1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    nhà ấn lại có mem mới rồi :)
    vẫn hóng ảnh cưới của các chị :-D:-p
    hóng ảnh gặp chàng của @Banjosalake eo đùa chứ GATO lắm ấy
    tôi qua nhấm nhẳng cãi nhau, tự dưng sáng 4h tỉnh dậy, nghĩ thế nào em lại nằm nhắn cho hắn cái tin " nhớ quá ko ngủ được", hờ hờ hiệu quả phết đấy :-D
    Banjosalake thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Banjosalake tại lâu ơi là lâu mới có bạn quen PK nên chị hơi bị hào hứng quá mức, hí hí. Da của các bạn này gọi là da nâu đó em, mình là da vàng rồi.:D Hóng chuyện của em nè.
    Banjosalake thích bài này.
  3. Banjosalake

    Banjosalake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    14
    Hihi...e cũng hóng chàng qua lắm nè. Lúc đầu chàng nói muốn đến VN, cụ thể là HN để du lịch. HN thì e thuộc như lòng bàn tay rồi, thăm HN thì chắc đi 1,2 ngày là hết chỗ chơi, nên e nói chàng có thể đi Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc. Đó là những địa điểm du lịch rất đẹp mà lại có thể tắm biển nữa. Chàng nói ok để a search on net. Một lúc sau chàng reply bảo thích Phú Quốc, Đà Nẵng và Múi Né ( ghê chưa biết luôn Mũi Né, mặc dù e chưa nhắc tới).
    @copconmisa : bọn e còn đang cãi nhau loạn xạ về ngày giờ nè c. Bởi a sang thì chắc chắn a muôn e nghỉ để đi cùng a và ngược lại. Cty e xin nghỉ 1,2 ngày đã khó, huống chi đây lại là 1 tuần. Hic... Thôi để mai e bàn tiếp với a vậy, có khi phải dùng khổ nhục kế năn nỉ sếp mất.
    copconmisa, xtrandnPhungKim thích bài này.
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hai vk ck chị ở VN luôn hả? ^_^ Sao ch nói đc hay vvv ^_^ hihi
    --- Gộp bài viết: 15/04/2015, Bài cũ từ: 15/04/2015 ---
    bai hat hay wa ^_^
  5. Banjosalake

    Banjosalake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    14
    Zai e lúc nào cũng muốn video call khi em nấu cơm. Zai nói: when u cook, call me plz, i want see u in kitchen. Vì vậy mới có chuyện, ngày nào cũng vội vã về nhà sau giờ làm để lao vào bếp. Mẹ e bảo sao dạo này chăm đột xuất thế. Có mẹ ở nhà để mẹ nấu ko đc sao. E bảo : tự dưng con thích làm bếp, có khi nào con sắp đc lấy chồng ko nhỉ. Đâu dám nói với mẹ là đang có 1 cặp mắt luôn muốn nhìn con khi con ở trong bếp đâu. Và tất nhiên khi nấu xong thì cũng cho chàng xem luôn thành quả . Bữa nào cũng nổ mũi vì đc khen: món ăn của u nhìn hấp dẫn quá. Từ ngày chàng nói: i want see u in kitchen, ngày nào nhà e cũng đc thưởng thức những món ăn trang trí cầu kỳ ( còn mùi vị thì làm sao chàng biết đc). Bố mẹ, anh chị , ông bà ngạc nhiên chả hiểu tại sao luôn. Và cũng từ đó mà thực đơn nhà e có nhiều bò , gà, cá hơn vì e biết người có cặp mắt luôn nhìn e ở góc bếp kia ko ăn lợn. Hôm nào mà e làm món lợn thì cũng toàn nói là bê, bò cả.
    E đang thắc mắc có khi nào chàng đang test tay nghề bếp núc của e ko .
    Hôm nào chàng bận, ko thể video call đc thì chàng bắt e quay video rồi gửi chàng, khổ ghê cơ.
    Lần cập nhật cuối: 15/04/2015
  6. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Bạn @Banjosalake bằng tuổi mình hihi
    Có khi chàng thấy nàng hấp dẫn khi ở trong bếp thì sao :-p:-p:-p
    Banjosalake thích bài này.
  7. Banjosalake

    Banjosalake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    14
    Ôi bắt tay nàng cái nào, bằng tuổi mình à. Có khi thế thật nàng ạ
    @copconmisa: nếu là du lịch bình thường thì người ta không gây khó dễ gì hả c? sáng nay e gọi hỏi thử mấy cty visa họ ra giá là 115 $. Một nơi khác thì nói 290$, nhận visa tại cửa khẩu, với điều kiện phía VN phải có thư mời ( cá nhân mời thì giá như vậy, cty mời thì giá mềm hơn). Nơi khác nữa thì ko nhận. E đang thắc mắc sao giá chênh lệch nhau quá vậy. Có khi nào có sự lừa đảo gì ko.
    Lavende thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Banjosalake nghe em kể chuyện chị thấy dễ thương quá! Ba má em chắc thấy con gái mình tự nhiên chăm chỉ đảm đang cũng bất ngờ hén. Sức mạnh tình yêu có khác. Chị thấy em và anh chàng kia "tình trong như đã mặt ngoài còn e", đã chết nhau đứ đừ đư rồi mà còn giả vờ bạn bè. Hi hi, nhưng chị ủng hộ việc tìm hiểu kỹ càng trước khi bước thêm một bước xa hơn nữa.

