1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    chị lại ko hề rớt 1 giọt nước mắt nào e ah, chỉ thấy tức tối và rắc rối thôi, có lẽ khi đã bước qua những giấy phút khó khăn nhất trong cuộc đời thì con người ta tự nhiên cứng rắn hơn, ngày chị ôm vali quần áo về lại nhà mẹ ruột, chị chỉ muốn nốc đại 20 viên thuốc ngủ vào, trùm mền rùi ngủ cho hết kiếp, nhưng khi về đến nhà nghe mẹ nói "ăn cơm đi con, canh mẹ mới nấu xong còn nóng hổi nè, có thịt bò xào con thích ăn nữa đó", chị đã ko còn đủ can đảm để làm như vậy.

    Người đàn ông cũ vì gia đình mà bỏ rơi mình, người hiện tại vì mình mà tranh đấu với gia đình, nên chị sẽ ko bao giờ gục ngã đâu, nếu 1 ngày nào đó anh ấy chọn chữ hiếu mà buông tay chị ra thì chị sẽ đầu hàng số phận, còn bây giờ thì mình vẫn phải mưu cầu hạnh phúc !
    Jann, lulumimi, tlcashish5 người khác thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @may_trang em cũng nghĩ như vậy đó chị à. Giai đoạn khó khăn và khủng hoảng nhất trong cuộc đời chị đã kiên cường vượt qua thì sá gì chuyện này hả chị? Ngày xưa chị không có sự ủng hộ của gia đình chồng, chồng thì nhu nhược, lại sĩ diện. Đằng này chị đã có được back up to lớn và vững chắc là chồng, chưa kể chị đã ĐKKH, ba mẹ chồng dù gượng ép nhưng đã chấp nhận thì phải nói là tình hình đã khá hơn rất nhiều. Chuyện cậu không đồng ý là điều chị đã lường trước, có thể bây giờ chị tức tối và cảm thấy bị xúc phạm, rẻ rúng, nhưng em nghĩ tất cả những điều đó đều bị ty cao cả mà anh dành cho chị đánh bật. Chặng đường nào đến vinh quang mà rải hoa hồng, em thấy chị nhu cương chừng mực, chị bực bội gì cứ xả hết trên nhà Ấn, rồi quay về nhìn msg của cậu, nở một cụ cười, rồi xong!
    --- Gộp bài viết: 05/03/2015, Bài cũ từ: 05/03/2015 ---
    @Tuyetphuong822004 nàng ơi, nàng chuẩn bị cưới xin tới đâu rồi?
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2015
    hongnhung1218, may_trangTuyetphuong822004 thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cảm ơn nàng cọp đã hỏi thăm. Mình đang chuẩn bị cho cô dâu trước. Đi tìm vài phụ kiện. Cũng hỏi thăm nàng katie và linhnguyen, 2 em rất nhiệt tình tư vấn.
  4. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    á á. đc chị tuyetphuong pr cho :D
    --- Gộp bài viết: 05/03/2015, Bài cũ từ: 05/03/2015 ---
    Nào giờ e đi học, gặp giáo viên người ấn hoặc đến từ nam á thì e vẫn bình thường. Thê mà dạo này, nếu e mà gặp mấy thầy này thì đứng nhìn thầy hoài, (tim đánh lạc nhịp, kiểu như thấy thân thuộc lắm) có lúc đứng xa xa nhìn lén nữa chứ haizzz, thiệt là...chịu hết nổi m rồi nha Katie
    Còn nếu gặp cô thì tưởng tượng lung tung, nào là nếu hắn mà lấy vợ Ấn thì con gái Ấn sẽ na ná như thế này này oimeoi em bị "tâm bịnh", "hoang tưởng bịnh"
    hongnhung1218pnnnnn thích bài này.
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    May_trang::Tui hiểu nàng rất ấm ức. Nên lần nữa khuyên nàng bình tĩnh.
    Nàng hãy trả lời đi như nàng dự định. Và vẫn hãy lịch sự và tử tế. Vì cậu không phải kẻ thù, không phải vai phản diện trong phim mà chỉ là ông già bảo thủ thương con cháu.

    Vi sao gee cu xui nang đóng vai hiền chi vay. Kể ra để nàng thông cảm cho ổng hơn. Hồi mình qua Ấn lần đầu trai dẫn ra mắt gia đình, và 1 nguoi bạn thân nhất của trai. H đó gee mệt quá nên không nhớ nói gì với tên kia. Hai nguoi co luc noi tiếng hindi với nhau gee ko hỉu. Còn có lúc nói tiếng Anh thì giao tiếp bình thường, gee cảm nhận dc trai kia đúng là nguoi bạn tốt vì hiểu tính cach yếu điểm của trai nhà gee, khuyen khich nhau trong cong việc.

