1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến đâu kể đến đấy...
    Lúc con bé đầu nhà mình được khoảng 2 tuổi là bắt đầu thích cầm bút chì màu vẽ nguệch ngoạc hình này hình nọ lên giấy và sàn nhà,những nét vẽ ngô nghê hình bông hoa,ông mặt trời,ngôi sao,mặt trăng ..v.v..trông rất iu,cả nhà thích lắm,khen lấy khen để,được thể,nó cứ bạ đâu là vẽ đấy,chẳng chừa chỗ nào,mình la thì ba nó bảo kệ,cứ đế nó vẽ.Thế rồi một hôm,mới đi chợ về chưa kịp đặt cái giỏ xuống,đã bị cô Út của nó dẫn qua nhà "mắng vốn",hóa ra,nhà Nội mới quét sơn trắng mới tinh để chuẩn bị ăn Tết,quay qua quay lại,đã thấy ngay một... đàn Vịt Mẹ,vịt con cỡ chục con nối đuôi trên tường ngay phòng khách ..hehe...Cả nhà xúm lại phạt Ba nó phải đích thân "xử lý bức danh hoạ" vì cái tội "đồng lõa cho việc vẽ vời không đúng chỗ"!
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    úi
    Trẻ con đáng yêu thật!
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    đọc chuyện của bạn này cười đứt ruột
  4. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bế Bồng thúi nhà bên cạnh, chẳng bít được ai dậy cho câu chào TA, sáng nay gặp cứ Hếlô cô V mãi, cứ liên tục, liên tục chào, làm mình đáp lời mún hụt hơi
    Cu cậu được bố mẹ mua cho cái thắt lưng, thích lắm, đeo suốt ngày mặc dù bụng thì lép kẹp ( vì còi mà), đến đêm đi ngủ, mẹ phải tháo ra sợ đau con, sáng ra hắn ko thấy thắt lưng đâu, bảo : hôm qua cháu ngủ bị mất trộm thắt lưng, iu thế
  5. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cu cậu được bố mẹ mua cho cái thắt lưng, thích lắm, đeo suốt ngày mặc dù bụng thì lép kẹp ( vì còi mà), đến đêm đi ngủ, mẹ phải tháo ra sợ đau con, sáng ra hắn ko thấy thắt lưng đâu, bảo : hôm qua cháu ngủ bị mất trộm thắt lưng, iu thế
    -----------------------------------------------------
    Text Đúng là iu thật!
    Giáng sinh về,tặng cả nhà tấm ảnh "cực iu"!
    [​IMG]
  6. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Bé gái nhà mình lên 5 ,rất hào fóng với bè bạn..Nó hay xin tiền mình để rủ bạn bè đi ăn bánh bèo .ăn chè...và có khi còn đi hát karaoke nữa chứ..mà có biết đọc quái gì cho cam ..chỉ là hát những bài thuộc nằm lòng thôi,[thường là nhạc thiếu nhi .lâu lâu cũng chơi 1 bài Phương Thanh cho rock rock..hehe]
    Có lần mình hỏi nó:
    -Sao con cứ fải bao bè bạn hoài vậy? Cũng fải để bè bạn bao lại mình 1 vài lần chứ?
    -Không được đâu ba ơi. Tự vì tụi nó kêu con bằng ĐẠI-CA.. [Pó tay]
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 23/12/2007
  7. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bé Nhím 4 tuổi là con bà chị tớ (mới chỉ 1 một đứa),cho nên ở nhà rất buồn,nó thường sang nhà kế bên chơi với một chị tên Lan(15 tuổi),chị này cũng con một nên rất yêu và chiều chuộng bé Nhím,khéo bày trò,hai chị em rất tâm đầu ý hợp.
