1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Lavende, em 23 thì e lớn hơn @katie0412 đó và nhỏ hơn tất cả các chị còn lại trong tầng này.

    Tình iu đến thì cứ túm lấy nó thôi em, nếu thật sự phải kết thúc thì tới lúc đó dù có làm gì cũng ko thay đổi đc định mệnh, của mình vẫn sẽ là của mình, em đừng suy nghĩ nhiều, đừng lo lắng nhiều, nhiều khi mình quá lo lắng, tự bản thân mình sẽ đặt ra nhiều nghi vấn, rùi cũng tự mình sẽ hoang tưởng ra tình huống này, tình huống kia rùi mình lại cảm thấy ko tin tưởng vào lựa chọn của mình. Như vậy là vừa khổ mình, vừa khổ người.

    À mà qua cái chuyện @katie0412 kể về zai của em ấy thì chị nghĩ khác 1 chút, khoa học đã chứng minh là trí nhớ của phụ nữ tốt hơn trí nhớ của nam giới rất nhiều nên phụ nữ hay có giác quan thứ 6, và phụ nữ chúng ta có thể làm nhiều việc trong cùng 1 lúc nhg với đàn ông thì họ chỉ có thể làm đc 1 việc duy nhất tại 1 thời điểm duy nhất mà thôi nên chuyện zai ko nhớ những gì em ấy nói cũng ko có nghĩa là zai ko quan tâm đâu.

    Riêng chị thì chị thấy những câu sau là câu cửa miệng của đàn ông Ấn "I dont know", "I cant say anything", "I cant do anything", "Dont worry, all will be fine", "Dont worry, I promise ..." , "you know i love u ..."
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hoan hô các nàng tre trẻ nhà Ấn đã thoát khỏi lưới tình mà sứt mẻ không đáng kể. @Lavende em ở Pháp là ở TP nào vậy? Để khi nào chị đi du lịch sang đó thì có thể tá túc ở nhà em, haha. Em đã có kn một lần rồi thì cứ tà tà em à, em cứ date thong thả chán chê đi rồi hãy quyết định. Đừng có commitment gì hết, xem thử trai có công ăn việc làm ổn định chưa, background như thế nào, rồi hãy đến chuyện tình yêu. Đừng vội vàng, dục tốc bất đạt.

    @katie0412 chị thấy bạn em lằng nhằng quá, nhất nút Next cho xong. Kệ cha bạn ấy, thích ở Qatar hay VN, thấy lấy vợ Ấn hay VN, đời ai nấy quyết, em cứ nuôi thân mình trẻ đẹp là khối trai chạy theo, lo gì.

    @may_trang em xem phim Ấn thấy người Ấn tự hào dân tộc lắm kia, các bạn Ấn trên FB tới những ngày lễ hay quốc khánh lại I am proud of being an Indian nữa mà chị hihi. Chị sang Ghana rồi có chat chit được nữa không? Chị gần đi chưa? Em thấy "3 mama" của chị đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, con này là đứa ntn mà tại sao mình nt như vậy mà nó vẫn nhẹ nhàng và lễ phép? Địch đã yên tiếng súng chứng tỏ là có khả năng đàm phán chị ơi :P