    Riêng chuyện visa, chị cũng rất ngạc nhiên khi nghe em nói vậy. Theo chị thì visa fee thì sẽ giống nhau vì cái đó là do chính phủ VN quy đinh, phần chênh lệch là service fee, tuỳ theo mỗi công ty nó thu nên không có gì lừa đảo đâu. Em có thể check thêm thông tin từ cục XNC VN xem thử. Lần BF chị sang đây không có thư mời, người ta chẳng hỏi gì hết. Anh chàng máy bay vừa xuống là phóng như bay tới quầy làm thủ tục, là người đầu tiên. Nhân viên hỏi địa chỉ KS thì chàng kêu là do bạn gái đặt nên không biết, nhân viên mới bảo là điền địa chỉ nhà chị vào. Vậy là xong, đóng dấu, tung tăng đi ra thôi. Em nếu tìm được công ty nào giá thấp thì cho chị biết với nha. Vì chị sau này có việc cần mời nhiều người từ PK sang, giá mà $200 thì chát quá. Em cứ làm online đi, không sau đâu.
    --- Gộp bài viết: 16/04/2015, Bài cũ từ: 16/04/2015 ---
    Em ơi, em có thể tham khảo thông tin thêm ở đây http://www.vietnam-evisa.org/visa-fee.html. Em nghe ngóng thêm được gì thì báo cho chị với nha.
    Banjosalake thích bài này.
  9. Banjosalake

