1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu trẻ con thì vào đây!

    Các bác thân mến,em vào đây xem rất nhiều topic rất hay,nhưng chưa thấy có topic nào nói về các thiên thần _ trẻ con cả,nên hôm nay muốn lập topic này cho mọi ngừoi được dịp kể cho nhau nghe những kỷ niệm ngộ nghĩnh về thời thơ ấu của mình,anh chị em nhà mình,bạn mình,con cái mình,những câu nói ngây ngô,ngốc nghếch hoặc những "hành xử" rất ư là...trẻ con làm chúng ta nhớ hoài không quên.Rất mong các bác ủng hộ và tham gia.
  2. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dạy học cho trẻ con là một việc cực kỳ ...mệt mỏi đối với những ai không có sự kiên nhẫn của một ngừoi làm nghề Sư phạm.Vì vậy,thằng cu Phúc (chú của mấy đứa nhỏ nhà tui) hồi còn học lớp 1 rất sợ mỗi khi được bà chị Lan "phụ đạo",phương pháp giảng dạy của bà chị này chủ yếu là "la,hét,gầm gừ" thậm chí là "nhéo lỗ tai".Lần đó,cu Phúc học đánh vần,ghép từ MỎ.Thằng cu Phúc nhìn vào quyển sách lập bập đọc : Mờ o mo...mờ o mo...mờ o mo hỏi..." Nó thấy bà chị quắc mắc lên thì hãi quá,không còn biết nói gì nữa.Bà chị thì tức quá chịu không nổi,bắt đầu giơ cao cánh tay lên để bắt đầu "nhéo" thì nó chợt thấy cái hình đầu con chim có cái MỎ to đùng bèn nhanh nhẩu nói luôn : "Dạ,mờ o mo hỏi CHIM"...
    Câu chuyện đó còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay khi đứa con gái của cu Phúc ngày nào chuẩn bị vào lớp 1.đấy các bác ạ..
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    em
    nhà em có 1 hot boy 6 tuổi và 1 hot boy 4 tuổi thích nhất mùa đông nằm ngủ giữa 2 hot boys này, 3 cô cháu khì khì cả buổi chiều cũng được he he
    hot boy lớn tính tình dễ chịu, hòa đồng, ngoan, mắt to đẹp trai, cao ráo, luôn làm gương cho em, chỉn chu, sạch sẽ, ăn xong đi rửa tay tắp lự, lúc ăn rất gọn gàng, luôn nghĩ trước khi nói, nói ít nhưng nói rất hay ở lớp chuyên đi múa phụ họa cho các bạn gái , biểu diễn thời trang , không bao giờ chơi cái gì mầu hồng , hiện đang học taekwondo và rất hứng thú
    hot boy bé là master của bướng, thấp, tròn, mắt 1 mí nhưng rất duyên, ăn uống bừa thừa lừa, tung tóe, quần áo lê la ở sân cứ như đang ở trong nhà, đặc điểm chủ yếu là nói nhẹ thì nghe, nói to thì kể cả giơ kẹo trước mặt em cũng ném , nói ko cần phải nghĩ, tức nghĩ khá nhanh, hóm hỉnh, tình cảm, ở lớp ko chơi với các bạn gái, cô đọc tên danh sách các bạn sẽ tập văn nghệ ngồi tỉnh bơ như ko phải tên mình
    chịu ko thể hiểu cùng bố cùng mẹ mà tòi ra 2 đứa khác nhau về tính tình đến như thế hihi
  4. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    nghe đến trẻ con là thấy yêu yêu rồi.
    Mình bon chen cái nhỉ
    Mình kể chuyện cu tí nhà mình nghe.Cu tí nhà mình mới có 18 tháng thôi, hôm trước được bà bế đi mua gói bimbim. Cu tí nhà mình đang ăn thì có một cụ bà hàng xóm đi đến và xin Cu tí nhà mình gói bim(đùa mà) thế mà cu tí nhà mình chỉ ngay vào hàng bán bimbim (ý của cu tí là cụ vào hàng mà mua) mà ko cho cụ bà.
    Hehe trẻ con bây h hóm thế không biết
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    (ảnh minh hoạ cho vui thôi các bác ạ)
    Mình có cô con gái hơn 1 tuổi đã nói líu lo như chim..1 buổi tối 2 vợ chồng mình đèo nó đi dạo mát ở Vũng tàu.ngang qua 1 quán cafe nhạc sống.Mình thì rất sợ thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó nên tăng ga vượt qua cho nhanh.sợ hư lổ tai nó.Nào ngờ bé nhóc của mình kích động hẳn lên.nó vừa chỉ tay vào quán vừa la lớn:Dô choi...Dô choi[vô coi.vô coi.]chẳng biết nó mê cái gì ở đó nhỉ??
    Một lần khác chở nó về tp HCM thăm ngoại nó.Nó ngồi trước xe cứ tự ý bẻ tay lái.Mình hoảng quá đưa nó ra ngồi sau với mẹ nó thì nó la lối phản đối ỏm tỏi..đưa lên trước thì lại bẻ tay lái,,Mình tìm 1 chổ vắng vẻ rồi giả vờ bỏ nó xuống cho nó sợ ..Ai ngờ vừa thả xuống đất nó liền bỏ chạy.Mình giả vờ rồ ga chạy thì nó lại đuổi theo mình. Dừng xe lại thì nó quay đầu bỏ chạy...Cứ như là Theo tình tình chạy,chạy tình tình theo vậy .Thế mới buồn cười chứ..Rồi phải dỗ dành mãi nó mới đồng ý ngồi sau với mẹ nó...Con nít khó hiểu qúa.Pó tay.com luôn..
    Thân ái
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 22/10/2007
  6. minhvu204

