1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Oh nàng đoán hay vậy? Ng yêu mình ở Muzaffarnagar, ngoại thành Delhi ấy. Chắc do da chàng trông cũng khá trắng. ;)). Như cục than
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015, Bài cũ từ: 25/02/2015 ---
    Mai e sẽ cố vào computer xem tnao. Vẫn ko đc c ạ. >.<
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Trai em như thế là trắng rồi nhé! Trai em mà là cục than thì trai chị là cục gì đây.huhuhu. Chạm vào nỗi đau thầm kín của ngta.
    pnnnnn thích bài này.
  3. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    =)). Thật sự e đang tưởng tượng là mấy đứa con đứa nào đẻ ra cũng đen đen c ạ. Dưng mà mọi ng thì bảo lớn lên có nét Ấn, trông phê lắm lắm.
    Hi vọng nếu có lấy anh Ấn con gái e đc như này. ;)). Hoa hậu Diệu Hoa lấy chồng Ấn xong đẻ ra 3 ng con ai cũng đẹp quá. Các c vào đây xem lấy tinh thần nè.;))
    http://m.eva.vn/lang-sao/ve-dep-lai-an-cua-con-gai-hh-dieu-hoa-c20a163329.html
    hongnhung1218 thích bài này.
  4. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Đúng rồi, chạm vào "nỗi đau" của em luôn nè. Nhưng lâu lâu nghĩ, bf da quá ngăm như vậy rồi thì mình có đi tắm biển, dang nắng cỡ nào cũng trắng hơn anh, khỏe :))
    Linhnguyen121 thích bài này.
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Trai chị mà rủ đi biển thì thế nào cũng từ chối, trai chị sợ bị đen em ơi. ko biết có chỗ nào trắng ko mà sợ bị đen. Hắn về VN bảo là ở VN hắn bị ăn nắng đen quá còn ở Úc hắn đâu có đen dữ vậy đâu. Muốn té xỉu! Hắn bảo mai mốt đẻ con mong là da trắng giống chị chứ da đen như hắn xấu llắm.hahah cũng biết mình xấu chứ bộ!
    Linhnguyen121 thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hongnhung1218 Chị có vài điều muốn nói với em như sau:

    1.em ơi, chị thấy em @pnnnnn nói rất đúng đó. Sống chết đâu phải là chuyện phong trào mà hết đứa này đến đứa kia đòi tự tử. Chị nói rồi, chết vì ty thì dễ, sống vì nó mới khó. Tụi em đừng trẻ con mà nói ra những điều vô bổ như vậy. Trai nhà em nói vậy thôi chứ làm gì mà chết dễ dàng như vậy. Chuyện trai lấy cái chết ra mà doạ không làm tăng thêm tình cảm của trai dành cho em mà chỉ chứng tỏ một điều là trai thiếu bản lĩnh, thiếu lý trí, nếu không muốn nói là hơi "hèn". Chị nói thẳng em đừng tự ái. Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như vậy, thay vì cùng nhau bàn mưu tính kế, thảo luận kế sách hành động, trai lại lấy cái chết ra để làm em lo lắng.

    2. Chị thấy các bạn có vẻ vội vàng nôn nóng chuyện lập gia đình quá. Tụi em mới chừng 24,25t, là lứa tuổi đẹp nhất, không còn quá trẻ để mơ mộng vẩn vơ mà nó đủ chín muồi để enjoy cuộc sống. Tội tình gì lấy trai ra làm mục đích sống của đời mình hả em? Các bạn vẫn yêu bằng tình cảm mà thiếu sự can thiệp của lý trí. Nếu gia đình không đồng ý, thay vì động viên người yêu là chúng ta sẽ thuyết phục gia đình, em lại bảo "run away". Rất là trẻ con và thiếu suy xét! Em mà như vậy thì chỉ ******** hình rối lên thêm.

    3. Trong tình hình gia đình BF em đang lộn xộn như vầy thì việc bring up your topic không nên một chút nào. Anh trai chuẩn bị ly dị vợ, trai nhà em mà còn giới thiệu em với gia đình thì có khác nào nắm chắc phần thua trong tay. Trong khi đó đôi bên chưa từng gặp mặt. Ty online nói thật rất ảo em à, nó chỉ hết ảo khi đôi bên gặp nhau, mắt thấy tay sờ tai nghe mũi ngửi miệng nếm thì chừng đó mới tiếp tục nói chuyện xa xôi. Nếu chị là em, chị sẽ cố gắng để đôi bên gặp nhau, rồi gì thì gì mọi thứ sẽ ép phê hơn. Đàn ông con trai mà, đâu có yêu online được. Nó không có chút xúc cảm nào hết. Phụ nữ giàu trí tưởng tượng, giàu tình cảm nên chỉ ngồi qua màn hình vi tính mà có thể vẽ ra đủ viễn cảnh. Còn trai Ấn, phải cho trai tay nắm chút bàn tay, mũi chàng vương vấn tóc nàng, bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình thì mới khuấy động tình yêu đang bị đè bẹp bởi nỗi sợ từ phía gia đình. Chứ còn suốt ngày gõ lóc cóc I cant live without you thì ngàn năm vẫn là yêu chay bé ạ.

