1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ặc ặc. E mới ko vào có mấy hôm mà hôm nay đã đến tận trang 60. Cả tối ngồi đọc mất. Huhu. Mọi ng hãm đi. >.<
  2. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Hồi trước coi phim Hàn quốc Nàng Dae Jang Geum thì thấy có Ma ma Chô, Ma ma Chuê, còn phim Hoàn Châu cách cách thì có Dung ma ma. Bây giờ thì ở VN có cô mây trắng đang phải chống chọi với "3 mama", ko biết về lâu về dài "út mama" có tham chiến để tuyên truyền, vận động kêu gọi ly khai ko nữa .... Haizzzzz

    Mấy hôm nay chẳng có tin gì nóng bỏng, hấp dẫn cả, thấy trai vẫn vui vẻ tí tởn như bình thường, chỉ hỏi là "cậu nhắn tin cho em chưa", mình bảo "vẫn chưa", thế là trai bảo "chắc cậu bận công việc hoặc là cậu vẫn đang suy nghĩ, cậu mà nhắn tin là tụi mình sẽ có hy vọng". Ôi dào, đâu mà đơn giản thế, cứ ước gì đời đẹp như mơ đi !

    Mà người Ấn hình như là được giáo dục về tính tự hào dân tộc từ thuở nhỏ, cái gì của Ấn cũng tốt, sống bên Ghana hàng châu âu, châu mỹ đầy ra đó, hàng từ UK Pháp Ý Đức Mỹ Canada ... tràn lan trong siêu thị vậy mà cái gì cũng phải dùng hàng Ấn độ, từ áo thun, sơ mi, quần chíp, giày dép, kem đánh răng, gạo, muối, đường .... cho đến cái bao cao su cũng phải xài hàng Ấn.

    Đang ngồi hí hoáy viết ra giấy những thứ cần mua để đóng gói từ từ, hỏi trai có cần gì ko thì bảo là mua gì cũng được, nhưng phải là hàng Ấn nhen, nếu ko có thì mua hàng VN cũng được nhưng mua ít thôi vì hàng VN ko tốt đâu. Ôi trời đất ơi, dám nói thế với người VN cơ chứ, nghe mà điên cả người !
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    hình như 2 tháng rồi mới vô nhà Ấn lại hehe,mọi người xây tầng mới đến tận trang 61 làm theo dõi đuối luôn #:-s
    Cách đây mấy tháng mình có hỏi các chị về chuyện của mình, có nên tiếp tục hay chia tay. Cuối cùng mình đã quyết định chia tay, vì ex của mình không có chút quyết đoán gì cả, lại có arranged marriage nữa mới kinh khủng chứ, cơ mà lúc ấy mình yêu quá hóa ngu, cứ tiếp tục hi vọng, mong rằng anh ta vì tình yêu mà đấu tranh cho 2 đứa. Bây giờ chia tay xong sau một thời gian nhìn lại mới thấy mình khờ, có khi mình chả là gì với cả tập đoàn gia đình dòng họ bên đó của ex, anh ta lại kiểu giấu giếm mối quan hệ của 2 đứa. Nghĩ lại không biết lúc đó sao mình có thể chấp nhận thiệt thòi như vậy được. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, chia tay là quyết định sáng suốt.
    Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người thôi, tình yêu với trai Ấn thì lãng mạn khỏi chê rồi, có nhiều đôi trong nhà mình vượt qua được bao nhiêu thử thách để đến vơi nhau, thật sự mình ngưỡng mộ lắm luôn. Tuy nhiên cũng có rất nhiều đôi không thể tiếp tục cùng nhau nữa, giống như chuyện của mình nè, thì cũng nên lí trí một chút, đừng để chính mình bị tổn thương. Nghe có vẻ ích kỉ nhũng thật sự trải qua mới hiểu, như các chị từng khuyên em phải yêu bản thân mình trước mới được :D:D:D
    Nhưng nói gì thì nói, thấy mọi người yêu nhau xôn xao làm em cũng thèm thuồng quá ạ ;;)
    Hình như số em có duyên với trai Ấn hay sao, qua tận tròi Tây mà vẫn có trai Ấn hỏi làm girlfriend của hắn mới chết chứ:">:">:"> Cơ mà hơi sợ quá rồi ạ :-s:-s:-s
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @may_trang ui cái vụ ba con sâu hàng ấn :D zai chị chắc vẫn rất ung dung , chị nhắn kín kẽ như thế em thấy ông cậu có vẻ phải suy nghĩ nhiều đấy ạ
    @Lavende một kết thúc buồn :-( nhưng em thấy chị có vẻ nguôi ngoai rồi :-) trai ấn phủ khắp toàn cầu hay sao ấy, vào chatroom nào cũng thấy nhan nhản o_O thế chị có đồng ý làm gf của zai này ko ạ ?
    @Linhnguyen121 công việc mới thế nào bạn ? thấy bạn leo box từ tối qua :-D
    --- Gộp bài viết: 13/03/2015, Bài cũ từ: 13/03/2015 ---
    @katie0412 @victorialuvd hết giận zai và zai hết giận chưa ?
    @copconmisa em cũng quán triệt tư tưởng ạ, ko trói buộc cả hai quá, thôi thì tùy duyên số, em cũng sẽ cố hết sức của mình, mong trai vững lòng :oops:
    Lavende, katie0412victorialuvd thích bài này.
  5. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Lavende