    Banjosalake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    14
    Chị @copconmisa : Chị ạ, có nhiều lý do để cả 2 bên chưa thể nói lời yêu, mặc dù có 1 lần hắn cũng bâng quơ nhưng bị em dập ngay lập tức. Từ đó đến nay chưa dám ho he gì.
    Thích, có thích, nhưng yêu hay đó chỉ là sự hấp dẫn giới tính thì em chưa chắc. Đọc nhiều bài của nhà mình từ trước tới nay, em kết luận 1 điều: trai Ấn và PK dẻo mỏ từ trong trứng nước, thêm vào đó thế giới giải trí của họ ít, không được thoải mái tự do yêu đương, tán tỉnh ngoài đời thực nên mạng internet là phương tiện duy nhất để họ xả stress và là nơi xả bức xúc trong người của những anh chàng có máu trăng hoa. Lý do thứ 2, trên mạng hiện nay có mấy vụ nữ sinh mất tích, có phỏng đoán là do quen biết online với man nước ngoài, mới đầu được tặng này tặng kia, sau khi lấy được lòng tin thì rủ ra nước ngoài bị giết lấy nội tạng. Thêm vào nữa, cách đây gần nửa năm, cô bạn thân của em bị 1 cú lừa của 1 anh chàng PK ở Rawalakot ( cũng nhờ vụ việc này mà em quen chàng hiện nay, chàng cũng biết vụ này do em kể và chàng cũng là 1 cầu nối trong vụ việc này). Đó là những lý do tại sao em vẫn còn dò dẫn, kiểm nghiệm con người chàng.
    Sau vụ việc của cô bạn thân, e tự nhủ: Có điên à mà quen PK, nhất là lại quen trên mạng. Nhưng sau đó mau chóng khỏa lấp bằng ý nghĩ: Làm bạn thôi, có sao đâu, có thêm 1 người bạn ở một nơi xa xôi, có văn hóa khác mình kể cũng hay mà. Nhưng đúng là trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào kiểm soát nổi. Lý trí thì nghĩ như thế đó, nhưng con tim bây giờ thì rung rinh lắm rồi, thậm chí là lắc lư kiểu như đứng trước bão cấp cấp 10, cấp 11 ấy. Song cứ phải đợi chàng qua đợt này cái đã. Gặp mặt 1 cái xem thế nào, chàng mà đáng yêu quá có khi e liều mình tự nguyện để cho chàng lừa cũng nên . hic hic....
    Chị em nhà mình có ai đọc loạt bài ( viết theo kiểu ký sự gì đó) của chị Nguyễn Đức Quỳnh Dung , 1 cao thủ phượt, chưa ạ. Chị viết khi chị đi qua các nước Trung Quốc, Mông Cổ, Lào, Campuchia, Ấn độ, Nepal..đọc bài của chị hay hơn là của Huyên Chíp nhiều, đặc biệt khi chị đi qua Ấn Độ, nghe chuyện của chị về Ấn thật hấp dẫn. Các chị em có thể xem ở blog của chị: http://thichdibui.blogspot.com/search/label/Tôi đi Ấn độ ,( link này không hiện hết tất cả các bài về Ấn của chị, mem nào có đọc thì tự mò thêm trong blog nhé),ce sẽ vỡ lẽ ra nhiều điều về Ấn và thêm yêu Ấn nhiều hơn đó.
    Sở dĩ nhắc đến c Quỳnh Dung là vì Banjosalake rất thích 1 đoạn chị Dung viết trong loạt bài ( tên Banjosalake lấy tên theo hồ Banjosa ở Kasmir, PK, một hồ đẹp nên thơ và là điểm du lịch nổi tiếng của PK, thật ra Vùng này đang bị tranh chấp ở Ấn và PK cho nên chả biết chính xác nó thuộc về bên nào, nhưng vùng nào đi nữa thì cũng thuộc Nam Á, nơi ta yêu phải không các chị em, e cố ý chen tên mình vào để có dịp giải thích về có tên đó đó). "Một trong những nơi thử thách gay go là Ấn độ. Do đó, khi yêu ai và phân vân không biết có nên cưới hay không thì hãy dụ người này cùng bạn đi Ấn độ. Ở đây, độ kiên nhẫn của chúng ta được kéo đến mức căng nhất. Chúng ta có thể quan sát xem mức nhẫn của mình và người yêu chạm được đến ngưỡng nào. Không gì vui bằng khi ở chung với một người mà dù trong tình huống nào cũng có thể thông minh hóm hỉnh các bạn nhỉ?" Sau này có người yêu, em cũng mơ ước được đi đến AD với chàng.
    Còn về khoản chăm chỉ, đảm đang, chị @copconmisa ạ, đúng là từ hồi chat video với chàng ( ko phải từ lúc quen đâu ạ, bởi 2 thời điểm đó cách nhau 2 tháng, hihi), nhà cửa phòng ốc lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. ăn mặc cũng tươm tất ý tứ hơn, kiểu lúc nào cũng sẵn sàng cho cuộc video call ý. Bố mẹ vui vì con gái không còn là một cô bé lười chảy thây nữa. Vẫn biết nếu yêu thì nên bộc lộ bản chất thật của mình, bẩn thì cứ để nó bẩn, không gọn gàng thì cứ để cho nó không gọn gàng... nhưng mà mình chưa yêu nên phải thể hiện tí chứ c nhỉ.
    Còn về vđề visa. Hôm qua bọn e quyết định là thuê cty $115 , tại vì bên cty có gửi hồ sơ giấy tờ, công văn chấp thuận của Cục XNC của 1 khách PK, khách đấy đang ở VN thời điểm này nên e thấy cũng ok. e cũng check thông tin từ Cục và các văn bản Luật, biểu phí không cụ thể gì cả ( hay là e xem ko hiểu thì ko biết). Và luật mới thì chỉ chấp nhận Pháp nhân ( tức các côngty, tổ chức) mới được mời, còn như em mời với tư cách cá nhân thì không được, nhất lại là khách PK. E cũng định làm online hoặc nhờ cty của người quen đứng ra mời ( vì nghề nghiệp của chàng cũng tương ứng với lĩnh vực của cty -nếu cty mời thì phí sẽ rẻ hơn) nhưng mà thôi, e cũng chưa muốn nhiệt tình thái quá, nếu chàng muốn qua thì cứ để chàng bỏ công sức, nếu ko bỏ công sức thì phải bỏ tiền bạc ra, coi như là 1 thử thách ( e cũng ko hiếu khách lắm nhỉ). E cũng nói hay chàng đến Đại sứ quán VN tại Ả rập làm, nhưng chàng ta ngại đi lại. Mà đơn xin nghỉ phép của chàng còn chưa được chấp thuận cho nên thống nhất thì thống nhất thế chứ chưa tiến hành làm thủ tục chị ạ.
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2015
    Bam.Bi, copconmisagee thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Banjosalake đi sau nên học được nhiều kinh nghiệm của các chị đi trước quá hén? Dò sông dò biển dễ dò. Lấy ai mấy thước mà đo lòng người. Ủng hộ em với việc điều tra kỹ lưỡng và gặp măt nè. Có một anh PK từng tới ĐSQ VN ở UK làm visa nhưng bị rớt 2 lần đó nên chị không thấy apply visa in person như vậy hơi risky. Nếu bạn em khi nào nhập cảnh được vào VN thì em cho chị xin contact của công ty $115 nha. Chúc cả 2 sớm gặp mặt!

Chia sẻ trang này