1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Tương lai e có lo lắng cũng đâu làm được gì vì đâu có ai biết điều gì sẽ xảy ra, cứ cố gắng hết mình cho hiện tại để chờ đón tương lai thôi !
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015, Bài cũ từ: 09/03/2015 ---
    @hongnhung1218 : em bay từ Saigon hay Hanoi
    lulumimixtrandn thích bài này.
  2. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    xtrandn thích bài này.
  3. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Từ bên mình qua AMD thì cũng phải qua 2 stops, Jetairways có đường bay từ SGN và HAN qua AMD luôn nhưng nếu muốn tiết kiệm thì e hãy bay từ HAN qua Bangkok với Vietjet air, rùi từ Bangkok em sẽ bay đi AMD (sẽ stop ở Mumbai 1 vài tiếng), có 2 hãng phổ biến nhất là AirIndia và Jetairways, tùy từng ngày mà giá tiền sẽ khác nhau, có khi Airindia rẻ hơn, có khi Jetairways rẻ hơn.

    Em vô trang www.makemytrip.com, đây là website bán vé máy bay, xe buýt, xe lửa, book hotel online tốt nhất ấn độ, chị với trai hay mua vé ở đây vì trai thích trả bằng tiền rupee qua internet banking của ngân hàng ấn độ, như mình thì có thể dùng master/visa để thanh toán. Đôi khi mua ở đây còn rẻ hơn mua trực tiếp với hãng hàng không vì chênh lệch về tỷ giá. E cứ check tùy theo vé và hãng rùi so sánh xem mua trực tiếp với hãng rẻ hơn hay mua qua nó thì rẻ hơn

    Như đợt này chị về nè, chị bay với Ethiopian Airline từ Ghana về Bangkok rùi sau đó phải tìm 1 hãng khác bay về tiếp Saigon, Vietjet air thì ko khớp giờ bay, chị lên web Jetairways check thấy vé bangkok - saigon - bangkok là 145 usd, nếu trả bằng cre*** card theo tiền usd là 145 x 21.410 x 3.5% (phí chuyển đổi ngoại tệ) = 3.213.106 VND. Nhưng chị mua với Makemytrip thì số tiền chỉ là 8.096 rupees, và trong thẻ chị Anz nó chỉ charge là 2.874.121 cho cùng 1 vé khứ hồi như trên.
    lulumimi, xtrandnkatie0412 thích bài này.
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @may_trang ui em cám ơn ạ, em đang lùng sục trên vietnamairline , để dự trù xem phải chuẩn bị bn, ui lương thấp buồn quá :((
    --- Gộp bài viết: 09/03/2015, Bài cũ từ: 09/03/2015 ---
    @may_trang ui chị ơi em cám ơn chị lắm. em tìm được chặng rẻ hơn rồi aj, đỡ tốn bao nhiêu
    thắt lưng buộc bụng nào
    katie0412 thích bài này.
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    nhà im lặng quá, máu 8 của e đang nổi mà k chị nào 8 với e. Thêm vào đó, e đang có mấy kí than mún bán mà ko ai mua :v
    .
    .
    .
    Chẳng qua là e đang bị hắn giận 8-| lần đầu hắn giận e thiệt, e xin lỗi rồi, bao giờ hết giận thì tuỳ vậy :-s e bùn bùn lên đây bán than, mấy chị mua giùm e vài kí đc oy ;))
    victorialuvd thích bài này.
  6. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    @katie0412: em còn có ng giận hahahha, chứ c còn ai mà giận nữa :3 đang si nghĩ có nên quen anh ng Ấn bên Mã lai hok =]]]
    katie0412 thích bài này.
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @katie0412 bạn chọc j hắn thế ? hắn có tắt máy ko ? có vẻ nghiêm trọng :confused:
    @victorialuvd oh em bỏ anh ấn - nhật rồi sao ? nhanh vậy, sáng mới đọc là giận dỗi thôi mà :-(