    Chị mới đọc lại tâm sự của em ở tầng 16, đón nhận 1 kết thúc buồn bao giờ cũng khiến lòng ta hoang mang, hụt hẫng nhưng đừng mất niềm tin ở phía trước em ah, người đàn ông này khiến em khóc thì ông trời sẽ ban tặng cho em 1 người đàn ông khác khiến em cười.

    Ở Ấn, nếu arranged marriage mà dạng chưa biết mặt nhau, chưa có ai cụ thể, cứ lần lượt xem mắt rùi quyết định thì cơ hội trai "tự tìm vợ" và chiến thắng gia đình sẽ cao hơn, chứ nếu là dạng "thanh mai trúc mã" thì tỷ lệ rơi nước mắt của chị em mình gần như là 100% vì đó ko đơn giản là hạnh phúc của trai mà còn là bộ mặt của cả dòng tộc bao gồm nhiều thế hệ, nếu là doanh nhân thì nhiều khi còn mang cả yếu tố chính trị để củng cố gia thế và quyền lực trong làm ăn.

    Và 1 điều quan trọng là trai có dám thỏ thẻ gì về mình với gia đình hay ko, nhiều khi sợ quá, ko dám kể gì hết vì trai nghĩ rằng có kể cũng ko thay đổi được gì thì coi như là ngay cả 1% cơ hội chiến đấu cũng ko có luôn, thà là cứ kể, họ có phản đối thì cùng nhau tranh đấu, nếu ko được mình cũng mãn nguyện đầu hàng, ko tiếc nuối, ko ấm ức, ko xót xa.
  6. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    @hongnhung1218 chị chị, hắn nhà e bị j , e k hiểu, chắc là e khờ, hắn khôn.... thiệt là tình chứ, hôm kia kêu e lên skype cứ như bình thường, nói là k có mún nói j tới mấy chiện fight luc trc nữa, z là xong, e tưởng hắn giận e. Nói chiện với hắn thì ức thêm trong lòng mà kệ lun, hắn k nhớ đc những j về cuộc sống của e, e làm thêm và đã nghỉ làm gần 1 tháng, e có nói vs hắn cũng có nói li do tại sao e nghỉ, z mà hôm qua lại hỏi công việc làm thêm ở chỗ đó của e như thế nào @@

    Nói chung là, e k hiểu, e cũng k giận gì hết, cũng k đòi hỏi, mong ngóng j. Em bình thường. Hôm qua hơn 2h sáng bên này, call phone e, tự làm 1 tràn "u sleep, ok, good night, take care, bye". Em chỉ kịp Hello và ok. Xong 1 hồi, nhắn tin imessage, nói là "I'm on skype, should I off?". Xog rồi nói"I'm there if u wanna talk", e say sorry, e nói e học bài mệt rồi nên mún ngủ, z là hắn nói "okie, fine, bye". chời ơi, cái thể loại j đây...

