1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Nàng @pnnnnn ạ. Đàn ông nc nào cũng thế. Nàng tưởng tượng là 2 đứa yêu nhau mà mình cứ chăm chăm nói là mày xấu tnao, cần sửa ra làm sao, tự dưng ng đàn ông cảm thấy mình kém cỏi, ko bằng ng khác. Họ sẽ trở nên tự ti về bản thân họ, nghĩ rằng mình ko tốt thế, cho cô ấy đi lấy ng khác đi còn hơn.
    Nói gì đàn ông, phụ nữ mình cũng thế. Ng yêu cũ của mình bây h gặp, cả đời mới gặp nhau lại 1 lần, săm soi: ôi tóc e bết thế. ;)). Vì hqua mình vừa dùng dầu dừa hơi quá tay nên trông nó thế nhưng thực ra là sạch. Rồi lại: ôi sao e ko cắt tóc đi, ở VN bây h nhiều kiểu đẹp lắm, e để tóc như bà thím.... Đấy, mình kệ luôn. A ko thích tôi thì a lướt.
    Ngày xưa ng yêu Ấn của mình cũng dính tội bảo thủ và kiểm soát kinh khủng. Ngày ngày mình tỉ tê nói chuyện, ngày nào cũng nói ý ý, VD như là chuyện chàng ko rửa bát làm việc nhà giúp mình chẳng hạn, mình làm hết đi, xong lăn ra kêu mệt, nói là ước gì có ng chỉ cần rửa bát hộ thôi, thì mình sẽ yêu ng đó biết mấy, còn việc khác mình làm hết. =)). Dần dần từ chàng công tử ko làm gì cả, chỉ ăn và ngủ, chàng của mình h làm hết việc nhà, chỉ có cơm ko biết nấu thôi. Mình chỉ đi làm và nấu cơm, cọ nhà WC ( việc nào mà chàng ko muốn làm thì mình làm). H cứ thấy mình nấu cơm là chàng tự nguyện xắn tay vào dọn dẹp hết.
    Vụ kiểm soát thì thôi rồi, mình fight vụ này kinh lắm. Nhưng mà dần dần thì cũng quen, mang chàng đi dự tiệc rồi giới thiệu tất bạn bè với chàng. Đi đâu cũng mang theo, dần dần chàng tin tưởng rồi cũng ko kiểm soát nữa. Bước đầu thì hơi khó.
    copconmisahongnhung1218 thích bài này.
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ui chàng của bạn @hongnhung1218 trông hiền lành chất phác thế này còn gì nữa, nàng trông rất lãng mạn, dân Văn vẻ ý nhỉ.
    Chả bù cho mình, tính như đàn ông
    hongnhung1218 thích bài này.
  3. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @pnnnnn chị mê xem phim ấy, xong lại mê mấy anh diễn viên đạp chai
    anh trước của chị thì ỉ ôi xin lỗi, xoa dịu các kiểu, anh này rắn mặt, trơ mặt dỗi lại, xong lại kiểu tự ái vặt, mình lại mềm lòng, chị chỉ to mồm thôi.
    còn cái chuyện làm mình mất hứng thì thường xuyên ạ, đang gửi cái mặt ôm hôn các kiểu, hắn chơi cho dòng "ok", mặt mình ngắn tũn o_O mình lại hò hét "ok?ok?just ok?" :-D:-p thôi kệ bọn hắn đi, mệt lắm, chỉ muốn nhảy lên đánh cho 1 trận
    pnnnnnLinhnguyen121 thích bài này.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Lại giống mình. =))). Ng yêu mình nhắn tin lúc nào cũng cụt lủn. Vì hắn ko thích nt. Nhưng nói chung là ở ngoài thì tình củm lắm
    hongnhung1218 thích bài này.
  5. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    hì hì mình mê cái mặt ngố ngố này ấy, mình lãng mạn lắm, dạo này còn sến sẩm cơ, hồi xưa mà anh nào bảo " em là hơi thở của anh" mình sẽ bĩu môi và cho next ngay, giờ á, ngồi trên mây luôn ... nhớ quá, nhịn thôi, cố gắng biến mất hẳn 1 ngày :-( mình phải lạnh lùng địch mới sợ
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hongnhung1218 chị đồng ý với em @Linhnguyen121 là trai nhà Nhung nhìn hiền lành quá. Có vẻ hơi trẻ nữa. Bao nhiêu tuổi rồi em? Chị thích ánh mắt bạn này, nhìn có vẻ tội nghiệp khiến mình mủi lòng.

