1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em ơi chị thấy anh chàng này đang rũ bỏ em cứ như em làm phiền hắn vậy đó. Nếu thật sự đàng hoàng ai lại phũ phàng như thế. Cố lên em gái ơi!
    katie0412 thích bài này.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Mình nghĩ nó vờn nàng chán rồi đến lúc bỏ đấy nàng @katie0412 .
    Nó chả bệnh tật gì hết đâu.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Katie0412. Chị biết em rất hụt hẩng. Em nhớ câu chuyện chị kể về 1 anh chàng nói doi bị bệnh nan y khong? chị kể em hôm đó vì chị đã có linh cam trai em cũng có vẻ muốn đánh bài chuồn cùng 1 kiểu. Gee già nghe qua biết mùi xạo ngay.
    Em ạ, bọn nó không xứng đáng với mình đâu. Lúc tán tỉnh thì nói gì chả được, khi tình yêu hết hạn thì khốn nạn lên ngôi mà.

    Katie xinh lắm mọi người ạ, gee mà có nhan sac tuổi trẻ như katie thì gee cáo già cưa chục anh trai đẹp đủ quốc tịch luôn í, hehe. Thế giới 7 ti người, người tốt tệ cũng được 1 tỉ, việc gì phải xoắn em ơi. Em chưa biết giá trị bản thân rồi, em tot hơn tên kia trăm lần.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em @katie0412 chắc còn trẻ nên mới đau lòng rất nhiều vì mấy tên ba trợn này chứ khi nào già như các chị, bầm dập vài lần lên lên xuống xuống thì mấy chuyện này chỉ là con muỗi vo ve. Mà em katie sướng thiệt nha, bao nhiêu người xúm vào an ủi, còn không vui lên? Tên kia yêu em làm sao bằng chị em ta yêu nhau? :D Ngày xưa mình bị lừa, chẳng có ai dỗ dành như em bây giờ, nghĩ lại vẫn còn thấy tủi, oà oà. Vui lên em nha, hắn hiện nguyên hình không phải là Mr Right càng sớm thì mình càng mừng chứ sao, để thời gian để ta còn đi yêu người khác, rồi yêu bản thân ta nữa.

    Tình yêu như lá
    Xuân hạ thu đông
    Chỉ cần nàng đợi mong
    Thế nào xuân cũng tới
    Tâm hồn lại phơi phới
    Nắng rực rỡ trên cây
    Gió ơi, gió đến đây
    Tiễn lá tàn lá úa
    Lá sầu, lá ủ rũ
    Gió cứ quét đi ngay
    Ta đây sẽ đêm ngày
    Chờ mong lá xanh thắm

    Hahaha, tặng em bài thơ con cóc :D
  5. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    katie0412 thích bài này.
  6. WeedAK

    WeedAK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    10
    @katie0412 em đừng buồn vì mấy tên vớ vẩn đó phải thấy là mình may mắn khi thoát ra được hắn. Chị cũng từng bị như em, giờ nghĩ lại thì thấy mình thật hên khi sớm nhận ra được sự việc. Giờ em còn trẻ thì cứ tận hưởng tuổi trẻ cho thoải mái, chị u30 rùi dù gia đình có hối thúc chị cũng không cảm thấy lo lắng, trễ mà mình thấy thoải mái với chính mình là được rùi. Cố lên em nhe
  7. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    tlcashishkatie0412 thích bài này.
  8. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @katie0412 đừng vì người như vậy mà buồn em ơi, không đáng đâu! Đời còn dài và trai còn đầy mà :)
    Hắn đích thị là muốn chuồn êm rồi, nhưng vì e còn tình cảm nên vẫn chưa tỉnh táo mà suy nghĩ thấu đáo được. Mình là con gái, lại còn trẻ, phải kiêu hãnh lên chứ, cái gì không đáng là bỏ! Vui lên nào, vui vẻ xinh tươi thì trai theo nườm nượp đó chứ ;-)
    katie0412 thích bài này.
  9. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Quả thật ko thừa khi nge lời các chị ngay từ đầu...phải thật cảnh giác...e bùn nhiều nhưng "mọi chuyện rồi sẽ qua"...
    Vẫn y như các chị cảnh báo e từ đầu, nó phải về nge lời mẹ lấy vợ...còn lúc trc nó tìm cách sang đây làm chẳng qua là delay cái thời gian lấy vợ ra thêm ...vài năm => y như các chị lúc trc đã nói e nge...cũng may e chuẩn bị tinh thần sớm...nhưng vẫn hơi shock (giờ nó xin lỗi e thì sao chứ, cũng chỉ là type 5 cái letter "s-o-r-r-y")
    Cám ơn các chị nhiều lắm>:D<, giờ e phải làm bài rồi, 2 cái assignments tổng cộng 3-4 ngàn từ tuần sau phải nộp
    Giờ thì e chưa vui cười liền đc đâu nhưng Rồi mọi chiện của e sẽ qua ...e vẫn lót dép hóng chiện từ các chị :D
  10. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Cứ đứng thẳng lên và sống các chị e ạ. Cần gì phải lo gì. E tuy trẻ nhưng có 2 điều mà e đặt trên hết đó là gia đình và sự nghiệp.
    Gia đình là chỗ dựa của mình ngay trong lúc tất cả mọi người khacs quay mặt lại với mình.
    Có sự nghiệp và tài chính vững chắc trong tay, những thứ tốt đẹp khác sẽ đến theo, ng đàn ông tương xứng xứng đáng với mình trong các mục tiêu dài hạn trong đời cũng sẽ đến. Bây h chỉ vì yêu mà lấy nhau, hoặc bị thúc giục mà lấy nhau mà không có một mục tiêu chung trong đời Sớm hay muộn cũng sẽ hối hận.
    Còn đàn ông nào mà hiện nguyên hình con cáo già gian ác ý, e ko bao h nghĩ đến nữa luôn, nhưng thể nào e cũng sẽ cho hắn 1 vố. ;)) Không sớm thì muộn. Em thì cung Ma Kết- nổi tiếng thù dai. Hehe.

Chia sẻ trang này