1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 262

    262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em khoe các cháu nhà em đây , các bác xem ảnh bé ở đây này http://www.flickr.com/photos/nhim_ngocanh_1 và http://www.flickr.com/photos/nhim_ngocanh và http://www.flickr.com/photos/tom_bong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được 262 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 19/12/2007
  2. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1

    Được ngotrantrung sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 20/12/2007
  3. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác Trung...
    Hình em bé thì bé bé thôi...cơ mà to quá vậy...hehe..
    Ranbg1 làm 1 nhóc đi...rồi show lên cho đã đời..BÉ này có cái cằm nhọn xinh quá ...
  4. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    --------------
    bạn đổi tên hình ngắn gọn thôi,,
    thân ái`
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 19/12/2007
  5. 262

    262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [][​IMG]
    Được 262 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 19/12/2007
  6. okaley

    okaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô cháu gái 3 tuổi rưởi , Một tối ghé qua nhà nó chơi thấy chị ta ngồi buồn hiu hỏi tại sao con buồn vậy ? nó nói con không biết xong bất ngờ quay qua hỏi
    - Cô ơi, bó tay nghĩa là gì hả cô ?
    Mình cực kỳ ngạc nhiên nhưng hỏi lại nó
    Cô - Tại sao con lại hỏi như vậy
    Cháu - Thì cô trả lời con đi đã
    Cô - Không, phải nói tại sao đã
    Lúc đó chị ta mới kể, Hóa ra lúc chiều Ba Mẹ nó cãi nhau Ba nó nói " Tui bó tay với bà " rồi bỏ đi nhậu đến lúc tôi ghé thăm vẫn chưa về !
    Còn lần khác. Lúc đi công tác về nó với Ba Mẹ nó ra sân bay đón mình . Vừa nhìn thấy mình nó đã chạy đến ôm chầm và nói
    - Cô ơi! con nhớ thương cô lắm !!!
    Sau đó nó móc một cái nhẫn ra đeo vô tay mình và nói
    - Con tặng cho cô đó.
    Mình ngạc nhiên hỏi
    - Nhẫn này ở đâu con có vậy ?
    Nó chỉ cười ngay lúc đó mẹ nó kêu lên
    - Hèn chi hôm qua đi chợ nó đòi đi bằng được và khi ra đến chợ thì đòi một hai là phải mua cho con cài nhẫn !!?? và cuối cùng mẹ cũng mua cho cái nhẫn 2000 đồng , thì ra là để tặng cô nó. Thương cô ghơm quá ha .
    Cả mọi người đều buồn cười .
    Mình rất thương con bé , nó ngoan lắm.

  7. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con bé Út nhà mình cũng tếu vậy đó,lúc được 7,8 tuổi rồi mà cũng còn rất "tồ".Có lần nó đi chợ với bà ngoại về,sà ngay vào lòng,bắt mình phải nhắm mắt lại để tặng quà.Mình nhắm mắt lại,thế là cô nàng đeo vào tay mình một chiếc nhẫn,mở mắt ra,mình suýt...ngất vì cái nhẫn hột nhựa màu hồng to ơi là to (bình thường mình vốn không thích đeo cái gì cả),liếc thấy vẻ mặt hơi cụt hứng của nó mình vội vàng xúyt xoa :"Trời ơi,nhẫn đẹp quá!Cám ơn con!" Con bé khoái chí ra mặt,nhưng từ lúc đó trở đi,cứ hở một tí là nó kiểm tra xem mình có đeo cái nhẫn của nó tặng không mới khổ...
    Được susu2003nguyen sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 20/12/2007
  8. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    -----------
    Cơ mà làm mất luôn hình mấy nhóc vậy hả Trung??..post đi chứ...Welcome
    -----------
  9. maxsize

    maxsize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    He he! Vào cái topic này thấy thư thái hết cả thằng người! kể lể với bà con một chuyện vui mới nhé!
    Chả là thằng con nhà tớ 18 tháng cũng đã biết tự lấy cái chai để tè vào mỗi lúc cu cậu buồn và ...nhớ ra! Hôm qua bà ngoại lên chơi thấy lâu lâu nó không tè liền lấy bô để cho nó ngồi. Nó chưa nói được nhiều chỉ bảo"bà cất bô", bà không hiểu cứ nịnh nó, nó bảo:"tè chai"! Hị hị!
  10. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    Vậy là tốt quá rồi còn gì...Đúng thật rồi :Trẻ con là quà tặng vô giá của thựơng đế mà lại...
    Thân ái

Chia sẻ trang này