1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Nàng cop ơi! Xem dùm một quẻ coi có nắm quyền được ko.hahaha. Trai của nàng đẹp lạ đẹp lùng nên ngta mới ngắm, cũng áp lực quá nàng nhỉ, đẹp quá cũng tội cho mình đó!
    Linhnguyen121 thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Tuyetphuong822004 phong trào kêu gọi post ảnh của mình có vẻ phát huy tác dụng rồi. Trai nhà nào nhà nấy đẹp rạng ngời. Nhìn nàng đẹp quá tuyetphuong ơi, (không biết là tuyết hay là phương). Nhìn hạnh phúc vô cùng luôn, các nàng VN phải nói là rất xinh xắn duyên dáng, trai Ấn mà không đổ ào ào rót mật vào tai mới là chuyện lạ đó, hí hí. Trai nhà nàng ở vùng nào vậy? Là dân Nam Ấn hả? Nếu là Nam Ấn thì chắc là sẽ thoáng và dễ dàng hơn, nhìn mặt bạn ấy hiền lành chân thật quá ha.
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015, Bài cũ từ: 25/02/2015 ---
    Nhìn hình hai người mình phán chắc là nàng sẽ nắm quyền nhiếp chính luôn, trai sẽ suốt ngày cung phụng hầu hạ nàng as a Queen. Mà không cần lấy nhau đâu, khai thiệt đi, trai từ khi gặp nàng tới giờ chắc chiều nàng hết lòng hết dạ chứ gì nữa? Cặp này approved! :D
  3. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ e ở Bedfordshire, chỗ Harpenden ý ạ. E gặp zai khi bọn e đi làm thêm ở cùng nhà hàng. Zai nhà e thì chuẩn Muslim lắm ạ. Rất mộ đạo. ;)). Nhưng ko IS đâu ạ. :))
    Năm vừa rồi visa khó quá c ạ. Bọn e làm Tier 1 visa mà bị fail, thế rồi quyết định về nc do business ở UK mãi ko có lisence để làm, nên bọn e về nhà làm, ý định là 2-3 năm business giữa VN-INdia trc, rồi tính chuyện cưới xin sau.
    À. Ng yêu e cũng rất đào hoa, nhưng cực kì chung thuỷ, chứ ko đểu như phần lớn Indian với PK ở UK đâu ạ. Chỉ mấy năm thôi mà e sợ dân Indian với PK ấy ạ. Ai cũng làm tất cả chỉ vì visa, khổ nhất mấy đứa bạn e EU, toàn bị chúng nó cưới vì visa mà ko biết. Ng yêu e toàn bị chúng nó xúi là bỏ e đi, lấy đứa khác để lấy visa. Nhưng bạn ấy ko thế đâu. E thì thấy bạn ấy yêu e nhiều hơn e yêu bạn ấy. Nhưng bạn ấy sống tình cảm quá. Và hơi yếu lòng. Mẹ bạn ấy là tất cả ý ạ. Và bà bị tim, nên ng yêu e chần chừ ko dám làm ảnh hưởng đến bà.

    E thấy vui vì ít ra c em mình còn gặp ng tử tế c @copconmisa ạ.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Zời ơi c @copconmisa ơi. Ảnh zai nhà c đâu? Nghe tả sốt ruột quá. Vote 100 votes cho c post ảnh zai lên đây
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Nghe mát lòng mát dạ quá. Trai nhà mình rất biết chuyện. Tính mình vô tư còn trai chu đáo. Nói chung mình chỉ bực trai hay lề mề xài h dây thun thôi!