    minhvu204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con gái bác này đáng yêu thế. Không biêt lúc bác gái chửa nó có hiếu động không mà hê hê yêu ghê
  7. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Nhân đây,tôi cũng xin mến tặng các cư dân yêu trẻ trong topic này vài tấm hình mà tôi lượm lặt được,để các pác được cừoi thật thoải mái trong những giấy phút thư giãn.
    [​IMG]
    (Lại...tè nữa rồi!)
    [​IMG]
    (Mẹ ơi,đừng hát nữa!)
    [​IMG]
    (Để con ngủ dậy rồi ăn tiếp nhé)
    [​IMG]
    (Ngủ ở đây yên tĩnh thật,hehe)
  8. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này vui nhỉ.Tui cũng xin góp một chuyện về thằng cu Tí trong nhà.
    Cu tí trong nhà được 6 tuổi,mẹ nó dạy cho nó tự tắm một mình,nó khoái chí lắm vì được tự do thoải mái nghịch nước,vì thế cu cậu rất siêng năng tắm rửa và cũng tắm rửa y như người lớn ,nghĩa là : vào nhà tắm,đóng cửa lại,ra vẻ ta đây "rất kín đáo".Lần đó,tui đau bụng quá,không chờ được nên nhỏ nhẹ xin cu cậu cho vào một tí,cu cậu nhất định không cho vì vấn đề "tế nhị",đến khi tui sắp la làng thì cửa xịch mở,cu cậu đàng hoàng buớc ra và chạy tót lên lầu với bộ ba "tòng teng" không có tí áo quần nào cả....
    Có pó tay với nó không các pác!
  9. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    cửa xịch mở,cu cậu đàng hoàng buớc ra và chạy tót lên lầu với bộ ba "tòng teng" không có tí áo quần nào cả....
    Có pó tay với nó không các pác!
    ----------------------------------
    Trời ơi,cu Tí nhà bác Tieuqui sao y chang thằng em nhà tui cách đây 20 năm vậy,tui cũng tính sẽ kể chuyện này cho bà con nghe...ai dè...Thôi thì kể thêm một tình tiết theo sau nữa là:
    Thằng em trai tui thường xuyên như thế (chứ không phải một lần),và lần nào nó cũng bị con chó Mina trong nhà hứng chí đuổi theo,chồm lên,chồm lên như muốn đùa giỡn với "bộ ba" của thằng nhỏ,làm cả nhà cứ theo chọc cu cậu : " Coi chừng mất giống đó nhe!"
  10. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    có ông cháu bị ngã cầu thang rách cả đầu làm mất vài mũi
    lúc cu cậu ngã khóc ầm ĩ, một lúc sau làm câu
    "thôi mệt quá không khóc nữa"

    yêu thế chứ lị

Chia sẻ trang này