1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @mickey279 nàng ơi mình cũng từng trải qua chuyện như nàng, thậm chí còn nặng nề hơn vì mình yêu thật chứ không online, nên mình có thể hiểu cảm giác của nàng. Nhưng nàng đừng quả buồn vì dù gì cả 2 vẫn chưa gặp nhau, trai như thế thì kém quá, chưa có chuyện gì xảy ra đã sợ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì trai cũng chẳng đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu của 2 bạn đâu. Thế nên refresh bản thân đi nàng,tình yêu mới rồi sẽ đến thôi!
    Chỉ vì đây là first love nên mới tràn đầy hi vọng, rồi thất vọng, đau lòng, nhưng sẽ cho ta kinh nghiệm, lần sau phải tỉnh táo hơn. Cố lên nhé, trai còn đầy ra đó cho chúng ta chọn mà :)
    Nitinvahthn0204 thích bài này.
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Em hãy cố gắng lên! Em hãy nghĩ là may mắn chỉ quen online này nọ, còn chị thì người thật việc thật... Bf của em làm vậy thì biết chắc là anh ấy tự lượng sức là ko qua nổi gia đình rồi em ạ! Họ sợ gia đình, dòng tộc, hàng xóm nói xấu họ sính ngoại lắm em! Và cái hôn nhân sắp đặt ăn vào máu của họ rồi
  3. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    sandy_thao: Chị nói đúng đó chị à! Khi anh ở xa thì anh vẫn quan tâm, theo dõi em theo kiểu online, giờ giấc ăn, uống, ngủ nghỉ anh đều rõ, đi đâu với bạn bè anh cũng khuyến khích em đi, anh vẫn control đc cảm xúc ko để người thứ 3 chen vô khi tụi em xa nhau. Còn khi ở gần thì anh chăm sóc em kỹ càng hơn... Anh hay nói em hậu đậu, đợi em làm thì cũng lâu mà chắc ko xong nên để anh tự làm cho lẹ...Bây giờ em nhìn trai VN sao em thấy ko có cảm xúc, còn trai Tây thì nổi tiếng về thoáng trong mọi vấn đề và độc lập trong mọi việc, em cứ như con cá vàng lơ lửng... Em sợ sau này mình sẽ quen người mới qua hình bóngo_O
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2015
    copconmisaNitinva thích bài này.
  4. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Goodbye thật đi em, may mắn cho e là anh này nghiêm túc, thấy ko tiến xa đc nên ko muốn lãng phí thời gian của e đó, e còn quá trẻ xinh xắn dễ thương vậy thiếu gì trai theo. Em mới yêu tình yêu cũng chưa sâu đậm gì, bây giờ thì e buồn đó nhưng e ko bik đâu, khi có người mới e quên ng này cái vèo ah, nhanh lắm. Lần sau kiếm anh VN yêu cho khoẻ đi em, đừng dây vào nhà Ấn nữa, chỉ có khổ là khổ thôi, e may mắn thoát ra sớm đó, chúc mừng e. Vui lên e ơi.
  5. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Huhu... mình giận quá mất khôn rồi. Mifnb nói với lão rằng, u dnt understand for me so why u want me like that to u. i dnt want u spend ur time 4 me...bla...bla. lão nói ok fine @@ .
    Tự ái 2 đứa đều cao. Đều bướng như nhau.
    Giờ fải làm sao đây :(:(:(
    tên mất nết này, k biết xu nịnh là gì cả >.<
  6. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    @mickey279, theo chị chưa chấm dứt vậy dễ dàng đâu em, trai ấn một số người hay chơi trò biến mất hờn giận vậy đó, dc vài ngày sẽ xuất hiện lại thôi. Còn nếu chỉ vậy mà biến luôn thiệt thì càng không có gì để nói. Buồn khóc riết cũng hết, em sẽ bảo em đau lắm, nhớ lắm, cảm giác này không ai hiểu hơn em nhưng tụi chị ai cũng đã trải qua hết rồi. Không chết dc thì phải sống, mà đã sống thì phải sống thật tốt, thật vui vẻ em hen.
    --- Gộp bài viết: 08/05/2015, Bài cũ từ: 08/05/2015 ---
    @hthn0204, uhm chị hiểu mà, thời gian càng dài, tình cảm càng sâu đậm rồi cũng là một thói quen nữa, nên chỉ cần cố gắng gượng qua thời gian này. Càng đau bao nhiêu càng dễ từ bỏ bấy nhiêu. Và quan trọng là phải cắt hoàn toàn vì nếu cứ nói chuyện tranh cãi là khi qua giai đoạn này sẽ từ từ cảm thấy bình thường, rồi thành chấp nhận với lí do là vẫn giữ tình bạn, rồi lại chia sẻ thì sau đó ko dứt nổi nữa đâu. Kinh nghiệm khi chia tay mối tình 14 năm của chị đó. Vì con gái mình mềm yếu dễ thỏa hiệp lắm nhiều khi miệng nói cứng là ko thể chấp nhận bla bla nhưng sau đó trái tim nó thắng lí trí ah.
    Còn quen ai sau này thì lúc đó tính, cái gì đến sẽ đến em ha. Để có một bà bảo chị sao chê trai VN thế rồi bóp cổ chị chít. :D
    hongnhung1218nahi_girl thích bài này.
  7. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    chị thảo nói chính xác luôn.. trúng ý e :P
    sandy_thao thích bài này.
  8. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    chị không biết nên vui hay buồn cho em. mấy tháng trước bọn chị cũng rùm beng 1 vụ thế này, nhưng chị níu kéo. đôi lúc chị cũng tự hỏi chị làm thế có đúng không, coi như đánh cược 50-50. chàng nào cũng có 1 đợt thế này hết. hãy cho anh ấy thời gian. nếu có gió chong chóng sẽ quay, nếu đủ yêu thương thì sẽ quay về %%- cố lên em @};-
    PhungKim thích bài này.
  9. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hp chị nha. ^_^
    Tuyetphuong822004Nitinva thích bài này.
  10. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    <:-P<:-P@Tuyetphuong822004 ngày mai là đám cưới c rồi, trăm năm hạnh phúc nha c, ngưỡng mộ c quá, đám cưới xong úp ảnh cho mọi người coi với c ơi :x
    Lần cập nhật cuối: 08/05/2015
    Tuyetphuong822004copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này