    Lúc về thấy trai gee buồn buồn, gee hỏi vi sao, gặp bạn cũ lâu ngày không gặp phải vui chứ. Gặng hỏi mãi mới kể nó phản đói trai lấy gee . Nó đưa ví dụ về bạn nó lấy gái thai lan, chẳng ra gì còn bị làm tiền, hết tiền nó bỏ. Dù mình với thái khác nhau nhưng ấn tượng tụi nó như nhau, kiểu mình thấy Ấn hay pakistan cũng cùng 1 giụôc.

    Gee có tự ái ko? Không tí nào. Vì người ta chưa hiểu mình, vì người ta lo cho bạn, và vì Ấn tượng người ta về gái đông nam á thực dụng nên mới vậy. Gee cười nói nó nói đúng đó anh, anh hết tiền tui bỏ đó hehe. Nó tốt đó.

    Di nhien bây giờ nó vẫn là bạn tốt.
    Chuyện gee khác may_trang về mức độ hệ trọng. Nhưng nàng nghĩ xem, thanh niên có học thức còn có khi thành kiến hồ đồ như vậy nói chi ông già.

    họ hiểu mình mới thông cảm được. Để hiểu chỉ co cách communication và thời gian thôi.

    Chẳng việc gì phải thấy mình tổn thương hay rẻ rung giá trị của mình còn nguyên mà, có ai hạ thấp nó được đâu. Ông già kia nói xàm, dương đông khich tây kiếm chuyện để hợp thức hoá định kiến ghét nàng của ổng thôi. Không cho ổng có cơ hội, bắt ổng phải nghĩ lại, ờ nó lễ phép chừng mực vậy cơ mà.

    Còn không được nữa thì thôi. Kệ chớ, giá trị mình ko sut mẻ tí nào mà chính ong cậu mới mất. Ăn thua chi.
    Hãy message cậu là câu hỏi làm tổn thương cháu đó, nhưng cháu hiểu cậu thương trai và có định kiến nên mới vậy. cháu vẫn tôn trọng cậu và mong cậu chuc phúc. Nên trả lời, đừng để lâu quá cậu chờ, hồ đồ viết thêm nhiều câu đau lòng hơn thì khó gỡ gạc cho cả hai.
    xtrandn, pnnnnnmay_trang thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    ĐÃ GỬI như mẫu chỉnh sửa sau cùng + thêm ý Gee vừa nói vào đoạn đầu :

    ".... a chance to connet you. About what you have told me since tuesday, it really hurts me so much but i still respect you because you are always his second father. I want the same ...."
    --- Gộp bài viết: 06/03/2015, Bài cũ từ: 05/03/2015 ---
    @Tuyetphuong oi, bạn em có bay từ nhà qua mumbai rùi mới bay qua VN ko, chị thấy có cái quảng cáo này :

    [​IMG]
    lulumimi, hongnhung1218xtrandn thích bài này.
  7. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Có £3000 chứ mấy mà cậu làm ra vẻ to tát vậy nhỉ chị @may-trang. E nghĩ c cũng ko nên đáp trả lịch sự nữa. C hỏi ông ý là " how much money do u need to leave Mohan? Give me your bank details I will give u, u know I will never leave him either"
    may_trang thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Bạn em quá cảnh ở Thái rồi qua VN, Mumbai là đến cuối. Em phải vơ vét trước khi về Ấn chứ, để về bên ấy trước thì sang đây chắc chỉ có ngủ và ngủ. hihihi. Về bên Ấn thì chẳng có thời gian nghỉ ngơi đâu, nên bạn em cũng sợ về Ấn lắm.
  9. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @ tuyetphuong, em chắc cưới trong tháng 4 hở vì chị nhớ em nói ba chồng em mất tháng 4 năm ngoái, trước ngày giỗ đầu phải tổ chức ah ? Tháng 5 trai nhà chị có lịch công tác ở Delhi và Hyderabad nên chắc lúc đó chị lại theo trai về hát tiếp điệp khúc "chinh phục", nếu tháng 5 em vẫn ở Pune thì mình có cơ hội gặp nhau trên đất người rùi :D
    lulumimi thích bài này.
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Vậy hả chị. Vui quá! Mong là được gặp chị ở bên ấy. Nhà trai em ở maharastra đó. Ko biết có gần nhau ko. Qua bên đó sao liên lạc được đây chị? Mà tụi em có kế hoạch đi dập mật ở Ấn ko biết chỗ nào. Qua bên đó mình phải phụ thuộc trai, muốn đi đâu cũng khó khăn. Bực bội!
    hongnhung1218 thích bài này.

Chia sẻ trang này