1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Ui cha mẹ ui, thứ 2 tuần sau mình bay đường dài mà giờ giở báo ra thấy toàn cảnh máy bay rơi .... lại thêm 1 chiếc vừa rơi, kiểu này cứ phải động viên mẹ già lai rai từ giờ tới lúc bay rùi ! mà mình cũng thấy ớn ...
    Linhnguyen121 thích bài này.
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Thôi chị ơi! Đừng nghĩ tới, em cũng sợ đi máy bay lắm. Nhưng mà mọi người bảo sống chết có số, mọi việc đã được an bài hết rồi.
  3. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    @hongnhung1218 : Ahemadbad là thủ phủ của Bang Gujarat, nơi đây chủ yếu là người hồi giáo, cấm buôn bán thịt heo,bò và rượu. Em có thể đi tới Ahemdabad bằng Thai airay hoặc AirIndia transit ở Bangkok nhưng cách ngày chứ ko phải ngaỳ nào cũng có.
    visa tốt nhất em nên làm ở đsq vì ở Ấn công chức khá quan liêu mất công nó làm khó dễ mình, visa du lịch được 1 tháng phí 43 usd ( đối với lãnh sự quán ở hcm) ở hn thì em vô trang web của đsq check thử, chắc là giống nhau nhưng lưu ý là em phải làm sẵn form trên mạng rồi in ra dán ảnh mang tới đsq, có khi thì họ yc vé máy bay bôoking, có khi thì ko. tốt nhát là nói mình thăm bạn du học bên đó.
    geehongnhung1218 thích bài này.
  4. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    hic chị cọp tag nên lại phải ngoi lên tí :P

    @hongnhung1218 : đây tớ người thật việc thật đã từng xin visa đi Ấn tư vấn cho b luôn nè :D

    Có hai cách xin visa : lên ĐSQ xin trực tiếp hoặc xin on arrival như chị Linh đã nói.
    - xin ĐSQ rẻ hơn tầm 50$ nhưng sẽ phải đi lại nhiều.

    Hồi đó t xin trực tiếp chứ không dùng arrival vì căn bản tớ cũng muốn biết cái ĐSQ Ấn độ nó như thế nào :P và cũng muốn gặp người Ấn nữa :P , cộng thêm cái khổ là bị ung thư màng túi quanh năm nên làm trực tiếp sẽ tiết kiệm được một khoản bù vào taxi đi từ nội thành lên sân bay :D
    Thực ra hồi tớ đi Ấn thì passport cũng trống trơn vì mới làm, chưa đi nước nào bao giờ cả. MÌnh sẽ không bị đsq từ chối nếu đến đó chỉ với mục đích du lịch và là nữ giới đâu, mà họ chỉ ngăn cản mình không nên đến và đưa ra lời khuyên cho mình thôi, nếu mình vẫn kiên quyết đi thì họ cũng không thể từ chối cấp visa được. ( điểm này khác với tư vấn của chị @may-trang)

    Hôm t đến phỏng vấn cũng bị dọa là sẽ không được vísa vì bác người Ấn thấy t mặt non choẹt, lại còn đi một mình, đi chả vì mục đích cao thượng gì mà chỉ là gặp người êu , cộng thêm cái tội giấu bố giấu mẹ . Bác ấy cũng có con gái bằng tuổi t nên bác ấy bảo thấy lo cho tớ như con gái mình, sẽ có rất nhiều rủi ro mà mình không lường trước đc. Bác ấy đòi số điện thoại bố mẹ t bằng được, nhất định phải là cả hai số đt của bố mẹ, nếu không thì sẽ không cấp cho visa nữa. Mình lúc này thất kinh hồn vía, nước mắt nước mũi chảy bắt đầu túa ra ròng ròng, vì nghĩ đến viễn cảnh tất cả tiền vé tiền khách sạn và bao nhiêu thứ khách trong ké hoạch đã chuẩn bị xong mà tất cả lại thành công cốc chỉ vì cái vísa....mà đau khổ nhất là không được gặp chàng trai có cái rừng u minh mọc trên mặt của mình nứa !!!! không ngờ bản thânquá chủ quan tưởng xin visa du lịch ấn dễ như ăn kẹo. Về sau mình đưa cho bác hai số điện thoại của người khác, không phải của bố mẹ và kết thúc buổi phỏng vấn, bác bảo " về mặt thực tiễn thì bác không có quyền gì không cấp cho cháu vísa cả, nhưng cháu phải suy nghĩ lại thật kỹ về quyết định này, nghĩ từ địa vị của bố mẹ cháu ấy" .