    ui máy điện thoại hỏng, nhớ chàng quá, vật vã quá :-( chắc giờ này chàng đánh được mấy giấc rồi ấy
    lúc tối quyết định ngồi dốc bầu tâm sự với bà bạn nối khố, nó bảo từ giờ nó sẽ cười vào mặt em vì hồi xưa em cười nó cái tội cuồng yêu, nó ỉ ôi khóc lóc vì bf nó ko nhắn tin gọi điện cả ngày, xong nó kêu nhớ nhung các kiểu, em to mồm bảo bà ko biết tìm việc j khác mà làm à, nhớ nhung sến sẩm :mad: giờ nhìn lại mình, tự xấu hổ :oops:
    katie0412victorialuvd thích bài này.
  8. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    @hongnhung1218 chị tính chủ động bay qua India để gặp anh trước hả ? hay chị nói anh hỗ trợ ăn ở bên đó đi, ko lẽ chị đã cố gắng sang đó gặp anh mà anh ko có một hành động gì giúp cho cuộc gặp mặt được thuận lợi. Em cũng chưa gặp bf, bf chưa thể qua đây, mà giờ e cũng chẳng có tiền qua đó :(, cứ như thế này riết ko biết cho đến bao giờ, nhiều lúc cũng khiến em chùn chân . Chúc chị gặp được anh sớm nha :D
    @katie0412 @catfish04 trời ơi, được gặp mặt nhau là mơ uớc của biết bao người mà hai người này được hưởng mà lại chần chừ. Sao tui thấy tội nghiệp tui quá nè :))
    @Tuyetphuong822004 nhiều người trước khi cưới cũng gặp phải tâm trạng như chị vậy, thôi mình cứ bước tiếp ha chị, chứ nếu biết trước tương lai cuộc sống nó cứ trôi qua trôi qua lặng lẽ thì chắc chẳng còn gì thú vị
    @victorialuvd công nhận bf nhà chị bị lỗ quá, quen người bằng tuổi nên tòan bị kêu bằng "nó", hên là ảnh ko biết tiếng việt. Thôi có gì chị gọi là "hắn" đi cũng được, nghe đỡ phũ ha :D
    victorialuvdkatie0412 thích bài này.
  9. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    @hongnhung1218 Em k gọi, e xoá số đt của hắn rồi, lúc tối e mới nt imessage, lần đầu tiên bơ tn của e, ko reply, haizzz
    Lúc trc, giận cỡ nào, tối vẫn Good night hoặc sáng ra Good morning... NGhiêm trọng hay k thì e k bít. Em xin lỗi vì lúc e giận đã say good bye, miệng thì nói z mà khóc thì bu lu bù loa :-?? Hồi xưa e cũng nói b e khờ, mắc j phải khóc, giờ tự mình khóc mà k kể đc cho nó nge =D> nhục chưa /:)
    --- Gộp bài viết: 10/03/2015, Bài cũ từ: 10/03/2015 ---
    @pnnnnn chàng nhà chị bao giờ về, hoặc là bao giờ chị đi qua bên đó gặp. Nhớ tu sửa nhang sắc rồi gặp nhé hé hé, vì động lực này giúp mình làm đẹp mạnh zữ lắm :D Lúc trc, trai e về, 2 tháng e ăn low card cộng thêm tập eo, chăm sóc da, da mặt các thể loại, eo giảm hơn 4cm, trắng ra, mịn màng hơn, ít mụn lại. Chị cố lênn
    Em bây giờ hết giận hắn rồi, nghĩ lại thì thấy có lúc mình đỏng đảnh quá, nên đang bớt cái đỏng đảnh, nhưng hắn đang giận e, z mà e vẫn tin là hắn sẽ về vào tháng 7, e làm đẹp từ lúc này là vừa, lỡ như hắn k về thì e vẫn đẹp \:D/
    hongnhung1218victorialuvd thích bài này.
  10. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    @hongnhung1218 cũng chưa hẳn. Nh e chán qúa. Tối wa cũng hỏi chuyện wa loa. R e đi ngủ luôn (hwa nó làm đêm) sáng e thấy nó nhắn gì mà "ha?" 2 cái apps, e cũng chả buồn nhắn nữa. Cũng thấy tội, mà mình cứ quấn vs nó riết nó lờn mặt. Giờ thì thôi dẹp. Khi nào rảnh thực sự thì nc ko thì dẹp luôn.
    @pnnnnn thì gọi vậy chứ, yêu mà pk c hâhhhaa
    @katie0412 ráng ngồi nịnh nó lại là nó hết giận ag e, bỏ nguyên.hũ đường vô là kiến chết ngayyyyyy ;-)
    katie0412 thích bài này.

Chia sẻ trang này