1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @puppy_baby sợ thật, bịa chuyện như đúng rồi ấy, lại còn bảo là anh trai cũng góp ý nọ kia nữa chứ, như thật ấy o_O
    puppy_baby thích bài này.
  2. Mai_lan_trinh123

    Mai_lan_trinh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    36
    hi cả nhà.. mình tàu ngầm nhà ấn đã lâu.. hômnay rảnh quá, sếp đivắng nên lên đây buôn chuyện tí

    Đọc qua chuyện của các nàng trong nhà thấy ai cũng si mê dại khờ vì Ấn hết nhỉ.... Mình cũng thế đây.. chẳng biết tương lai sẽ đi đâu về đâu nữa...

    Mình thì không bị lừa tình, không bị lừa tiền, thế mà vẫn thấy khổ lắm các nàng ạ. Mình yêu Anh chàng này không phải vì anh ta đẹp trai, có tài, hay nhà giàu, mà chỉ vì anh ta .... hiền.. và cho mình cảm giác tin tưởng, không bị phản bội.

    Tóm tắt về boy nhà mình, mình thấy khác tương đối so với các chàng Ấn của mấy nàng trong nhà

    Về ăn uống thì cực kỳ mê thịt heo ( đặc biệt là thịt nướng trong món bún chả + thịt trưng mắm tép) và cơm trắng việt nam, bò cũng ăn đc nhưng k khoái lắm, cá và mực tươi chén tì tì, luôn ao ước được ăn tôm và cua biển. Về Ấn rồi, mỗi khi mình bảo đang nấu thịt heo là boy gửi biểu tượng chảy nước r..ã...i!!!!

    Về vụ cưới xin thì mình là chuyên gia bàn lùi, ngày nào cũng đòi chia tay + cút đi + không đến đc với nhau đâu, nhưng boy thì kiên quyết bảo mình " đừng lảm nhảm nữa, slap cho bây giờ" và một hai khẳng định sẽ marry mình bằng mọi giá, kiểu gì cũng sẽ có cách và đảm bảo sẽ lo chuyện bố mẹ, mình không cần bận tâm?????

    Rồi boy cũng vượt trùng dương sang Việt Nam trước, tìm mọi cách để có tiền bay sang đây và cũng chu cấp một nửa tiền vé+ full ăn ở khi mình sang Ấn mấy lần... tóm lại là boy k bao giờ để mình trả tiền. Hồi mình ở Ấn sắp về, boy gần cạn tiền rồi, mình thì có mỗi hơn 200$ mang theo nhưng chưa dùng gì đến, bèn đưa boy 50$ nhưng boy đắn đo mãi, tối hôm trước vừa thuuyết phục được xong, sáng hôm sau boy tò tò chạy lại mang trả không cầm, vì " thấy không thoải mái " @@ đã thế lúc ở sân bay chia chân nhau, boy dúi thêm cho mình mấy trăm ruupee nữa để ăn trên máy bay, bảo là " e đừng tiết kiệm, hiếm khi đc đi máy bay lắm e phải thử hết mọi thứ".

    1 năm đầu yêu nhau, tụi mình không hề chat webcam., gọi điện thì chỉ đúng 1 lần mình gọi sang vào dịp sinh nhật. Mình chỉ thấy ảnh boy và vài video mình bắt boy tự quay. Mình càng hỏi chat wc boy càng ngại .. Bây giờ thì chat wc rồi, nhưng toàn là mình nằng nặc đòi boy mới miễn cưỡng chịu. Boy cũng rất hiếm khi đòi xem ảnh mình, toàn là mình bắt boy chụp tự sướng rồi gửi qua... Như vậy có lạ không cả nhà???


    Tụi mình đi chơi với nhau, mà boy toàn lo mình ăn mặc hở hang để người khác nhìn thấy. Lần đầu gặp nhau, boy vừa kiss mình vừa lấy tay kéo áo mình xuống sợ bị hở =)))) sao mà khác đàn ông bình thường quá...người ta kéo lên thì mình lại kéo xuống :P ... Rồi boy cũng không đòi hỏi mình chuyện đó nữa, boy chỉ thích nằm ôm mình và vỗ vỗ vào lưng mình như em bé thôi. Boy là kiểu người mà " cho thì lấy, chứ đây không đòi " :P ... mấy lần tụi mình gặp nhau, bạn bè đều nghĩ là chắc hai đứa này "xong" rồi đấy, nhưng thực tình boy ..........chẳng làm gì mình cả , nghe khó tin quá ha.. vì trai ấn nổi tiếng có goat blood trong người mà :P hay là trai này bị cả đẫn??