    Vậy nên kiểu gì @Hong_Nhung cũng sẽ có vísa thôi, đừng lo. Nên đi xin trực tiếp để mình được cọ xát trong môi trường người ấn nhiều hơn. Cũng không lo sẽ bị áp giải về việt nam khi đã đến hải quan ở sân bay đâu, t đến đó người ta thân thiện cực kỳ, chả hiểu sao ai gặp mình cũng cười tươi và đóng dấu cái roẹt rồi cho qua luôn, có khó khăn gì đâu :D Nói chung mình cứ ăn vận hiền lành kín đáo dễ thương mặt mũi tỏ vẻ lễ phép là mọi chuyện sẽ dễ dàng thui à :D người Ấn đặc biệt thích những cô gái có vẻ non nớt ngây thơ taylor sweet :D mình biết điều này nên oánh đâu thắng đó muahahaha =)))))))

    => @Hong_Nhung: không nên khai thật với người ta mình sang là để gặp ny nha, nếu bảo gặp ny thì bảo ny là du học sinh vn sang ấn học thôi, đừng nói đó là người ấn. Tốt nhất là nên quen một chị nhà mình sống ở Ấn, bảo là sẽ đến đó stay và cho họ số của chị ý để tăng độ tin cậy.. vậy thui .. Goodluck ;)