    Lâu lắm rồi topic mình mới nhộn nhịp như vầy. Em @pnnnnn trai nhà em chị thấy có vẻ không nghiêm túc với em lắm. Em cẩn thận nha.
    hongnhung1218 thích bài này.
  7. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- Oh yes, mình đang dễ thương lắm mà quất chữ "ok" như vậy thiệt là muốn đập cho một phát.
    @Linhnguyen121 tụi em ko có đc in person nên em cũng phải tự an ủi mình là: chắc nếu gặp thì có body language, bù trừ cho ngôn từ dở ẹc. Mà chẳng biết ngày đó có đến ko.. À, còn cái vụ mà tật xấu, chị nghĩ sao nếu giả sử chị có làm rồi than mệt, bf nói tội nghiệp e quá, nhưng cũng chả xắn tay áo mà làm việc. Đó, đó là cái kiểu bf e đó, biết dz thôi chứ ko make it better.
    Em vẫn đang "thù" cái chuyện quà sinh nhật. Chả là lúc đó anh nói gửi cho e tiền rồi em mua dress mặc nha. Em nói gửi tiền vậy thôi anh gửi quà đi, cái nào cho couple, chẳng hạn đồng hồ. Ổng ừ ừ và giờ chẳg thấy gì. Ko phải em ham hố quà gì mà chỉ là cái gì đó vật chất có thể cầm nắm đc, lưu lạc từ india, qua tay anh, đến tay e ở VN. Vậy thôi. Vài lần e "vô tình" đề cập, mà em ko thèm nói đến nữa là mấy chị hiểu ổng như thế nào rồi đó. Ổng ko có lòng thành thì có. Tự hỏi, có khi nào ổng keo kiệt dzữ dz ko :|
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 em có vẻ có kinh nghiệm trong việc training ngy nên rất tâm lý đàn ông và tự tin nữa. Nàng nào cũng như em thì trai Ấn chắc là sẽ ngoan ngoãn đi vào nề nếp thôi. Đàn ông cần được công nhận để tự tin với sự có mặt của mình. Các nàng nói chuyện với trai thì tăng khen giảm chê. Đây là một cách flirt hiệu quả đó. Ví dụ như trai làm gì cho mình thì phải cảm ơn nhiệt tình vào, nịnh trai vài câu như you are my hero. I don't know how can I manage without you... ngọt ngào đến từng giọt cuối cùng thì trai mới nghĩ. Ôi nàng ấy yếu đuối qua, nàng cần có ta. cái tôi đàn ông được vun đắp thì trai càng có động lực mà đến với em vì ở bên em trai mới thấy mình là một vị quân vương đúng nghĩa (tuy nhiên là do chị em ta buông rèm nhiếp chính):-D
    VaniiLinhnguyen121 thích bài này.
  9. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    @copconmisa e ko nghĩ là ko nghiêm túc. Ko phải e mù quáng nhưng e có cơ sở xác định tình cảm anh dành cho e, em ko tiện nói ở đây, nhưng nếu ko yêu thì ko có lý do nào khiến anh ở bên em tới tận lúc này, becoz its unfair for him, people can say he is such idiot. Còn chuyện mà cưới xin sau này là em và cả anh xác định là ko chắc chắn, ko phải vì việc đối mặt gia đình mà là cuộc sống hôn nhân, sống ở đâu, như thế nào v.v.. Ổng nói là muốn cưới trong 2 năm nữa mà e ko chịu, em muốn 5-6 năm nữa, nhưng lúc đó anh hơi lớn tuổi nên chưa biết sao.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nói chuyện rửa chén mới nói. Hôm ở vn nhà mình cúng. Bf ăn xong thấy má mình rửa chén bèn xông vô nhưng má đẩy ra. Đến hôm cúng đưa ông bà mình lụi cụi dọn dẹp, má thì lau nhà. Bf thấy vậy xăn tay áo vào rửa với mình bất chấp dầu mỡ. Mình rửa xà phòng chàng tráng lại rồi úp. Ba đi xuống thấy vậy khen chàng giỏi quá bằng tiếng Việt. Anh chàng cười bẽn lẽn nhìn thấy cưng gì đâu. Chưa kể còn phụ ba mình bưng bê đồ cúng, rồi dắt xe cho má. Đi đâu cũng dắt xe cho má. Má sướng âm Ỉ.
    jenny4tLinhnguyen121 thích bài này.

Chia sẻ trang này