    Nói vậy chớ boy nhà mình cũng có nhiều tật xấu đặc trưng của dân Ấn : ngủ nhiều, dậy trễ, lười nhác việc nhà, hứa xong để đấy tung tăng đi chơi, lề mề chậm chạp.....người không có mùi cà ri nhưng cũng hờ ôi hôi một tẹo =))))


    Mình đi Ấn mấy lần nhưng toàn thăm miền Bắc. Đàn ông ở đây đẹp ngất ngây, có nhiều người mắt sâu lông mi rậm dáng dấp khỏe khoắn cao lớn , nhìn nhiều khi không phân biệt được họ là Ấn hay là Tây ban nhà bồ đào nha italia nữa... Phụ nữ thì mập nhưng bù lại nét nào ra nét đó, đẹp hơn nhiều so với ảnh. Da họ tuy nâu nhưng mịn đẹp, lên hình thì không bắt đâu, phải nhìn tận mắt mới cảm nhận được.

    Mình để ý một điểm rất buồn cười ở người Ấn mà không biết mọi người có chú ý không.... Khi trời mưa và họ không có gì che, họ vẫn rất điềm tĩnh đi dưới mưa ... không chạy loạn quáng quàng tìm chỗ nấp hay lấy vật gì che lên đầu.. họ cứ đi đứng vững chãi tự tin như bình thường . Lần đầu tiên mình để ý điều này là khi đi thăm trong một trường đại học ở đó, trời mưa lâm thâm như mưa phùn nhưng to hơn chút, thế mà tất cả những sinh viên đi ngang qua mình không ai cố chạy cho nhanh để vào lớp hoặc tìm chỗ nào khô ráo, đầu tóc cặp sách người ngợm dính mưa ẩm xì mà họ vẫn đi rất ung dung.... Lần thứ hai là khi mình vào thăm một đền thờ, hôm đó mưa rào rào, vậy mà mấy người đi lễ ngang nhiên đi dưới mưa mặc cho nước vào người xối xả, quần áo ướt nhẹp, hai tay đi vẫn dung dăng dung dẻ ... Mình thấy ngạc nhiên quá trời!!!

    Đi Ấn về mình càng thấy không nên sống ở Ấn.. càng quyết tâm không theo chàng về dinh.. Thực ra, lấy chồng Ấn độ giống như từ thành phố về làm dâu nhà quê ở việt nam, chỉ khác là chú rể của bạn đẹp trai và râm lông hơn thôi. Họ hàng đông đúc, mẹ chồng ghê gớm, lắm phong tục tập quán phải tuân theo... mọi người chỉ thấy đám cưới ở đó đẹp vì hình thức thể hiện bên ngoài : trang phục long lanh, nhạc nhẽo nhảy nhót sôi động, các bà các cô vàng bạc lủng liểng đầy người.. còn ẩn dưới những thứ đó là nếp nghĩ và văn hóa hủ tục hơn VIỆT NAM gấp NHIỀU lần..... Nói thật mình thấy lấy Ấn cũng nản mà lấy việt nam cũng nản nắm nuôn, vì ở cả hai đất nước, người phụ nữ sau hôn nhân phải gánh nhiều tránh nhiệm và có ít sự tự do, nếu lấy Ấn thì trách nhiệm càng nặng nề và sự tự do càng hạn hẹp hơn nữa vì không được đi làm, đi đâu cũng phải có người hộ tống.

