1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    :-<:-<:-< ơi giời, e còn muốn bay nhảy tý, chứ h nó cũng chưa có học xong, nên e cũng k có hối hay gì hết X_X cơ mà mn nói vậy thì để e hối hối nó xem thế nào hihihi:D:D:D mà mấy nay nó bị stress cái gì k biết, nó chả chịu nói e (:| làm cách nào để cạy miệng nó đây mấy c chỉ e với (chiện CV của nó ợ):-<
  2. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Em nghĩ là chị đừng hối zai nhà chị, tội nghiệp, đừng làm hắn sợ. Mỗi cặp đôi thì hoàn cảnh đâu có giống nhau. Em 93, hắn nhà e 86. Em thấy zai nhà chị giống hắn nhà e ở nhiều điểm. Thật ra tháng vừa qua với mấy hôm nay em quậy hắn quá trời. Hắn có áp lực j cũng k kể e nge, e thì thích chia sẽ, động viên nhau. Hàng ngày e vẫn chia sẻ việc của e với hắn, đa số là chuyện vui, giỡn với hắn nhưng chuyện của hắn, e chỉ biết là hắn rất bận. Em như muốn điên và e quậy thật. E đòi chia tay(mà thiệt tình e ko mún đâu hicc)-trẻ con thật. E nói là e cảm thấy mọi thứ đang thay đổi, hắn bảo là đối với hắn, mọi thứ vẫn như trước đây chẳng qua là vì hắn quá bận bảo e là "U should understand"
  3. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Nói chung là tại e, e ko tin tưởng nhiều, e ước j e tin hắn đc 70%, chính vì k tin tưởng nên e mới hay nghĩ lung tung. Nhưng e nghi ngờ thì đều có căn cứ, cũng khó giải thích cho các chị hiểu nhưng linh tính của e nói là e ko nên tin hắn quá nhiều. Haizzz, nhưng mà lúc hắn ở đây với e thì e chẳng nghi ngờ j nhiều. E cũng chăng biết e muốn j
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @Tuyetphuong822004 vâng, từ chỗ " i hope" đến " i promise" , " i will " là cả 1 chặng đường, xong từ " i do " đến " m doing " là vạn dặm, đến "done" thì cổ dài vô tận :-D
    thế anh chị cưới xong sẽ ở việt nam ạ ?
    @victorialuvd hiếm trường hợp nào nhà mình giai lại nói câu tự quyết, cố lên nhé ;-)

    hôm trước hắn nói với em thế này chứ : ở đây chẳng có ng việt nào sống cả, người ta thậm chí ko biết về việt nam nhiều, họ sẽ khinh thường gia đình hắn :mad: em cũng nghĩ hắn nói thiếu suy nghĩ, em cũng bảo anh biết ấn độ trong mắt việt nam rất cổ hủ, lạc hậu và xấu xa với phụ nữ ko ? hắn im im hỏi thật à, thật quá chứ còn j nữa o_O xong lại còn cải kiểu nhắn tin mà ko reply lại ngya là dỗi, ai cũng phải đi làm, sao lại có cái kiểu dỗi vặt vãnh ấy nhỉ, trong khi cả ngày hắn biến mất, đến tối nhắn được cái câu "hi" như kiểu tôi chẳng làm j sai cả, cô đừng dỗi lung tung :mad: sr mọi ng, em lại đang bức xúc ạ :-p
    Bam.Bivictorialuvd thích bài này.
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Phải chi hắn nhà e biết dỗi 1 xíu, nhiều khi e thấy e bị bơ :confused:
  6. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    ui, đợi mấy hôm là hết, hắn sẽ tự kể, chứ hỏi chẳng nói đâu, chị thấy hắn stress là ngọt ngào 1 tí, xong hôm sau mới hỏi :rolleyes:
    --- Gộp bài viết: 08/03/2015, Bài cũ từ: 08/03/2015 ---
    @katie0412 oh thế lão ấy ko ghen à ? chọc cho ghen ;-) chị thỉnh thoảng lại nhãng hắn mấy hôm, coi như là để nạp lại năng lượng chiến đấu tiếp :-D
    victorialuvdkatie0412 thích bài này.
  7. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    @hongnhung1218: cái lúc nó nói "tự quyết" đấy, e cũng nghe rồi quên, zô đây e mới nhớ lại vụ này :))
    @katie0412: c k có đặt lòng tin vào ai cả :))
    Còn chiện CV tuyệt nhiên nó k muốn nói vs e. Nó bảo là cả ngày nó đi làm, mệt. Nên lúc nc vs e , e đừng nhắc chiện CV vs nó, nghe nhức não :)) thế nên toàn phải nc tào lao. Nhiều khi cũng muốn chia sẻ vs nó, mà nó muốn ôm cục tức trong bụng cho bị đau bụng thì mặc xác nó luôn =]]] theo mn thì e có nên hỏi tên cty nhà nó k ợ? (e thấy nó bảo nhà nó làm xnk, giờ chuyển sang làm nhà hàng hotel gì đấy)
    Cái nữa là thằng này trước đây nó cũng quen nhiều rồi, Việt nam cũng có, Trung quốc cũng có hahahaha, nên giờ quen thì cứ quen thôi, gió chiều nào mình theo chiều đó, không dc thì bứt.
    hongnhung1218 thích bài này.
  8. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Em nghĩ là nên hỏi tên công ty chứ. Lúc trc hắn nhà e đi làm, cầm cái đt mở cam cho e thấy chỗ hắn làm việc, e nhớ tất cả chi tiết nhưng e k hỏi tên cty hắn ngay lúc đó, e nhớ đc logo công ty, k thèm hỏi, tự search sau đó mấy ngày thì lôi ra hỏi, kiểu vô tình hỏi. Rồi em lấy ID sinh vien của e cho hắn xem, xong kiểu khoe t có thẻ này thẻ kia thì tự động hắn móc bóp khoe thẻ hắn. Mục đích là e xem coi hắn có đag thực sự làm chức vụ mà hắn nói vs e k, e sợ ai bóc phét lắm
    hongnhung1218 thích bài này.
  9. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    ug vậy để tối c tra khảo nó hahahaha nó hứa tối sẽ kể c vụ nó đang bị stress, lúc trước nó cũng cho c coi ID college của nó, nhìn mặt bao ngu vs chỗ làm của nó, mà toàn thấy kệ đựng cái khỉ mốc gì ko à =.=' chắc cty nhỏ, k tiện khoe =]]]
    hongnhung1218 thích bài này.
  10. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Sau một tuần ko có thời gian nói chuyện, tối thứ 7 cũng catch đc nhau. Nhưng e lại sleepy quá thể, thiếu ngủ gần 1 tuần do thời gian đi thực tập nó ngược với thời gian sinh hoạt hằng ngày của e (e là cú đêm haha). Nói chuyện được một chút là overslept tới sáng luôn làm chàng chờ. Sáng thức dậy nhìn lại lịch sử msg thì thấy chàng chờ đến 1 tiếng rưỡi. Trưa hôm nay catch được bf, nói chuyện đc 1 chút, e hỏi bf là tối qua chờ lâu ko. Chàng nói là biết e ngủ quên rồi. Tự dưng thấy yêu chàng quá, send msg: ":x i love you" . Chàng liền reply: " once again pls. it's been long time to hear those words". Mình vô tâm quá, thấy thương bf ghê :">

Chia sẻ trang này