    _ cách thứ hai là xin on arrival... cái này cũng dễ... apply online rồi đến sân bay ấn thì trả tiền cho hải quan, họ đóng dấu là xong., không mất công đi lại, cũng không bị hỏi quanh co như xin ở đsq. VN với India cũng đang giao lưu hợp tác mạnh .. mấy bác thủ tướng visit nhau liên tục nên chắc người ta cũng không làm khó với dân mình đâu. Cách này t chưa làm thử nhưng nói chung cũng không chắc ăn bằng xin trực tiếp vì visa trực tiếp đã được thông qua một bộ máy là đsq kiểm định rồi, hải quan họ sẽ chẳng có cớ gì mà thiếu tin tưởng rồi tống khứ mình về nữa.
    hongnhung1218, xtrandnpnnnnn thích bài này.
  5. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    hongnhung1218 thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @nahi_girl : cái chị nói từ chối nhập cảnh là ở quầy visa on arrival nhen em, chứ chị ko nói đến ĐSQ Ấn tại VN, ĐSQ có quyền cấp hoặc ko cấp visa cho mình, thông thường nó sẽ hỏi 1 số câu rùi nó sẽ cấp visa thôi chứ chị ko nói là ĐSQ sẽ từ chối nhập cảnh hay từ chối cấp visa vì mình là nữ giới đi du lịch 1 mình, cho nhập cảnh hay ko là quyền của thằng hải quan tại sân bay, có cấp visa on arrival tại sân bay hay ko cũng là quyền của hải quan, chị đang nói đến khả năng bé Nhung bị từ chối cấp visa on arrival tại sân bay chứ ko liên quan gì đến ĐSQ cả.
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2015
    hongnhung1218 thích bài này.
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    ui em sốt ruột quá, đang nằn nì sếp cho nghỉ đi làm hộ chiếu, sếp lại bảo em chọn hôm nào không có khách in-out thì nghỉ, làm j có có ks nào cả ngày ko có khách in-out :confused:
    cứ lo từng việc một, nói thật mẹ em đang xem phim ấn rồi chép miệng
    lại thấy máy bay rơi, tinh thần hoảng loạn
    hôm nay đã ngồi tra vé, chị @may_trang quân sư quạt mo :-D em với hắn đang lùng vé, em cố ý qua dịp diwali đấy, nghe du lịch vào thời điểm ấy có vẻ hợp lí :-D
    tính sơ sơ hết nhiều tiền phết, yêu đương tốn kém quá :eek:
    Linhnguyen121 thích bài này.
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    E thì ko bít thế nào. Ngại đi lại với chuẩn bị hso nên làm luôn on arrival. Vì cái kia hồi hộp chờ đợi tận 7-10 ngày mà ko biết tnao. Cái evisa kia thì có 1 ngày là đc grant.
    Khi e đến, họ cũng ko hỏi gì cả. Chỉ cười rồi bảo " U look so small and pretty" ;)). Chả liên quan gì đến nhau.
    Bộ dạng lúc đó của e thì bơ phờ vì bay dài, liên tục từ UK- Muscat- Ấn. Áo cộc rách rưới giữa mùa đông và áo da thì quấn quanh bụng. :)). Chắc mấy ông trông thì hãi lắm.
    Họ cũng ko hỏi đến thăm ai hay làm gì, mà e đi có 1 mình luôn. Trong cái giấy nhập cảnh phát ở trên máy bay ý, điền tên ng yêu vào là đc.
    Một là e may. Hoặc là e cũng travel nhiều nc US, UK, europe ba lăng nhăng rồi nên nó cũng dễ dàng hơn chăng? Hix
    E đang mong đi Goa vào tháng 7, nhưng chắc để giành nhiều xiền rồi thực hiện 1 chuyến đi Maddives- ước mơ cả đời e. Hí hí. Ai mấu đi du lịch??? Để e để giành nguyên 1 năm chắc là đủ. Hihi.
    hongnhung1218 thích bài này.
  9. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    Tính ra chắc ko nhiều đâu chị. Yêu offline thì thường xuyên hẹn hò cũng tốn phết. Còn mình thì dồn chơi đẹp một lần luôn =))
    katie0412 thích bài này.
  10. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Xin lỗi các chị vì e phá ko khí sôi sục plan đi thăm các chàng...nhưng e mà e bùn quá, k kể các chị nge thì kể ai nge... :-(
    Hắn có vẻ đang bệnh nặng, gai cột sống, maybe là về Ấn 1 tháng chữa trị, hắn k thể ngồi dậy nổi vào mỗi buổi sáng vì quá đau, mẹ hắn qua chăm sóc cho hắn nhưng ko xin đc visa, cho nên hắn phải về Ấn.
    Tuần trc hắn cũng nói vs em là, maybe tháng 7 này hắn k về Vn đc (trc đó hắn định về vào tháng vào 15/7) E nói, z e qua thăm hắn, hắn nói k đc, vì visa cho mẹ hắn làm còn k đc thì nếu visa cho e là impossible ... sau đó là cái phần e kể chị nge trong tn trc đó. Cụ thể là

    -thứ 5: call phone e, nói "I miss u"
    -thứ 6:e vừa đi off vs các chị về, call phone hắn, hắn cut call e, sau đó hỏi "tại sao e call". Em hơi giận, nói là "U don't know, when u cut my call, many thoughts came to my mind". Hắn trả lời "Huh, wat u want, I can't do anything with ur thinking, talk later". Sau đó e viết "I call u to just say 5 words: Good night, I love u. Why so difficult. why always start a fight by just a call. It's just a call"
    -thu 7: hắn nhắn cho e "3 weeks back, u r the one who said, its not like before. Even now I feel same, my circumstances made me change, its bad phase in my life I dont wanna fite or say anything. U can predict as u want :) take care" "i don't wanna share, I don't wanna anyone care for me ok?? Let it be"
    Luc đó e đâu có cải lộn, e hoàn toàn k có ý đó, e mới nói là "U lie. Let me be on ur side"

    Và nó k trả lời tn e từ hôm đó, dù e vẫn Gm, Gn mỗi ngày

    Sáng nay em thấy nó xoá Skype của em, nước mắt lăn dài chị à. Em gọi thì vẫn đổ chuông nhưng ko bắt máy. Em giận nhưng buồn nhiều hơn.

