1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Chào mọi người, cho mình kết bạn với mọi người nhé. Mình cũng đang fall in love với 1 trai Ấn, mình sinh năm 90, mới chỉ bik forum này khoảng 2 tuần nhưng đã đọc được một số trang các tầng trc và đã đọc hết tầng này. Chuyện tình của mình cũng ko có gì đặt biệt, mình quen đc khoảng 4,5 tháng rồi, hắn nhà mình cũng có vẻ là người đàng hoàng hơn mình 1 tuổi, tháng 5 này hắn sẽ đến thăm mình, nge nói vậy thôi chứ chẳng bik có đến ko. Yêu trai Ấn thì dạt dào cảm xúc suốt ngày được nói yêu thương nhưng mình biết tương lai mù mịt r, nhưng thôi kệ cuộc đời mình cứ nếm đủ mùi vị cay đắng ngọt bùi xem ntn, ^_^.
    Mình thường lặn tàu ngầm để đọc bài của mọi người, chuyện của ai cũng li kì, chuyện của mình rất đỗi bình thường nên cũng ko dám ra mặt, nhưng dạo này mọi người có vẻ bận không post bài nhiều, mình hay lên xem có gì đọc ko mà mãi vẫn vắng nên hôm nay mình ra mặt cho vui cửa vui nhà. Mọi người khi nào rảnh rỗi thì lên kể chuyện của mọi người cho mình nge với, đọc bài của mọi người giong như đọc tiểu thuyết vậy hihi
    xtrandn, hongnhung1218Lavende thích bài này.
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chào mừng em đến nhà Nam Á chúng ta. Yêu trai Ấn ko đến nỗi tương lai mù mịt đâu mà cần tỉnh táo và mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn sắp đến. Nếu đã chiến đấu đến cùng mà ko thành công thì rẽ đi đường khác.hihihi. Hôm nay rảnh rỗi tí lên ngó nhà mình, đúng là dạo này vắng vẻ ghê nhưng mà mấy chị cũng đang lặng lẽ theo dõi đấy, có trường hợp nào nguy cấp cần hỗ trợ là mấy chị ấy có mặt liền thôi ah.
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Chị @Nitinva ơi em cũng có nhu cầu giải bày tâm sự đây :D Welcome chị đến với nhà Ấn hihi>:D:D:D<
  4. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Chị ơi chị chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Lấy chồng xong 2 anh chị vẫn ở 2 nơi hả chị, e nge ng ta nói vợ chồng thì ở gần nhau mới bền lâu. Mấy chị ở đây ai lấy chồng Ấn cũng đều là tuýp phụ nữ mạnh mẽ hết, em thuộc kỉu yếu bóng vía nên nhắc đến cưới xin e sợ lắm. Hắn nhà e nói chuyện lần đầu tiên là nói iu em rồi, lúc đó e ngĩ chắc ông này ở bển thiếu gái muốn đùa giỡn với e, e định chỉ nói chuyện 1,2 lần thôi rồi cho next chứ kiểu vậy chắc ko phải đàng hoàng. Vậy mà càng nc e càng lại thấy hợp tính e, nhưng mà cũng cãi nhau suốt ngày, chia tay cũng đc 4,5 lần r, toàn e nói chia tay, vậy mà hắn cũng cool lắm, chẳng năn nỉ ỉ ôi gì, sáng nào cũng good morning have a nice day, tối đến sweet dreams đều đặn, có lần e bực e block số lun cả tuần, nhưng sau ngĩ sao nhớ quá add lại cũng thấy good morning sweet dreams, hắn còn nói hắn đưa hình e cho ba hắn coi r nói là ổng thích e (chắc tại e gửi toàn hình lừa tình :v), e cũng ko tin lắm, e cũng chưa xác định là có nghiêm túc với hắn ko nên cũng ko quan trọng, yêu thì cứ yêu thôi, 30t e mới lấy chồng hihi. Mà cứ 1 tuần thì cãi nhau 2,3 lần vì cái kiểu hứa giờ đấy onl mà toàn bắt e chờ thêm 30', 1 tiếng ko hiểu làm cái gì mà bận cả ngày đến tận 10,11pm mới rảnh, dạo trước còn hay video call với em cho e xem cái này cái nọ khoe mẹ khoe anh, dạo này ko có luôn. Suốt ngày chải chuốc vuốt keo bóng mượt, mua quần sắm áo, vậy mà nói đang dành tiền qua thăm e, chẳng bik ăn diện bên đó cho lắm để làm gì, chắc để kím cô Ấn nào cưới quách cho xong e rảnh nợ.
    E nói lang mang quá lần đầu tiên e kể chuyện này, sorry chị, chúc chị ngày mới vui vẻ :)
    --- Gộp bài viết: 24/04/2015, Bài cũ từ: 24/04/2015 ---
    @Lavende e cưng kể chuyện e cho chị nge với ;)
    xtrandnLavende thích bài này.
