1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yeu Rock bang toi ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi dzukhanh, 30/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dzukhanh

    dzukhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật sự dzukhanh tao ra thread này không phải để các bạn nói các bạn đến với Rock như thế nào , mà là các bạn nghĩ gì, làm gì và hiểu gì khi nghe Rock.
    Có ngừơi nghe Rock để ngủ, có người nghe Rock để phê, có người nghe Rock để quên đi nỗi ưu phiền, cũng có người nghe Rock để hợp với thời đại bạn bè.
    Với dzukhanh, nghe rock để nhức đầu. Nhức đầu đây không phải vì nó ồn ào, nó kích động, mà là nhức đầu vì hàng xóm xung quanh nhà chưởi nghe nhức đầu... :D
    Rock có cái hay cái dở, các bạn nhạc Rock thì cả ngàn band, mỗi band đều có cái hay riêng. Bây giờ nghe Pink Ploy thì thích chứ chưa chắc ngày hôm sau lại khoái PinkPloy ( Vì bù ngủ quá) ... :) ...
    Dzukhanh đã qua cái thời nghe Rock rồi, nói thiệt bây giờ nghe nó là không làm việc đựơc gì. Tuy nhiên cái máu nó nghiện trong người, ra CD shop thấy cái rock là mua ngay. Các bạn cũng nên cẩn thận. :)
    Ai thích trao đổi Rock thì cứ lên tiếng.
    Với Khánh, Rock chẳng bất tử, nó cũng như các loại nhạc Pop, R&B, Rap, Country, Dance..v.v.... Chỉ tồn tại một thời gian trong mỗi con người.
    Chỉ có Classic, Jazz mới thực sự cho con người gặm nhắm tới già. Vì đó mới là sự sáng tạo và trí tuệ thật sự.
    Ai muốn bàn chuyện về Death, Black hay Opera Metal .v..v. thì cứ việc mail hay post bài, dzukhanh sẽ tranh luận với nhau cho vui.
    Híc
    :)
    Dzukhanh
    <font size="2" face="verdana" >dzukhanh
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    à ra thế, phải nói sớm chứ, tại thấy mọi người cứ nói đâu đâu.
    Nghe Rock để làm gì ư ?
    Hồi lớp 7 đi chơi cùng với lớp, mình có mỗi một cái đĩa Rock (nhiều khủng khiếp chưa!). Mượn phôn thằng bạn bên cạnh nghe, hồi xưa trong cái đĩa ấy "Rock" nhất là bài Don't Cry, ngồi lắc lư, đến đoạn "don't you cry..." gào lên theo nhạc, cả thầy cả bạn quay lại nhìn (vì vặn to quá không nghe thấy bên ngoài). Đấy là lần đầu tiên tôi biết "phê" vì nhạc là thế nào, và cũng mơ hồ cảm nhận được cái sự không mặn mòi lắm của người đời dành cho Rock và cho Rockfan (thầy bảo:"em điên à", bạn thì gán cho "Tùng điên", nhưng sau này cũng vài thằng trong số bảo mình điên ấy cũng nghe Rock, còn ông thầy thì tôi không biết vì ông ấy chỉ lo kiếm tiền thôi!)
    ...
    Từ lâu rồi tôi ít thấy "Phê" Rock, lạ kì, có lẽ là do thói quen vừa ngồi làm Toán vừa nghe tourettes của Nirvana, ờ, đôi khi Rock giúp mình loại cái ồn ào ngoài kia mà không thích (bằng cách nghe cái ồn hơn !), thế là cảm thấy đời yên tĩnh lạ kì, hehe.
    Đôi khi mình lại thấy lạc lõng trong cái đám đĩa Alternative của mình, tiền không nhiều ( ít ), vẫn cảm thấy phải có trách nhiệm tìm hiểu thêm nữa, để tìm những cái hay, (để cạnh tranh với Metal ??!), để lấp đầy cái cuộc sống Alternative lộn xộn, vô nguyên tắc của mình.
    Đôi khi cảm thấy buồn và đơn độc vô cùng, đúng như cái cảm giác
    Limb by limb and tooth by tooth, tearing up inside of me.
    Everyday, everyhour, wish that I... was bullet proof.
    ....
    (lạ kì, vừa chửi nhau với ông zu đãng này xong lại...)
    quác quác quác

    What ALTERNATIVE can be ?

  3. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tui đến với rock được mấy năm rui` . Tui chỉ thích Metallica thui. Nghe Metallica thật la` sướng. Bởi âm nhạc của Metallica thật chau chuốt, các bài từ nhẹ nhàng đến những bài nặng nghe không biết chán. Manowar cũng được nhưng tui không thích lắm. Con Pink ... thì nghe hay dấy nhưng hơi bị âm u huyền bí quá. Nghe nhạc của Pink .. thì dễ bị stressss lắm hoặc không thì cũng bị nổi loạn lắm.
    HTU
  4. n/a

    n/a Guest

    Lão Khánh chỉ trêu trẻ con là giỏi, hôm nào bảo madcat cho tớ mượn mấy cái đĩa Savatage nhé :D
    ----------
    1+1=1
    ----------
  5. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Con GOAL nghe ROCK thi chi thay muon DIE^N len , luc do ma duoc dap pha mot cai gi do thi suong biet may , hic hic
    Blue Sky

Chia sẻ trang này