    Mình khá khâm phục những nàng đã theo chồng về Ấn , quả thực là dám hi sinh và dũng cảm. Nhưng ít nàng nào mình thấy có được hạnh phúc như mong muốn mà hầu hết đều bi quan , chán nản với cuộc sống đó.... MÌnh biết rằng các nàng ấy đều đã lường trước đc ít nhiều cuộc sống của mình sẽ ra sao khi ở ấn, nhưng tại sao các nàng lại có thể ra quyết định cuối cùng đó để giờ mệt mỏi, đau khổ, không quay đầu lại được. ??? Đây là điều mình luôn rất băn khoăn và mỗi khi nghe các nàng ấy kể chuyện , mình không khỏi thốt lên... : vậy tại sao ngày xưa còn sống chết muốn sang đó???

    hihi... hôm nay nói nhảm quá... có gì mong nhà mình lượng thứ
    Bam.Bi, Ruagirl, hongnhung12189 người khác thích bài này.
  3. puppy_baby

    puppy_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    14
    Hi các bạn, mình và him vẫn nói chuyện bình thường, nhưng giờ mình
    Định vị được vị trí, chuyển hướng mục tiêu, Practise English, Study together

    Mình chỉ nói với him nhẹ nhàng là: tình cảm bọn mình tiến nhanh quá, nguy hiểm, trở lại là bạn như trước đây đi.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    @pnnnnn : nàng sao biết zai vẫn còn tân. Hihi. Mình quen nhiều thành phần Ấn giả tân lắm nè. ;)).
    Họ đã giả vờ thì họ giỏi lắm à nha
    xtrandnpuppy_baby thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @puppy_baby mình không hiểu được bạn à. Tên Ấn kia rõ ràng là một kẻ sở khanh, đểu giả, lừa lọc, vậy mà bạn vẫn có thể nói chuyện bình thường, practise English rồi học cùng hay sao? Tại sao bạn lại không lật măt hắn ra, lột cái mặt nạ xảo trá của hắn rồi block luôn FB, các thể loại thông tin liên lạc? Hay là bạn vẫn còn một chút lưu luyến không rời? Mình nói thật, bạn cứ tiếp tục như vậy thì tình cảm sẽ ngày càng phát triển theo chiều hướng xấu đi, tự bạn hại bạn mà thôi. Tên này hiện nguyên hình là một kẻ chuyên đi lừa tình online, không chửi cho hắn tắt bếp, nhục mặt thì thôi, chứ bạn vẫn còn luyến ái mà nhẹ nhàng trò chuyện à? Hắn ta không chỉ lừa dối bạn, mà còn lừa dối người vợ của hắn, một kẻ hèn hạ, tồi bại, phản bội vợ con như vậy mà bạn vẫn còn kiên nhẫn hầu chuyện à? Mình phục bạn thật đó.

    Chuyện trai Ấn có vợ đời nào nhà Ấn chẳng có, có nàng yêu những 2n mà vẫn bị lừa, người ta có vợ rồi con 2t hẳn hoi kia kìa. Đến mình từng yêu trai Ấn ngoài đời mà vẫn bị qua mặt ngọt xớt, vợ con đề huề, mà vẫn dám mở miệng nói với mình I am single. Đến khi hắn về nước mình mới biết sự thật, gan to tới mức còn liên lạc với mình rồi nói I love you and my wife? What is wrong in that? À, chết mày nha con, còn không biết sai chỗ nào hả? Bà chửi một trận te tua xơ mướp, block luôn FB, cả đời đừng hóng xớ rớ tới gần bà trong vòng bán kính 5m nha!!!! Cho nên các nàng yêu Ấn online thì lo mà gặp mặt đi, khoan mơ mộng viễn vông, khóc lóc sướt mướt đã. Có bạn đã từng đòi trai cho xem cái giấy chứng nhận độc thân rồi mới yêu kìa.
    --- Gộp bài viết: 23/03/2015, Bài cũ từ: 23/03/2015 ---
    @Linhnguyen121 chị là ủng hộ em cái vụ thẳng thắn với BF, quên anh ta đi mà sống vui em nha. Trai đẹp nhiều như lá mùa thu, mà lá dưới đất chứ không phải lá trên cành đâu.
    Bam.Bi, tlcashish, xtrandn2 người khác thích bài này.
  6. puppy_baby