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015 ---
    Ah quên trai mình ở Pune nàng ơi. Nhà nghèo nhưng được cái có ý chí phấn đấu.hihihi
    copconmisaLinhnguyen121 thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Haizzz, cũng vì UK thắt chặt cái vụ visa này mà khốn khổ bao nhiêu du học sinh. Chuyện visa chị cũng biết, chỗ chị ở cũng mới có một chàng PK thành công trong việc cưới 1 em EU mà nàng này cạy miệng cũng không nói được một câu tiếng Anh. Trai tình cảm thì em phải chấp nhận là trai yếu lòng, em cứ thủ thỉ với trai rằng hôm này trai nói chuyện với mẹ thử, nói trai bắt đầu bằng việc con ở UK vất vả ntn, và may mắn gặp được cô bạn VN giúp đỡ con ra sao. BF nhà chị cũng đi tử xa đến gần như vậy. Khi bị gd phản đối, chàng ngay lập tức đưa chị ra khỏi cuộc đời của gia đình chàng, bằng cách không bao giờ nhắc đến chị nữa, bạn bè ở UK cũng không được biết là 2 đứa đang yêu nhau dù cho cả 2 vẫn đi chung, ăn chơi, chơi chung, shopping. Rồi 1,2n sau anh ấy vô tình một cách có chủ ý đưa chị vào lại topic của gia đình. Nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng gia đình cũng chấp nhận 2 đứa. Khi chàng sang VN, có xin phép gia đình và ba mẹ chàng cũng đồng ý. BF chị cũng nói chàng thương mẹ nhất trên đời, never say no to Mum. Em cứ khuyên trai mạnh dạn thủ thỉ với mẹ, ít ra thì cũng để gia đình biết được sự có mặt của em, còn phản đối hay không thì ta sẽ tính tiếp. Như chuyện của chị, lúc căng thẳng nhất, chị có hỏi anh là nếu gia đình không đồng ý thì sao, chàng bảo chàng sẽ thuyết phục gia đình, nếu không được chàng sẽ mãi mãi ở vậy không lập gia đình nữa. Mấy lần chàng về PK thì đều có người mối mai, chàng đều tránh hết, lấy lý do học hành để từ chối. Chị thấy khó khăn mấy cũng có thể vượt qua chỉ cần đôi bên đồng lòng và tình yêu sắt son. Đối với những người yêu nhau thì không gì là không thể em à.
    Linhnguyen121 thích bài này.
  7. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ôi nghe về tính cách có vẻ trai e giống trai c đấy c @copconmisa ạ. Hí hí.
    Đợt trc e đc nhận việc, làm đc visa nhưng 2 đứa quyết định ko lấy nhau vì gia đình zai chưa hiểu gì về e. Zai nói như thế rất thiệt cho e. Zai muốn khi cưới phải có cả mặt cha mẹ 2 bên, như thế mới đc hạnh phúc.
    Zai nói với bố zai rồi, bố zai thì bảo zai là hãy lấy ng nào mà con yêu thương. Nhưng mẹ zai thì cuống lên. Do nghe đc thông tin ko chính thức từ đâu đó. Hix. E cũng ko sốt ruột, 1,2 năm nữa cũng đc nhưng mà phải dứt khoát, để e đỡ bị phí tuổi xuân.
    Vậy là zai c British borned hả c? Thế là đỡ có 1 khoản đau đầu.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không em à. Bf nhà chị cũng là du học sinh luôn. Sao em dại quá vậy? Có được việc làm lại được sponsor visa sao không ở lại? Hic. Đâu cần phải lấy nhau thì bf em mới được ở lại đâu. Không đọc kỹ luật rồi. Hic. Rồi giờ em có quay lại UK nữa không? Ít ra một đứa ở lại thì vẫn có cơ hội hơn mà.
    Quay trở lại chuyện gd trai, nếu ba chàng đã nói vậy thì chứng tỏ vẫn còn hy vọng. Sao chàng không nói với ba để có thêm đồng minh rồi từ tù thuyết phục mẹ sau?
  9. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dạ e biết là chứng minh là fiancee là đc, sống với nhau 2 năm là đc. Dưng mà đợt đó e cũng ko thích công việc đó lắm. Kiểu đi làm manager ở 1 nhà hàng , cv từ sáng đến tối. Ko có time cho zai, cho bản thân luôn. Coi như ko có csong. Đi làm đc 2 tháng, chán nản quá, e quyết định nghỉ c ạ. Vì 5 năm như thế chắc e chết mất. Nên e quyết định về để xdựng business ở đây. Quyết tâm là vài năm nữa phải có cái gì trong tay.
    E mới về đc hơn 1 tháng thôi c ạ.
    Còn về chuyện gia đình zai, tạm thời e chưa muốn tính đến chuyện gia đình, nên e cũng cứ lửng lơ con cá vàng ý c ạ. Nhưng e muốn ít ra đc công nhận, e muốn để 1,2 năm nữa, nếu zai vẫn còn chung thuỷ với e, thì chắc gia đình ko nói gì nữa đâu. Vì zai ko lấy e ngoài e thì làm gì đc zai. ;))
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 từ đây đến lúc được công nhận cũng mất 1,2n nên BF em tự giới thiệu em bây giờ đi là vừa. Chưa kể tg bị phản đối, rồi thuyết phục rồi bay qua bay lại nữa, Hic.
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015, Bài cũ từ: 25/02/2015 ---
    Em cố lên nhé

Chia sẻ trang này