    Nói túm lại là, qua thời gian quen nhau, e thấy hắn sỉ diện và hơi ích kỉ, bít thương có mình hắn (đây là nói nặng lời), vì mấy lúc hắn bận e có vòi vĩnh gặp mặt j đâu, để hắn ngủ, còn nói nhẹ là hắn k có tin e và too shy to ask something from me

    Nhưng cái quan trọng là, cảm giác của e cho hắn nó k còn ở level như trc đây, k khóc lóc bùn bả như mấy tuần trc (kiểu như khóc xong rồi khôn ra :))), vì e còn bận làm nhiều thứ cho bản thân hơn, và nếu có thời gian thì quan tâm hơn đến ba mẹ, ông bà, anh em hơn là dành thời gian để bùn phiền, trách móc người khác (người dưng). Thêm 1 điều nữa là, liệu có đáng k khi quan tâm quá mức và đặt nặng tình cảm lên 1 người mà những điều cơ bản về mình lại ko nhớ...Lí trí nói là ko, và trái tim thì đang theo lí trí...và cảm thấy cuộc đời còn nhiều cái đẹp chán để ta khám phá học hỏi :Do:-)
    hongnhung1218victorialuvd thích bài này.
  7. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    @may_trang mẹ của hắn nhà e đang gửi hình mấy cô Ấn cho hắn xem, hắn nói hắn k quan tâm. Cach đây 2 tuần, mẹ hắn nói sẽ qua Qatar giúp đỡ hắn 1 thời gian. Em hỏi, z là mẹ sẽ đem theo hình của mấy cô Ấn đó qua nữa chứ j, và sẽ nhắc đến việc cưới xin cho mà xem. Hắn đánh trống lãng ngay lập tức chị à...z thì e hiểu rồi, e nói đúng rồi còn j.

    Lúc trc e có hỏi hắn là, có thể nói với mẹ là có bạn gái rồi k, để mẹ đừng tìm kiếm, hắn trả lời "I can't". Nhưng mặt khác, hắn apply job ở Vietnam, dự định sẽ qua đây trong năm nay nếu may mắn kiếm đc việc. Hắn nói mún ở bên e nên mới về đây dù công việc ở Qatar đang ổn định. Lúc hắn nói câu này thì e tin, e hỏi hắn cái plan khi về bên này thì như thế nào, dự định sẽ sống ở đây bao lâu, hắn k trả lời đc, hắn nói "I don't know...u know that". Lúc đó e tin, e thấy k sao khi hắn nói thế nhưng giờ thì khác. Bít đâu, về đây mấy năm xong thì quất ngựa truy phong vì mẹ bắt cưới vợ. Với lại, hắn cũng k phải là người đầu tiên vì em mà muốn về Vietnam sống. và đâu có nghĩa là hắn về đây thì lúc đó e vẫn yêu hắn như lúc xưa. Nói chung là mún về, về được và sống đc ở đây là những chuyện khác nhau. K phải cứ nói và làm như z thì e sẽ hiểu là "thương e nhiều lắm". Em thường hay nói vs hắn "It only takes a second to say I love u but it takes long time for you to prove it". E cũng hay nói là "If u like me, tell me. If u miss me, show me. If u love me, prove it" Em nói là e khá là straight forward in talking, nếu hắn k nói thì e k bít đâu, z mà hắn nói e ...rude...haizzz Dù thiệt tình e mún hắn về đây thang 7 này vì đôi lúc e nhớ hắn thật. Nhưng như z để làm gì, sau khi gặp mặt thì sao? Thôi thì hắn mún làm gì thì làm, việc của e là cố gắng bình tĩnh để học hành đàng hoàng, thương bản thân và chuẩn bị tâm lí

    Đơn cử là, hôm nay là weekend của hắn, nếu là trc đây thì cứ 30s e sẽ check imessage 1 lần, gửi tn và mong ngóng hồi âm, z mà hôm nay e làm bài, e đi học, đi họp, nấu ăn, dọn dẹp, tối đi chơi vs b, giờ về chat vs mấy chị :-D cảm giác vẫn bình thường như lúc chưa gặp hắn.

