1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Tội Katie quá! Đau một lần rồi thôi em ah. Nếu là của nhau dù đi đến cùng trời cuối đất vẫn quay trở về với nhau thôi. Hãy xem như một người đi ngang qua cuộc đời ta, giữ lại những kỷ niệm và khóc cho đã đi em rồi đứng dậy mà đi tiếp thôi!
    tlcashishkatie0412 thích bài này.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Nàng bình tĩnh bình tĩnh nha. ĐÁnh lạc hướng nè. Có phải bài hát trong phim AASHIQUI 2 ko? Bài nài nè: " TUM HI HO"


    Mình ghét nhất bạn trai trong phim, chết để bạn gái đơx khổ vì mình, để ng yêu đc toả sáng. Chết nhục ý. Chả cai đc rượu. :-s
    hongnhung1218tlcashish thích bài này.
  3. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    đúng bài này rồi chị :(
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Hix. Nàng bình tĩnh. Cứ khóc đi. Hiện h chắc đang đau lòng lắm. Mình hiểu mà.
    Nàng cứ đợi xem tình hình tnao. Nếu hắn có làm việc thì sẽ check mail hàng ngày. Cứ gửi mail cho hắn. Nếu nàng cảm thấy điều đó là cần thiết. Cứ hỏi han hắn bt.
    Hiện h cứ khóc đi cho thoả nỗi buồn. H có khuyên nàng làm gì khác đi chắc cũng ko đc đâu. Nếu ng ta ko níu thì mình cũng ko giữ. Thực tình mình thâys có một số điều uẩn khúc nhưng h cũng ko phải là thời gian hợp lí để tập làm thám tử ha nàng.
    Nàng cũng ko cần thiết phải nghĩ cái việc đi tìm hắn làm gì. Nếu hắn nhớ nàng hắn sẽ tự động liên lạc lại.
    Tình chị em ở đây sao mà mất đc. Có ai tiễn nàng đi khỏi nhà Ấn đâu mà lo. Hehe. Tớ đây coi như cắt đứt đuôi rồi mà có đuổi tơd cũng ko đi. Haha
  5. puppy_baby

    puppy_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    14
    Quái lạ, hôm nay thấy các bạn bàn chuyện đi Inida, mình cũng vào hỏi thử bro:
    - Bro tao qua Ấn chơi được ko?
    B - Sao ko? Rất vui được thấy mày ở đây
    - Tao ở hotel có an toàn ko?
    B= Rất an toàn, nhưng mày có thể ở nhà
    - Nhà gia đình mày hả?
    B- Nhà nào cũng được, tùy mày travel thành phố nào
    Nhà gia đihf thì ko ở gần metro city ....kind of town area..
    - so which home is convinient for travel ?
    B- Any home...
    - tao ở nhà bố ****** đc ko >
    B = Very much ok
    - thế ở âpảrtmant của mày tiện ko bro ?
    B - được
    - is it convinient for you ?
    B - No question for convince plz
    - Every1 will be a more than happy to be ur host....
    - I will go to Inida

    Bro ko ngại ah bro ? Mà bro tối nào cũng ready để nói chuyện với mình, sao vậy nhỉ?
    hongnhung1218tlcashish thích bài này.
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    @katie0412 : Em ơi bệnh gai cột sống có phải là bệnh nan y đâu mà bạn em làm như chết tới nơi rồi vậy. Đặc điểm của các chàng Ấn là luôn làm cho mọi thứ vượt quá tầm quan trọng kiểu con nhà giàu giẫm phai gai mùng tơi (giai nhà chị là 1 typical example) :D

    Em chả nên đau buồn vì mấy lý do giời ơi đất hỡi như vậy. Lý do chính là anh chàng này không phải "your right man".

    Cheers up gỉrl!
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @katie0412 nói về khả năng thổi phòng sự việc và nghĩ đến viếc tự tử thì không zai nào giỏi hơn zai ấn
    nghe có vẻ chàng đang khủng hoảng :confused: hay bệnh tật xong suy nghĩ lung tung ... mà đầu chị đang nghĩ đến nhiều trường hợp lắm ấy :oops: cái gì là của mình, dù có xa cách mấy cũng sẽ quay về. chờ đợi 1 thời gian xem sao ... cố gắng nhé :oops:
    @Linhnguyen121 mình cũng ghét cái anh chàng trong phim ấy, đàn ông ủy mị, bỏ lại bạn gái chơ vơ như thế, bạn gái sống cũng chẳng vui vẻ gì, thay vì chết ngu xuân thế thì đi cai rượu đi cho rồi. nói chung là rất là ghét :mad:
    @puppy_baby chàng có vẻ ko lo sợ bị lộ nhỉ ...
    katie0412 thích bài này.
  8. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Cập nhật tình hình, sáng nay e bít là nó vừa block cả số đt của e, e gọi qua số khác, send mail, tn
    nó: what u want
    e: let me be on ur side

    nó: -what side
    - I'm Indian
    -I don't wanna talk ok??

    e: but u r my love
    I dont care whether u r indian or any nationalities

    nó:-I'm serious
    -I'm fed up
    - Bye

    e: - Please, I promise I won't disturb, don't block my imessage, I just message u Gm and Gn every day. Please

    nó:-I'm serioous
    -I cannot be like before, sorry
    - sorry, tc

    e: - noo,come on skype and tell me

    nó:-I deleted all
    -Bye
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015, Bài cũ từ: 25/03/2015 ---
    e nhớ, có lần nó nói bad luck cho nó vì nó k phải vietnamese, nếu là vietnamese thì dễ rồi, lúc đó e nói, indian thì sao chứ, e vẫn thích, nếu nó là vietnamese chưa chắc j e thích nó, bây giờ thì...
  9. puppy_baby

    puppy_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    14
    Nghe nản quá, e nên chuẩn bị tinh thần là ko hy vọng gì nhiều ở anh chàng này.
    Cứ có chút chuyện mà chàng sẽ như thế này thì lấy chàng về làm vợ ah ? :(
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @katie0412 Chị nghĩ em đã bị lừa, anh chàng này chắc là có vợ con đề huề. Có khi bị gia đình phát hiện ra nên mới rũ bỏ em bằng cách này. Cách đây khá lâu đã có một trường hợp tương tự như vậy, plan sang VN rồi bảo là đau ốm, nàng lo lắng mất ăn mất ngủ... Trai đòi chia tay, nàng gần như chết đi sống lại... Vài ngày sau, nhận được điện thoại của vợ anh chàng...
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015, Bài cũ từ: 25/03/2015 ---

    Chị ơi, kể cho em nghe ví dụ đi vì chàng nhà em cũng đôi lúc làm em sốt vó lên, nhưng đến khi nói chuyện thì mới vỡ lẽ là không có gì to tát hết. Em chỉ tưởng mình trai nhà em mong manh dễ vỡ, té ra đây là đặc điểm chung hả chị? :D
    katie0412 thích bài này.

Chia sẻ trang này