1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Con bé nhà mình hôm sang bà ngoại chơi khoe với bà:
    - Bà ơi, hôm nọ con được bà nội đọc nghe chuyện Cây khế hay cực. Ăn một quả trả cục vàng...
    - Thế con có biết chuyện khuyên mình điều gì không?
    - (ngẫm nghĩ một tí) Nó khuyên mình không được chở vàng nặng quá....
    (Cả nhà cố nhịn cười).
    - ... vì mà chở nặng quá thì nó rơi con chim xuống biển...
    Thế là cả nhà không ai nhịn nổi nữa.
  2. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cu Tin 18 tháng tuổi,cu cậu mới học được một trò mới là bốc mấy cục đá nhỏ ném vào xe cộ,chó,mèo...Gan hơn nữa là ném vào ba,mẹ,bà vú,bà ngoại mỗi khi không bằng lòng,mọi người thấy ngộ nghĩnh nên la thì ít mà cười thì nhiều nên cu cậu được nước,cứ ném lung tung để thể hiện cái Tôi của mình.
    Hôm qua,mình đến chơi,giả vờ bốc một cục đá nhỏ ném vào bụng cu cậu rồi làm mặt nghiêm,cu cậu bốc cục đá lên nhìn nhìn mình một tí rồi đi tới...đưa nó cho mình.
    Thực ra,cu cậu cũng biết "nhìn mặt" lắm đấy chứ!Chỉ dám làm trận làm thượng với mấy người cưng cu cậu thôi!
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong cái này thấy khoái quá, con e mới đc 7 tháng mà nó biết kinh khủng, cả nhà suốt ngày chết cười vì nó
    E post mấy cái ảnh e lấy trên net, hum nào e up ảnh con bé nhà e!
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    ttvn lỗi hay sao mà e mãi ko post đc ảnh lên
  5. evilvn2006

    evilvn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

  6. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cưới. Thằng cháu 5 tuổi của tớ xem hình cưới tớ rồi hỏi : cô ơi, sao trong hình cô mắt xanh mà bây giờ cô lại mắt đỏ???? tớ chả bít nói sao, tớ đành bảo: cô là siêu nhân biến từ mắt xanh thành mắt đỏ
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý cái này.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cháu tớ mới 2 tuổi mà có nhiều chuyện buồn cười quá. Bà nội đang bế, tự dưng nó bảo:
    - Bà ơi bà, Hà gọi bà là Mẹ nhé!
    Bà nghĩ một lúc rồi gật đầu, rồi bảo:
    - Thế con gọi mẹ Hương là Mẹ rồi còn gì?
    - Thế Hà gọi bà là "Mẹ Già"! (chả biết ai bảo nó)
    Từ đấy trở đi, cứ gọi ông bà nội là "bố già" với "mẹ già", thế có chết không
    ___________________________________
    Hà không chịu ăn cơm, bị mẹ Hương cầm roi doạ đánh, con bé tru chéo "Bố già ơi, mẹ già ơi, cứu Hà, mẹ đòi đánh Hà !"
    ___________________________________
    Bố Hải Linh đi làm về, đang dựng xe trước cửa, con bé lao từ trong nhà ra "A, Người Yêu Dấu đã về!"
    Yêu quá đi mất, lại thích con gái rồi
  9. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    ___________________________________
    Bố Hải Linh đi làm về, đang dựng xe trước cửa, con bé lao từ trong nhà ra "A, Người Yêu Dấu đã về!"
    Yêu quá đi mất, lại thích con gái rồi
    [/quote]
    Cái này giống bé cháu nhà tớ cũng tầm 2 tuổi. Suốt ngày nó cứ gọi bố là" anh iu" còn mẹ nó thì gọi " Vợ ơi vợ " Trẻ con thik thật . iu quá
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lại khoe tiếp với mọi người. Bống xinh cháu tớ. Càng nhìn càng yêu. Cơ mà bi giờ bướng phết rùi. Bướng bướng là bớt yêu đi rùi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bống nhà tớ có 1 cái lúm đồng xu bên má phải. Khi nhớn lên ko biết, lúm đồng xu có lặn mất ko nhỉ. Xinh quá cơ... Hum nào 2 chú cháu lại đi tác nghiệp tiếp.
    Được pinokio_vu sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 28/04/2008

Chia sẻ trang này