    "Katie can đảm lắm, cố lên! :)"
  8. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @hongnhung1218 c bây giờ nguôi ngoai nhiều lắm rồi, vì thật sự lúc quen nhau c cũng đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, c tự nói nếu không đến được với nhau thì cũng đừng nên quá buồn, vì có duyên không phận. Tình yêu rồi sẽ lại đến thôi, nên cứ thế mà yêu đời. Thật ra là do con gái bọn mình thích tưỏng tượng, ngày xưa chị còn kiểu vừa nghe nhạc vừa tưởng tượng cảnh mình quấn saree tung tăng nhảy múa bên chàng nữa kìa. Sợ luôn :eek::eek::eek: hahaha
    Trai mới của c chat message được vài hôm bảo c làm bạn gái hắn nhé, chẳng lẽ chị bảo thôi tui sợ mấy anh quá rồi thì kì quá :-?, thế nên chị nói "I dont know abt you, you also dont know abt me". Thế rồi hắn bảo "Slowly, slowly then we will know each other, but let me meet you first, or at least talking on phone" ( vì bữa tước hắn hỏi có thể nc điện thoại được không? C lúc ấy giả bộ bảo bạn ở chung đang học bài thi nên không tiện, nhưng thực ra c ở có 1 mình à :^o:^o:^o) Nhưng rồi cách đây vài ngày chị đồng ý đi cafe với hắn. Lại 1 lần nữa hỏi mình "Will you be my girlfriend?":-s:-s:-s
  9. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    rồi chị có nhận lời k? :-D
  10. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @may_trang hihi em cũng hi vọng sẽ sớm xuất hiện người đàn ông thật sự của mình, đừng để em đợi lâu quá :-w
    Chị ơi em cũng có theo dõi câu chuyện của chị nữa,em thật sự khâm phục nghị lực của chị, từ lúc chị thân gái một mình nơi đất khách cho đến chuyện tình yêu với chàng Ấn nữa. Với nhưng gì chị đã trãi qua, em tin rằng hạnh phúc đang rất gần với chị rồi ạ. C cố gắng nhé, đã chọn đường khó thì phải cố hết sức ạ :x:x:x
    --- Gộp bài viết: 13/03/2015, Bài cũ từ: 13/03/2015 ---
    Chị tìm kế hoãn binh 8-}, nói là phải suy nghĩ, lần gặp tiếp theo mới trả lời được, hắn ranh lắm nói là "I know you won't say no, will you?". Chị tiếp chiêu "I dont know yet, but if I say no, you dont be sad ;;)" Rồi hắn đòi hôm sau gặp tiếp nhé :)), c lại lí do này nọ. Tối đó hắn nt bảo không ngủ được vì đợi câu trả lời của c, c nói chuyện này phải gặp trực tiếp chứ ai nói qus SMS bao h (lại lí do :P), hắn bảo vậy để hắn chạy qua nhé, lúc ấy 12h đêm lạnh thấu xương ấy. , c bảo thôi ngủ đi e vẫn chưa suy nghĩ xong :-".Bây giờ hắn đang đi làm ở tỉnh khác rồi, có khi tháng sau mói gặp, để c có thêm thời gian si nghĩ #-oCơ mà cũng thấy nhớ nhớ :">:">:">
    --- Gộp bài viết: 13/03/2015 ---
    Cơ mà mọi người ơi mình 23 tuổi, không biết xưng hô như thế có đúng không nữa :-/:-/:-/
    --- Gộp bài viết: 13/03/2015 ---
    @katie0412 trai Ấn có màn I dont know phải không Katie, nhiều khi hỏi gì cũng I dont know muốn bay vô bóp cổ dễ sợ 8-|8-|8-|
    katie0412 thích bài này.

Chia sẻ trang này