thôi :P em thương hắn quá... lồm cồm bò dậy đắp chăn cho thì hắn tự dưng tóm em lại... thế là thôi .. hết cả giận :P


    Đất nước Ấn độ rộng lớn và bí ẩn, khó có thể mà hiểu hết trong ngày một ngày hai được. Những quan sát, ghi nhận của em chỉ là bề nổi và mang tính chủ quan. Những gì em viết mang tính chất du ký hơn là tiểu thuyết, vì nó không có tình tiết ly kỳ gì hết, chỉ là những kỷ niệm ,sự việc đáng nhớ đối với riêng em thôi. Có rất nhiều điều thú vị để mình khám phá, nhưng nếu đến đây sống lâu dài thì không nên...

    Câu chuyện của em xin được dừng ở đây ạ, dành đất cho mọi người nữa....

    @sandy_thao surely we knw eachothrr ;) hehee... nghe chị kể mà em cũng không hình dung nổi..thương chị quá.. tưởng đâu chị được sống riêng cùng chồng thì sẽ đỡ cực hơn ..em ủng hộ chị chia sẻ cuộc sống hậu hôn nhân ở india để các chị em có thể thấy đc thực tế phũ phàng ntn :((( lau rồi chị không viết bài em cũng rất muốn biết cuộc sống hiện tại của chị thế nào...

    @may-trang chị à,.. lâu lắm rồi em và mọi người trong nhà mới được nghe một câu chuyện như của chị... nhà mình có lẽ chưa ai gặp và yêu Ấn ở tận châu phi đâu .. chị lại còn trong một hoàn cảnh đặc biệt nữa... Đọc xong ai cũng có rất nhiều cảm xúc mà không thể viết hết ra thành lời được. Cách nói chuyện của chị thật ấm áp, gần gũi. em rất thích :))))) Đúng là người từng trải có khác.... Em không biết nói gì nhiều, chỉ chúc chị có được hạnh phúc lâu bền với người đàn ông của đời mình và công việc thuận lợi nơi xứ người... và bám trụ lâu dài với nhà Ấn nữa chị nhé :D :D

    @tuyetphuong: chúc mừng chị sắp đc lên xe bông nha... :D :D Nhìn anh chị em rất có thiện cảm :D anh chàng nhà chị đúng là trông hiền thật, em là người soi xét khá kỹ tính nhưng nhìn anh ấy là em thấy hiền rồi :D em phục chị với chị @copconmisa vì có thể tận tâm theo sát nhà ấn một khoảng thời gian dài như vậy :D Không biết mọi người thế nào chứ em thì chỉ thích đám cưới đơn giản, không màu mè hoa lá cành rườm rà làm gì...Em chỉ muốn đkkh xong rồi làm tiệc nho nhỏ, tập trung người thân và bạn bè gần gũi nhất đến nhà, làm vài mâm thôi... Đám cưới như vậy mới tình cảm , giống mấy sao tây ý, ai quý lắm mới mời :P cho nên chị đừng buồn vì đám cưới nhỏ nha ...
    xtrandncopconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này