    @Linhnguyen121 trai nhà em từ sau cái vụ gọi đt còn nhá hàng gì nữa không em?
  3. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @copconmisa : Chị cũng đang rất mong được đàm phán, chỉ sợ địch yên tiếng súng trước khi mang lựu đạn ra chơi thôi. :P Chiều ngày 30/3 chị bay sang bên đó lại, quá cảnh ở Bangkok và Addis ababa (thủ đô của Ethiopia), total thời gian bay và quá cảnh là 24 tiếng, ôi đau cả lưng ! Ethiopia được xem là đất nước "lạnh" nhất châu phi, nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng ko quá 27 độ, lại có rất nhiều nét văn hóa đặc sắc nên chị muốn ở lại tham quan 1 ngày mà ko biết có đc ko. Bên Ghana thì cũng vẫn có wifi nên ko ảnh hưởng gì đến khả năng buôn dưa lê hohoho :drm1
    tlcashish, hongnhung1218lulumimi thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị ơi, khung cảnh ở lục địa đen thì ntn hả chị? CHị có hay đi du lịch ở khu vực quanh đó không? Em đọc báo thì biết Ethiopia là một trong những nước có khung cảnh đẹp nhất châu Phi, không biết đúng không nữa. Nhà mình trải dài Á, Âu, chỉ có Phi và châu Mỹ La tinh là chưa, giờ có chị là đại diện ở đó rồi, hy vọng vài bữa nữa có bạn trồi lên nhận mình ở Nam Mỹ là coi như nhà Ấn mình có văn phòng hoạt động toàn cầu, 24/24 đều có người tám :P Hí hí
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    @Lavende
    Chuẩn luôn chị, e nói, hắn mà ở đây, ko những e bóp cổ đâu mà e cắn cho bỏ tức. nhiêu tuổi rồi mà cứ I dont know. Thì ai chẳng bít là chuyển ở tương lai thì khó bít trc nhưng ít ra người ta mún j, người ta phải plan, thiệt chứ giờ e mún bóp cổ nó thiệt, chị có mặt là e để chị bóp cổ nó giúp e =))
    --- Gộp bài viết: 14/03/2015, Bài cũ từ: 14/03/2015 ---
    Nhắc tới Ethiopia, e chỉ có 1 ấn tượng duy nhất, lúc học lớp 1, trong cuốn sách tiếng việt có chuyện kể về ông vua yêu nước của Ethiopia, khách đến thăm nước này xong, lúc đi về, thì ông vua lấy đôi giày của người ta, sau đó lấy hết đất bám trêm đế giày ra mới trả lại giày cho người khách mang về. Em bít nhiêu có nhiêu đó hà ;;)
    Lavende thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em @katie0412 làm j mà bức xúc thế. Trai Ấn là thế, phải tập tính kiên nhẫn nhé em. hihihi.
  7. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    Mấy chế oii, e nản vs thằng hêu này qua. Bữa t5 nó bảo là nó hứa CN này nc vs e. "Forgive me gì tá lả hạt dưa luôn". Mà nó bận qúa, nên kêu e đừng nt. Cuối cùng tối qua e lọ mọ múa chân múa tay nhắn :)) nó bảo là đừng có nhắn nữa, nó đang ngồi vs cụ nhà nó. Zời ag. Chán gần chết luôn. Chả biết làm buz gì mà suốt ngày tút mút tù mù chả thấy mặt mũi đâu hết. Mỗi lần skype thì y như đứa thiếu thuốc, ngáp liên tục, mặt đần ra 1 cục, mắt thì khỏi nói, họ hàng nhà gấu trúc, bó tay luôn, chả có hứng mệ gì luông =.=" ta nói chánnnnnnnnn
    Người nông dân fải làm thaooooo??????
    Lần cập nhật cuối: 14/03/2015
  8. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Chiều video call với bf, anh hát cho em nghe, rồi dịch ra english cho em biết meaning. Mà bản thân nhạc India đối với em là nó kiểu như rên rên (giống giống cải lương hay ca trù dzậy), nên em không biết ổng hát có hay ko nữa =)) . Nghe mà cứ ngồi cười suốt, phần vì mắc cười quá, phần vì hạnh phúc.
  9. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    thích quá z c :)) móa con hêu nhà em, mỗi lần kêu nó hát là như cực hình, ngáp phải nói là dài như cổ hươu, hát thì độc có mỗi 1 bài nhạc phim "3 idiots" hát quài. Hỏi sao không hát bài khác đi, bảo là biết hát mỗi bài này =,=
    Bonus cho mn bạn Ấn đệp zai hát hay hay hát này nữa ạ :3 em đang bị nghiền ạ. Theo e thấy thì bản cover còn tái tê hơn bản original :3 hý hý
    katie0412Lavende thích bài này.
  10. lulumimi

    lulumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay mới biết trang này, ngồi đọc từ trang 1 thấy cũng hay hay chuyện vui buồn đủ hết. Em thì cũng yêu người ấn nhưng có lẽ em khác với mọi người vì em làm vợ bé của anh ấy chứ không phải bạn gái hay vợ lớn

Chia sẻ trang này