    Chị viết dài như vậy, em có hiểu ý chị không?
    Bam.Bi, gee, hongnhung12181 người khác thích bài này.
  7. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Thật sự là e đồng ý với c @copconmisa lắm lắm ạ. Ng ta nói gừng càng già càng cay quả ko sai.
    Nhất là mình đã lỡ dính đến ẤN thì quả là khó và nhất định nên suy nghĩ thật kĩ. Trong chăn mới biết chăn có rận
    Bam.Bi, hongnhung1218copconmisa thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 em ở UK là ở khu nào vậy? Trai nhà em chị nhìn rất ra dáng muslim, trai đẹp thì có rồi đó nhưng có vẻ hơi đào hoa. Chị từng gặp một anh như vậy rồi, sát gái lắm, không biết BF nhà em như thế nào. Chuyện ngôn ngữ thì đúng là như em nói. Có lần chị đi cùng với BF và một cô bạn Ấn, mặc dù cô ấy có nói được tiếng Anh nhưng nhất quyết xổ Hindi, BF thì trả lời bằng tiếng Anh. Mình ngồi điên máu, giận lây sang người yêu. Nhưng chỉ bị cô này thôi, còn hầu hết các bạn của chàng dù là người Ấn hay PK thì đều nói tiếng Anh khi có mặt chị. Thỉnh thoảng mới trao đổi bằng Hindi/Urdu nhưng trước đó đều có xin phép chị hết và sau đó các bạn đều nói cho chị biết là đang nói về vấn đề gì. Em và trai làm sao mà gặp nhau? Trai học ngành gì vậy em? Giờ hai đứa về nước rồi có ý định quay lại UK không? BF nhà chị cũng là Muslim nhưng là người PK. Tụi chị cũng hiện tại đang ở UK nè. Tụi em như vầy rất khó để có một kết cục đẹp. Nhiều trường hợp trong nhà mình cũng gặp nhau khi đi du học, ngoại trừ ở những nước có chính sách di cư thoáng cho phép ở lại tìm việc làm, còn lại các cặp khác đều tan rã hết. Nhưng em có vẻ quyết đoán, suy nghĩ mạnh mẽ, hy vọng là em sẽ vượt qua được những phút yếu lòng mà tìm cho mình một quyết định đúng đắn. Love does not hurt, loving the wrong person does.

    @pnnnnn em vẫn trong danh sách ưu tiên, post hình lên chị phán dùm cho :D
    Bam.Bihongnhung1218 thích bài này.
  9. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ng yêu e suốt ngày đòi đắp mặt nạ với đủ thứ kem của e cho trắng hơn cơ. Chăm sóc da còn hơn e mấy lần. =)). Mệt lắm cơ
    Bam.Bihongnhung1218 thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Haizzz, cũng vì cái vụ con lai mà thời của chị mọi nàng yêu Ấn đều mơ mộng ngày này nên ai cũng nhắm mắt nhắm mũi lao vào. Có chị bỏ công danh sự nghiệp sang Ấn làm bà nội trợ, đúng là một sự lựa chọn không dễ dàng, một sự hy sinh cao cả. Nói thật là ngày xưa chị cũng vì thích con lai mà tình yêu với đàn ông khu vực này cứ tăng lên theo cấp số nhân. Đợt vừa rồi dẫn BF về thăm nhà, bà con họ hàng chòm xóm đều khen chàng đẹp trai. Má chị thì bảo, "má ngồi ngắm nó miết con ơi". Hí hí, trai mũi cao, da thì như trai nhà em Linh, chưa kể lông mi như hai cái cánh quạt phe phẩy. Chàng ngày đầu tiên tới nhà chị, đứng ngoài cổng, mình ngồi trong nhà cứ nghe chàng hi, hello, good morning mà ngạc nhiên, nghĩ "quái, anh chàng này vừa mới tới cách đây mấy phút mà có người quen rồi à?". Lật đật chạy ra xem thử thì thấy chàng như thói quen ở bên này, cứ ai đi qua nhìn là chàng lại hi, hello, good morning tùm lum, bắn cute thần chưởng chíu chíu, mình đứng nhìn mà cũng no con mắt. Mấy cô bán ve chai đạp xe đạp qua cũng phải liếc mắc ngó một cái. Đêm 28 tết dẫn chàng đi chợ hoa, lúc hai đứa đứng chờ ba mẹ lấy xe chở về, chàng nhà mình đứng phán. Ở đây ngộ quá ha, hầu hết là mọi người đi xe máy. Điều thứ 2 là ai đi qua cũng ngó chàng một cái.

    Thiệt tình là vậy, đứng chờ có 5 phút mà từ già trẻ trai gái lớn bé gì đi ngang cũng nhìn tụi mình hết, nhìn muốn lủng mặt luôn. Trai thì cười nhăn răng hạnh phúc, mình thì ngại muốn chết, có cảm giác như đang đứng cạnh người ngoài hành tinh. Chưa hết, hôm mùng 3 dẫn chàng đi hội chợ thì có mấy bé chứng 5,7 tuổi nhìn chàng chằm chằm không dấu giếm. Tụi mình đi sau, tụi nói đi đầu mà quay lại nhìn chàng muốn sái cổ...
    hongnhung1218Tuyetphuong822004 thích bài này.

Chia sẻ trang này