    puppy_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    14
    Người xấu, sở khanh ngoài đường đầy. Mình chưa tổn thương, sao phải lật mặt họ để chuốc thêm thù hận?
    Một khi mình control đc thì thêm bạn bè cũng tốt chứ sao.
  7. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Nếu c thấy tốt thì vẫn tốt thôi. E thấy hắn vẫn đang tiếp tục giúp đỡ c học hành thì tội gì phải block hắn đúng hem? Hehe
    @copconmisa: c ơi vẫn léo nhéo suốt ngày. Hnay gọi e mấy chục cuộc. Đến khi nào tự xuất hiện ở VN mà gọi e thì e tha 1 phần. Hehe. Còn h thì miễn.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Được chị Mây_trang quảng cáo phim Ấn Độ có trai đẹp cho coi. Uh đẹp thì đẹp thật mà cũng có những thằng sở khanh đốn mạt trog đó. Ở đâu mà chả có loại đó. Mình thì chỉ muốn tránh xa chúng nó, chơi với loại đó vừa mất thời gian và công sức của mình, chúng chỉ muốn lợi dụng mình thôi. Mình nghĩ nói thế chứ vài bữa hắn cũng chán mà tự buông vì hắn còn phải đi mồi chài người khác có triển vọng hơn rồi.
    xtrandncopconmisa thích bài này.
  9. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Chết chết, có lẽ nào chăng ? =)) Bữa nào nói chuyện hỏi luôn mới được "anh ơi, anh còn virgin ko?!" hahaha. Em ko biết nữa, nhưng e cảm giác thế, người đời gọi là giác quan thứ 6. Vì có một số chuyện giữa bọn em, nếu tình yêu ko vững thì chắc ăn anh đã chia tay rồi, coz it's absolutely not fair for him, chứ cũng ko rảnh mà vờn nhau suốt 2 năm đế chuốc khổ sở đâu :D.
    -:- Cái này e đồng ý với chị @Linhnguyen121 . Và em cảm giác như chị @puppy_baby vẫn control được, chưa rơi vào đau khổ cùng cực lắm. Cứ nc bình thường, khi mình biết người ta nói dối rồi, mà giả vờ ko biết gì thì chắc cũng có khối chuyện vui để coi :D, chỉ mong chị vẫn mạnh mẽ và tỉnh táo, ha.
  10. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @puppy_baby : Chị xin lỗi em trước nếu những gì chị góp ý dưới đây quá khó chịu và quá khó nghe nhưng chị nghĩ nói thẳng 1 lần sẽ tốt hơn là nói khéo, nói tránh.

    Trước tiên chị nêu ý kiến ở cương vị là 1 người vợ, nếu chồng lừa gạt vợ, sáng đi chiều về, vợ chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ, ăn no rững mỡ rùi lên mấy trang date online để tìm mèo, cưa cẩm, đẩy đưa, hứa hẹn yêu đương. Chị nói thật, mấy thằng đó quá đểu giả, hèn hạ, ko đáng mặt đàn ông, thà cứ nói ko hạnh phúc với vợ, đang ly thân hay ly dị gì đó, tìm bạn tâm sự còn có chút khí khái nam nhi hơn là loại chối vợ, bỏ con để đi lừa gạt tình cảm, hứa hẹn tương lai, gieo yêu thương, hy vọng cho cánh phụ nữ mềm yếu.

    Em dám tự tin tuyên bố là em chưa từng suy nghĩ hay hy vọng gì về tương lai với con cáo già đểu giả này ko ?

    Rùi bây giờ là cách nhìn ở cương vị 1 người chị, 1 người phụ nữ, chị cũng đồng quan điểm với Cọp và Tuyetphuong, sao em vẫn cho hắn ta cơ hội quanh quần bên em khi em đã biết bộ mặt thật của hắn? Nếu nói là để practise tiếng anh thì em có từng nghe câu "English was born in Birmingham and died in New Delhi". Ko lẽ hắn giúp em học tiếng Anh 24/24 và ko có ai giỏi hơn hắn hay sao ? Còn nếu nói là hắn chưa làm gì gọi là sở khanh hay tổn thương em thì lấy gì để làm thươc đo về sự tổn thương trong tình cảm hở em ? Ko lẽ phải đợi đến lúc em nửa điên nửa tỉnh, tay bồng tay bế, bị rạch nát mặt vì trót tin tưởng hắn thì mới gọi là "tổn thương" !

    Sao phải làm bạn với loại người giả dối điêu ngoa như vậy ? Nó đâu có biết ơn mình vì sự rộng lượng, bao dung, biết nó lừa dối đổi trắng thay đen mà vẫn 1 mực ở bên cạnh nó, ko khéo nó còn bảo mình ngu và tin người quá ! Sao e ko chửi thẳng vào mặt nó rùi delete nó ra khỏi cuộc đời em luôn đi, sao phải control bản thân để làm bạn với 1 người ko ra gì ?

Chia sẻ trang này