  5. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Bây giờ chỗ em ở là 5h sáng, thế mà em vẫn chưa ngủ, thấy nhớ Việt Nam quá trời :((:((:((
    Em update tình hình của em ạ. Em đang được nghỉ hè, về miền nam kiếm việc làm thêm, vừa có chỗ nhận thì trai thông báo vừa mới xin chuyển về làm gần chỗ cũ của em ở. Thật ngang trái! Haiza! Nếu trai vẫn làm ở Paris thì chỉ cần 3 tiếng đi tàu là gặp nhau, bây h thành ra gần 10 tiếng. 2 đứa bây h muốn gặp nhau thật khó khăn tuy là chung một nước :(( Lúc em có ý định đi xuống miền nam em hok có nói trước, thế nên khi trai nói trai xin xuống gần chỗ cũ của em làm vì muốn ngày nào cũng có thể gặp em, em cảm thấy có lỗi ghê. Mặt chàng lúc đó thì buồn hiu luôn. :-s:-s:-s
    Khổ cái là chỗ cũ của em ở rất ít việc làm thêm, ở đây thì bao la hichic. Chàng thì kiểu cứ muốn em lên lại chỗ cũ, em giải thích cho trai hiểu, cũng ủng hộ em nhưng trai kiểu sợ em không còn dành nhiều thời gian cho trai nữa. Tụi em mới quen nhau thôi nên thật tình em không hiểu trai là người kiểu thế nào. Trai Ấn có hay ghen hok ạ? @-)@-)@-)
    Còn tin sốc hơn nữa, một buổi tối đẹp trời nọ, trai nt cho e hỏi, suy nghĩ của em đối với tình yêu hay các mối quan hệ là như thế nào? Em trả lời em rất nghiêm túc trong bất kì mqh nào. Trai hỏi em muốn kết hôn với trai Việt Nam hay như thế nào. Em nói em sẽ kết hôn với người em yêu, không cần biết đến từ đâu (nghe hơi máu =))). Đột nhiên chàng nói năm sau chúng ta kết hôn nhé! Em hết hồn luôn, rồi cũng lên mặt nói anh muốn kết hôn với em cũng phải đợi em học xong vài năm nữa, với màn cầu hôn cực kì lãng mạn thì may ra em xem xét hahaha:D:D:D.Sao chàng vội vàng thế nhỉ? Nhưng qua những lần nói chuyện với trai, em thấy trai em rất thích con nít luôn, có lần nói với em, anh muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền để con anh sau này chỉ ăn thôi không cần phải làm gì cả. Em định cãi lại anh nghĩ gì kì cục thế nhưng thấy chàng vừa ôm mình vừa thì thầm như thế thì đang lãng mạn quá, nên thôi im luôn 8-}8-}
    Trai hỏi em có kể về trai cho gia đình biết không, em nói chưa. Trai hỏi em liệu gia đình em có chấp nhận trai không? Em thật sự cũng hok biết gia đình em sẽ như thế nào nũa hic hic. Mới nói với đứa bạn thân mà nó đã giảy nảy lên phản đối rồi :(:(:(
  6. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Trai nhà em cũng là trùm xài giờ dây thun chị ơi, hẹn hò mà toàn em đợi chả không à, trễ thì cả nữa tiếng một tiếng phát bực lên. Có bữa hẹn sau giờ làm đi về gặp em, em bảo ok em nấu cơm ăn luôn nhé. Ừ ừ xong lúc đến thì nói anh ăn trên đường đi về rồi mà anh quên nói em, xin lỗi rất hồn nhiên luôn. Em bực lên nói thế từ nay hok nấu nướng đợi chờ gì nữa đâu, em thì đói chết mồ chờ anh, anh thì đi ăn, mà lại không nói em. Trai bày đặt nói anh vẫn ăn cùng em được nữa mà, em bảo không cần không cho ăn luôn, thế là em dọn ra ăn một mình, ăn xong bắt hắn rửa chén. x-(x-(x-(
    Nhiều lần trễ hẹn với em lắm luôn đó chị, cái sự dây thun hình như nó ăn vô máu luôn rồi, khổ thân chị em ta!
    xtrandnNitinva thích bài này.
  7. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    @Lavende ông nhà chị cũng vậy chưa gặp mà đòi cưới năm sau, cũng nói là cưới thôi 29,30 r mới có con vì muốn đẻ ra con không thiếu thứ gì, cứ 2,3 ngày là chị mắng vì cái tội bắt chờ mòn mỏi, chắc là indian style. Tối hôm qua c cũng mắng cho một trận, mà mỗi lần mắng là chị mắng zai lắm mắng mãi đến khi bùn ngủ, hắn xin lỗi mãi cũng down mood hay sao sáng nay good morning ko có i love u, chị thì vẫn i love u hắn, xong một hồi ko thấy gì chị i love u viết hoa to bự lun, thế mà đọc cũng ko rep nên c phán ổng " ur cool", xong mới chịu viết lại cho chị cộng cười toe toét cộng hun hít tùm lum :)) mệt dễ sợ.
    Anh nhà e sao giống giống ông nhà chị, chẳng lẻ trai Ấn nào cũng giống nhau. C ước đc gặp ng iu như em, sao ngĩ về tương lai sao nản dễ sợ.
    Lavende thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Yêu thôi nghĩ ngợi chi sớm nè! Còn 1 tuần nữa được gặp trai rồi.hehehe. Nhưng trai chị ko cho chị ngủ chung.hahaha. Ấn xài giờ dây thun lắm nên fai học cách sống chung với lũ. Mình nhường chuyện này thì bắt nạt chuyện khác lại chứ!
    xtrandnhongnhung1218 thích bài này.
  9. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Chúc mừng chị sắp đc gặp ng iu hehe, happy quá (thấy chị e tủi thân). Trai c hiền gê ko cho ngủ chung hả chị, c muốn thịt mà ổng ko cho thịt hả :))
    xtrandn thích bài này.
  10. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @Nitinva chị hối anh ấy sang nhanh đi chị ơi ;-) Mấy trai này phải thúc ép thôi không chắc phải đợi dài cổ L-)
    Nhà chị có biết chị quen trai Ấn hok ạ?

Chia sẻ trang này