1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chưa có em bé, em kể chuyện cháu gái tương lai của em.
    Bé Bông luôn là VIP, trung tâm của mọi cuộc hội họp bên nhà chồng em.
    Cháu nó làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp ở nhà. cả nhà "dí mặt" vào cho cháu nó chấm điểm, và luôn có 1 phóng viên, bà ngoại nó bên cạnh, phỏng vấn
    - Bông Bông, bà P xinh hay xấu? (bà P là em bà ngoại nó)
    - Bà P... thưn (xinh)
    - Thế dì H xinh hay xấu (dì H là con bà P)
    - Dì H... thấu (xấu)
    - Thế cậu D xinh hay xấu?
    - Cậu D thưn
    - Bác H thì sao nào? (Bác H là chồng tớ đấy)
    Bác H và bác bupbe đều hồi hộp, tuy biết là số đen vì bị hỏi đúng vào chu kỳ hô "xấu" của cháu nó. Quả nhiên nó chả suy tư gì, phán luôn:
    - Bác H thấu.
    Giám khảo thế này thì có chết không, cứ "thưn", rồi "thấu" rồi lại "thưn", rất đều đặn
    Thế mà bà dì đc khen xinh của tớ còn bình luận: "Con bé này bé mà tinh mắt ra phết." Bó tay
  2. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện xấu đẹp,nhớ con bé lớn nhà mình lúc bắt đầu biết đòi bế (khoảng 8 tháng trở lên),nó nhất định không cho các cô các dì nào ở độ tuổi sồn sồn bế (trừ bà Nội và bà Ngoại),nó chỉ thích các cô gái đẹp,từ độ tuổi từ 18 _25,ăn mặc càng đẹp,xức nước hoa càng nhiều nó càng khoái,có lần mình đưa nó tới chơi một lớp Diễn viên,toàn là mấy chị xinh cả,ai nó cũng cho bế,cười tươi như hoa nở,hôm đó cô nàng được một bữa vui ra trò!
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    cháu em
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ghé vào,topic vẫn vui phết!Tặng cả nhà tiếp tấm ảnh cực tếu!(Các cô đừng có chửi tớ nhé!)[​IMG]
  5. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, pé mà chê sữa thế nì thì chắc có vấn đề gùi. kekeke
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bé Bông vừa "ra rìa rồi". Mẹ Bông vừa sinh 1 bé trai, cả nhà ríu rít hỏi han. Bông ta ấm ức lắm, tủi thân lắm, nhưng không nói đâu, mặt cứ lầm lì, lặng lẽ, ra chiều suy tư lắm. Bà ngoại gọi đến thì cứ ôm chặt lấy, gục mặt vào lòng bà suốt. Trông thương lắm cơ. Bông bảo:" Bà yêu cháu thì bà phải ôm cháu chứ". Ý là bà yêu em mới, nên không ôm cháu, nếu bà thật lòng yêu cháu thì bà phải chủ động ôm cháu, chứ cháu không phải ôm bà trước...
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/01/2008
  7. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay mẹ về lớp đón
    Nghe cô "cáo tội" con trai:
    "Cu cậu (chắc bắt chước ai)
    Ôm bạn gái, thơm tới tấp..."
    Bố bảo: "Thế là rất tốt,
    Bản lĩnh đàn ông thời nay.
    Ngày xưa bố đi mẫu giáo
    Chả dũng cảm được thế này..."
  8. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đây là con gái đầu lòng của bọn mình! Nghịch quá ha!
  9. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ghé thăm gia đình cô bạn,đang lúc cu Tèo ( học lớp 1) chơi trò cô giáo với nhỏ bạn hàng xóm cùng tuổi.
    Cô Giáo: Tèo,em đứng lên! (Tèo ngoan ngoãn đứng lên)
    Cô Giáo: Em cho cô biết,em ghét cái gì nhất?
    Tèo : (ngẫm nghĩ một tí) Ghét đi học nhứt!
    Cô Giáo: Em thích gì nhất?
    Tèo: (đắn đo một chút) Dạ,măn dzú mẹ!!!
    Ba mẹ nó pó tay!...
  10. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng cháu thứ 2 của mình tròn 1 ngày tuổi. Cu cậu nặng 4,2 kg lận. Dễ thương kinh khủng. Trộm vía

Chia sẻ trang này