    Tối Noel vừa rồi,tớ hỏi Nhím là thích ông già Noel tặng cái gì cho nó.Nó hỏi tớ là : ông già Noel có phép không,tớ bảo có,thế là nó bảo: con thích ông già Noel làm phép cho mẹ con đẻ cho con chị Lan ,để ở nhà chơi với con luôn
    Hờ hờ,kỉu này có bà già Noel cũng bó tay!khe khe
  8. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bé Gà nhà mình được 26 tháng rồi, cu cậu giờ lanh mồm lanh miệng lắm. Hôm rồi cả nhà được phen cười vỡ bụng với cu cậu, chả là mỗi tuần tớ đều online chat với ba mẹ, cu cậu chỉ thích líu lo và nhìn webcam với dì Út thôi còn ông bà ngoại là phải đứng 2 bên nói chuyện.
    Cứ lên thấy webcam của dì Út là anh chàng kêu ỏm tỏi :
    - Dì Út ơi, có nhớ con không ?
    Rồi 2 dì cháu cứ thía lia với nhau hoài làm ông bà không chen được câu nào.
    Dì Út hỏi cháu:
    - bé Gà thấy dì có xinh không ? (dì mới cắt tóc mà)
    Thằng cháu liền khen rối rít:
    - Dì út xinh lắm, dì Út xinh ghê.
    hihihihi đến đây thì ông ngoại ngồi vô ghế cho cháu nhìn qua webcam cho rõ liền hỏi :
    - Thế ông ngoại có xinh không ?
    Ngay lập tức cu cậu nhăn mặt lại vì chỉ thích nhìn thấy dì Út thôi
    - Ông ngoại xấu hoắc hà.
    Bà ngoại lật đật đẩy ông ngoại ra rồi ngồi vô hỏi cháu :
    - Thế bà ngoại có xinh không ?
    Anh chàng suy nghĩ một lát rồi lượng lự trả lời :
    -bà ngoại thì...... thì... xinh nhưng dì Út đâu rồi.
    Cả ông lẫn bà đều pó tay thằng cháu luôn.
    Còn một lần nữa mình và ông xã chọc bé Gà xem nó phản ứng thế nào. Ox cứ giả vờ ôm lấy mình rồi nói :
    - Yêu mama ghê, papa chỉ yêu mama thôiiii
    Cu cậu lập tức nhảy vọt vô giữa ngồi rồi ríu rít:
    - papa thương Đăng nữa, thương Đăng nữa mà.
    Ox cứ làm lơ vẫn nói: yêu mama thôi
    Lúc này chắc tức qúa nên bé Gà quay sang ôm lấy mình rồi nói:
    - Đăng cũng thương mẹ thôi.
    Lúc đó ox mới hỏi: - Thế Đăng không thương papa nữa à ?
    - Không thương (cái mặt anh vênh lên)
    Ox mình giả vờ ôm mặt khóc: hu hu, Đăng không thương tui nữa rồi, hu hu .
    Cu cậu nghệt mặt tưởng ox mình khóc thật vội vàng quay sang vỗ vỗ vai rồi dỗ:
    - thôi mà, thương thương papa đừng khóc nữa.
    Rồi anh chàng ôm chặt lấy cổ ox, hôn rối hôn rít lên má.
    Những lúc như thế cả vợ lẫn chồng nhìn nhau cười ra nước mắt vì hạnh phúc đó các bạn.
    Được hoanghontim78 sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 26/12/2007
  9. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Post trùng ......
    Được hoanghontim78 sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 26/12/2007
  10. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bé Bơ nhà mình lúc còn nhỏ được ông bà nội và mấy cô cưng lắm,nhất là cô Ba,hay bồng bế và cho bé ăn uống,tắm rửa nhất là khi mình có bé thứ hai.Bé Bơ cũng thương và đeo cô Ba lắm,ngòai mình ra,bé Bơ không để ai chăm sóc cho bé.
    Một hôm,bà Nội dẫn bé lên nhà cô Tư chơi,đang chơi vui vẻ,bé bỗng đòi về cho bằng được để đi...toilet.Mọi người bảo :"Thì đi đi",bé lắc đầu bảo :"Không được,con phải về nhà để cô Ba rửa đít cho con!
    Cô Ba nghe được chuyện này cười chảy nước mắt mà cũng cảm động lắm!

Chia sẻ trang này