1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Minh co mot nhoc em ho, thich oi la thich. Cu cau moi hon 3 tuoi ma thong minh va tinh cam lem. Minh ve nha may ngay tet ma cu cau quan minh kinh khung.
    Hom minh di, cu cau cu khoc am ca len rui doi di theo nua. Sau mot hoi do ngon do ngot cu cau om chat minh va hon toi tap len mat rui noi " chi phai di nhanh rui ve day". Minh noi " tet chi se ve". Cu cau ngo ngo nguoi ra rui bao " Vay la khi troi mua chi ve ha ?" Cha la hom tet o HNoi mua ma. Hic nghe toi do nuoc mat minh cu tu nhien chay ra. Hic
  2. Vietlaocai

    Vietlaocai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Công chúa nhà Tui 1 tuổi , bên cạnh nhà cũng có 1 cô bé kém 2 tháng , hai cháu thường sang nhà nhau chơi , cháu hay cầm đồ chơi đưa cho bạn , đợi bạn chuẩn bị cầm thì cháu liền rút lại rồi cười toe toét ... thế mới hay chứ lị ...
  3. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Thấy cu cậu có vẻ tức khí mỗi khi nhắc đến chuyện đó,nên ba của cu Tin bữa nay phải dạy lại cho cu cậu bài học mới,khi được hỏi "Qua nhà bạn gái mà bạn gái không cho chơi đồ chơi thì sao?" Cu cậu liền lắc đầu nguầy nguậy,nói ngọng ngịu "Bỏ chi,bỏ chi!" (Tức là "Bỏ đi,bỏ đi" đó),he he
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 3 đứa cháu, yêu ơi là yêu
    - Ku Tôm: Tình cảm, nhớ lâu, ưa ngọt, thích vẽ, thích nịnh, thích được chụp ảnh, thích đi xe đạp và được cô sai vặt, thích mầu xanh, thích bóng bay. lười ăn và bướng, thích nghe chị Xuân Mai hát, thích ăn bánh mỳ
    - Ku Bin: Bướng bỉnh, tình cảm, nghịch vô cùng, thích hat hò, thích siêu nhân, thích mầu cam, thích đi chơi, thích xem đĩa hài, thích ăn bin bin, thích ăn cơm rang
    - Bé Nhím: Híc... con gái mà nghịch lắm, cũng điệu lắm, thích soi gương, thích đi xe trượt, thích mam, thích xé giấy, thích nghe nhạc ở điện thoại cô, rất sợ xem đĩa Chí Phèo nên cứ mở đĩa Chí Phèo là con ngồi im (Vì thế nên hay bị xem lắm)
    híc.. 1 lúc mà trông 3 nhóc này thì thôi rồi, mệt phờ phạc.
    Được cái, yêu lắm. Khi nào về nhà mà không có tiếng bi bô của cháu thì thấy trống trải lắm.
    yeu lắm các cục kưng của cô
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cháu minh 3 tuổi, bắt đầu cho đi mẫu giáo.
    Tuần đầu tiên cháu chỉ học 1 buổi, trưa đón về nhà bà vì chưa quen lớp.
    Trua đến đón là ăn xong ôm cặp chờ sẵn, khi đi về thì mặt hớn hở, trong khi các bé khác thì nhao nhao chạy theo, ánh mắt rất chi là thèm thuồng.
    Có trưa mẹ đến đón trễ, gọi điện báo trước cho cô, khi ngồi ăn cơm cháu tâm tình với cô:
    - Lát ăn xong cô dẫn con về nhà bà nội nha, nhà bà con gần đây thôi nè, má con khỏi đến đón.
    ---
    Tuần sau cháu ở lại nguyên ngày, sáng mẹ quên dặn bé. Trưa bé ăn xong, xách cặp chờ sẵn, cô bảo ở lại chơi với bạn nhé, bé rơm rớm, mêu mếu. Thương ghê luôn

Chia sẻ trang này