    Lúc trước hắn cho em nghe bài hát Ấn gì đó mà hắn thích, hắn dịch lại cái MV của bài đó cho em nge là, cái couple trong MV yêu nhau nhiều lắm lắm. Nhưng mỗi tội người bạn trai nghiện rượu nặng, trong khi đó gia đình cô gái này thì giàu có và cô ấy rất có tương lai sáng lạng. Thế là dù yêu nhau nhưng chàng trai đó quyết định tự tử vì biết rằng, nếu cô gái đó cứ ở bên chàng này thì sẽ k có tương lai. Chàng trai chết đi, đương nhiên cô gái rất bùn. Nội dung MV là như z... Hắn ko những cho e xem và giải thích em nge 1 lần mà là những 3 lần. Lần cuối là ở biển Phú Quốc, lúc đó 2 đứa em đang trên thuyền ngoài biển, trông hắn có vẻ "rất tâm sự". Hắn lại nói với em về bài hát này, em nói, chàng trai làm như z là stupid, thay vì chết đi thì cố gắng cai nghiện đi, vì nếu chết đi, cô gái sẽ rất đau lòng. Hắn nge cũng k nói j, nói là e ko hiểu...

    Em nghĩ là hắn đang bị khủng hoảng nhiều lắm...Lúc trc, khi mới về bên đó gần 1 tháng, hắn đòi book vé, cũng đã hỏi thông tin làm visa cho e qua Qatar thăm hắn liền. Hắn nói, hắn mua vé cho e, e cứ qua vì hắn rất nhớ e. Vì lúc đó gần Tết, sao e đi đc chứ, nên mới có cái plan tháng 7 về. Tự hắn nói hết, e chưa hỏi j hết. dù e bít là 1 ngày nào đó hắn sẽ rời xa e, nhưng e k ngờ là sớm như z, và bằng 1 cái cách ...lạnh lùng như z.

    ...e k hiểu, e cảm nhận rõ hắn thương e, và e cũng z, dù có cãi nhau nhưng đâu lại vào đây, ví dụ cãi nhau mà lỗi của e là e xin lỗi rõ ràng...nhưng mà ... cái cách hắn rời bỏ e ...e phải học cách chấp nhận cái cách như thê này...

    Chúng e tìm đc nhau giữa 7 tỉ người, giờ e lạc mất hắn giữa 7 tỉ người này. Em đâu bít nhà hắn, chỉ bít hắn sống tại đó, lúc trc hắn xài fb, sau đó fb bị hư, hắn làm fb mới và k cho e add, đây là lí do chính mà e cứ kiếm chiện cải nhau. Em bít mặt chị gái, gia đình hắn, thì sao chứ, e có làm đc j, e hỏi hắn vụ fb, hắn nói hắn đã deactived rồi, vì k sài, hắn có 1 tài khoản trên mạng, nơi mà tụi e quen nhau, e lên gửi tn cho hắn, hắn xoá ngay lập tức cái tài khoản đó. E lại gây, hắn nói hắn k sài nữa nên xoá. Nói tóm lại là, e chỉ còn số đt và email của hắn. imessage,hắn có block e k thì e k bít, đt thì k trả lời, email thì làm sao e bít hắn có đọc k. Hắn bít chỗ e ở, nơi e học, student ID của e, địa chỉ nhà e (vì hắn từng gửi quà cho e). Hắn có thể tìm e dễ dàng nhưng e thì ko...hoàn toàn ko thể...mà tìm để làm j chứ...

    Nhiều khi e mún tự tát vào mặt mình "Tỉnh đi Kaite, ngu quá rồi"
    Em nhỏ tuổi nhất trong nhà Ấn nhưng e k mún ra khỏi nhà sớm như z đâu, e mới gặp đc các chị mà...
    victorialuvd thích bài này.

Chia sẻ trang này